Đáng lo với thủ môn Bùi Tiến Dũng
Tin bóng đá sáng ngày 11/4, có những thông tin chú ý như thủ môn Bùi Tiến Dũng đang có nguy cơ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất.
CLB Đà Nẵng lâm nguy
Ba thất bại liên tiếp khiến cho CLB Đà Nẵng phải chôn chân ở đáy bảng. Họ còn gặp vận đen với hai ngoại binh bị chấn thương, đây thực sự là tình cảnh quá bất lợi cho đội bóng sông Hàn.
Theo lịch thi đấu, CLB Đà Nẵng phải làm khách trước Bình Dương, đội bóng bị tổn thương sau trận thua HAGL 0-4. Nếu không thể vực dậy thì thủ môn Bùi Tiến Dũng và các đồng đội nhiều khả năng sẽ tiếp tục thua trận.
Trên bảng xếp hạng, CLB Đà Nẵng đang kém Bình Định đến 4 điểm, kém 8 điểm so với SLNA - đội xếp thứ 12. Nỗi lo rất lớn của Đà Nẵng là CLB Bình Định có thể tích lũy thêm điểm số trong bối cảnh họ phải đối diện với lịch thi đấu khó khăn.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể tái ngộ Công Phượng ở hạng Nhất. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Trường hợp CLB Đà Nẵng không thể thoát khỏi đáy bảng thì thủ môn Bùi Tiến Dũng phải xuống chơi ở giải hạng Nhất năm 2026. Một kịch bản khác là CLB Đà Nẵng xếp thứ 13, sẽ có khả năng lớn gặp đội của Công Phượng - đội đang đứng thứ hai ở giải hạng Nhất 2025.
Người hâm mộ tiếc cho U17 Việt Nam
Trên khắp các diễn đàn bóng đá, người hâm mộ tiếc nuối khi U17 Việt Nam không thể dự U17 World Cup 2025. Việt Nam đã để cho UAE gỡ hòa 1-1 ở phút 87, và mất luôn cơ hội đi tiếp.
CĐV Indonesia chia sẻ nỗi buồn với U17 Việt Nam: “Việt Nam đã chơi rất hay, đầy tinh thần chiến đấu, nhưng năm nay có lẽ chưa phải là thời vận của các bạn. Dù vậy, tôi thực sự hy vọng Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup. Gửi lời chào và động viên từ Indonesia – hãy tiếp tục giữ vững tinh thần nhé!”.

U17 Việt Nam hụt vé World Cup. Ảnh: VFF
Danh thủ Vũ Như Thành chia sẻ: “Quá đáng tiếc, các bạn U17 Việt Nam ơi… Chỉ còn vài phút nữa thôi là chạm tay tới tấm vé World Cup lứa tuổi U17.
Quả bóng tròn đôi khi thật nghiệt ngã. Dù chơi hay hơn, tổ chức tốt hơn, kỹ thuật, tư duy và thể lực không hề thua kém, chúng ta vẫn phải dừng bước bởi một tình huống cố định duy nhất”.
U17 Indonesia toàn thắng
Indonesia kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng C sau chiến thắng 2-0 trước Afghanistan trong khuôn khổ VCK U17 châu Á 2025 tại sân vận động Prince Abdullah Al Faisal vào tối thứ Năm.
Đại diện Đông Nam Á ghi hai bàn trong thời gian bù giờ, khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và sẽ gặp đội nhì bảng D ở tứ kết. Trong khi đó, Afghanistan rời giải với 3 trận toàn thua.
Đã chắc suất vào vòng knock-out sau hai chiến thắng trước Hàn Quốc và Yemen, Indonesia nhập cuộc khá thoải mái. Tuy nhiên, họ lại bỏ lỡ nhiều cơ hội sớm vươn lên dẫn trước, trong đó đáng tiếc nhất là hai pha đánh đầu cận thành của Putu Panji nhưng đều không trúng đích.

U17 Indonesia toàn thắng. Ảnh: AFC
Cuối hiệp một, Indonesia chịu sức ép lớn và phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Zamir Shoja và Sahil Sarwari vẫn thiếu chính xác để tạo khác biệt.
Afghanistan tưởng chừng đã có bàn thắng ở phút 85 khi Nawid Mahbobi tung cú sút mạnh buộc Dafa phải bắt bóng bật ra, nhưng thủ môn Indonesia kịp thời xoay người cản phá tiếp trước đà băng vào của Arash Ahmadi.
Dù chơi không quá lấn lướt, Indonesia vẫn biết cách kết liễu trận đấu. Phút bù giờ thứ 5, Fadly Alberto tận dụng thời cơ mở tỷ số, trước khi Zahaby ấn định chiến thắng 2-0 chỉ một phút sau đó – hoàn tất vòng bảng với thành tích toàn thắng và không để thủng lưới.