Đằng sau những bức thư cảm ơn

Ngày 19-2, CA tỉnh Đắk Lắk cho biết trong thời gian mới đây liên tục nhận được thư cảm ơn của người dân gửi Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk trước những nghĩa cử đẹp của các cán bộ chiến sĩ.

Ngày 19-2, CA tỉnh Đắk Lắk cho biết trong thời gian mới đây liên tục nhận được thư cảm ơn của người dân gửi Giám đốc CA tỉnh Đắk Lắk trước những nghĩa cử đẹp của các cán bộ chiến sĩ.

Thiếu tá Y Linh M'lô trao trả chiếc ví cho người thân Anh Kỳ và CAP Thắng Lợi trao trả tài sản cho ông Sản.

Thiếu tá Y Linh M'lô trao trả chiếc ví cho người thân Anh Kỳ và CAP Thắng Lợi trao trả tài sản cho ông Sản.

Trong một bức thư, anh Trần Cảnh Anh Kỳ (2000, trú Quảng Nam) cho biết, vào mồng 4 Tết, anh và gia đình từ Quảng Nam đến khu du lịch ở TP Buôn Ma Thuột tham quan. Tại đây, chẳng may Anh Kỳ đánh rơi ví có 4 triệu đồng, 100USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Bất ngờ đến ngày 31-1 (mồng 7 Tết), anh Y Linh M'lô- Phó trưởng trạm CSGT trạm Krông Búk chủ động điện thoại cho Anh Kỳ. Vì đã trở về Quảng Nam nên Anh Kỳ nhờ người thân đến trạm nhận lại toàn bộ tài sản đã bị đánh rơi.

Thiếu tá Y Linh M'lô chia sẻ, thời điểm nhặt tiền xảy ra lúc anh và gia đình đi chơi xuân. Ngay khi nhặt tiền, may mắn bên trong ví có thông tin người mất nên anh chủ động liên lạc để trao trả nhanh nhất có thể. "Chuyện nhặt của rơi trả lại cho người mất là việc làm bình thường một công dân mà ai cũng sẽ làm như tôi", thiếu tá Linh tâm sự.

Trước Tết, ông Hoàng Đức Sản (trú P. Tân An, TP Buôn Ma Thuột) cũng đã đến trụ sở CAP Thắng Lợi trình báo việc ông đã đánh rơi 1 chiếc túi xách quan trọng, bên trong có 19,5 triệu đồng và 1 thẻ ATM cùng giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đăng ký xe. Đây là số tài sản ông vất vả gom góp, trong đó có số tiền mặt đã rút ra chuẩn bị cho cả gia đình ăn Tết Canh Tý. Đang rất buồn, thì 30 phút sau, ông Sản đã được CAP Thắng Lợi thông báo lên nhận lại toàn bộ tài sản. Ông Sản vui mừng chia sẻ: "Tôi suy nghĩ tiền bạc mất rồi có thể làm lại được, riêng giấy tờ, đặc biệt là trong dịp Tết mà mất cà vẹt xe và cái giấy chứng minh thì tâm lý muốn tìm lại, nên báo cơ quan CA giúp để mình đi lại trong dịp Tết được thuận lợi. Không ngờ là sau khi báo nửa tiếng đồng hồ, CAP Thắng Lợi đã tìm ra được tài sản giúp cho tôi. Tôi rất cảm kích vì đây là hành động thực sự vì dân, phục vụ thầm lặng, là những hình ảnh đẹp để nhân dân ghi nhớ công lao của lực lượng CAND".

Đại úy Trần Khắc Nguyên, cán bộ CAP Thắng Lợi, người trực tiếp xác minh sự việc hôm đó cho hay: "Hôm đó tôi trực ban. Xác định việc này phải truy xét nóng, làm ngay nên tôi đã hướng dẫn ông Sản khai báo nhanh. Sau đó báo cáo Trưởng CAP chỉ đạo và tôi với đồng chí Hưng, 2 anh em lập tức đi xác minh. Chúng tôi đến quán ăn chỗ 15 Ngô Đức Kế nắm thông tin, xem xét tìm những camera của người dân xung quanh. Chúng tôi đã nhờ trích xuất hình ảnh và phát hiện, xác minh, truy tìm được chiếc túi trao trả lại cho ông Sản cùng toàn bộ tiền mặt, giấy tờ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, ngày Xuân sắp đến rồi mà mất tài sản, thì cả một cái Tết đấy gia đình họ rất buồn. Tìm lại được tài sản, chúng tôi cũng vui mà người mất tài sản cũng vui".

Quốc Dũng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_220545_dang-sau-nhung-buc-thu-cam-on.aspx