Đảng viên trẻ tiên phong tình nguyện nhập ngũ
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội tòng quân năm 2026, lá đơn tình nguyện nhập ngũ của đảng viên trẻ Nguyễn Phúc Duy (sinh năm 2003, ngụ tại ấp Rạch Đào, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) trở thành một điểm sáng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành báo chí, Duy trở về quê hương và nhanh chóng trở thành hạt nhân tích cực trong công tác Đoàn. Hình ảnh chàng thanh niên xông xáo, nhiệt huyết trong các phong trào “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ Nhật xanh”, “Thắp nến tri ân” hay xây dựng “Tuyến đường hoa thanh niên” đã trở nên quen thuộc. Với những nỗ lực cống hiến không ngừng, Duy vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi vừa tròn 21 tuổi.
Dù đang theo học chương trình liên thông đại học, chàng đảng viên trẻ vẫn quyết định bảo lưu kết quả để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quyết định táo bạo nhưng chín chắn này được hun đúc từ nhận thức chính trị vững vàng và nguồn cảm hứng lớn từ chính người anh ruột. Nhìn thấy sự trưởng thành, chững chạc của anh trai sau thời gian rèn luyện trong quân ngũ, Duy chia sẻ rằng: Quân đội không chỉ là nơi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, mà còn là “trường học lớn” để tôi luyện bản lĩnh chính trị, ý chí vượt khó và tinh thần kỷ luật.

Đại diện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thủ Thừa trao quyết định gọi công dân nhập ngũ cho đảng viên trẻ Nguyễn Phúc Duy.
Trò chuyện trước ngày hội giao quân, Duy tự hào chia sẻ: “Tôi tin tưởng môi trường quân ngũ sẽ giúp người trẻ sống có lý tưởng và trách nhiệm hơn với Tổ quốc, với nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là bổn phận, vừa là cơ hội quý giá để cống hiến và trưởng thành. Hơn thế nữa, là một đảng viên, tôi nhận thức sâu sắc mình càng phải gương mẫu đi đầu để xứng đáng với sự kỳ vọng của tổ chức”.
Đánh giá cao tinh thần của người đồng chí trong chi bộ, đồng chí Trần Thành Đoàn, Bí thư Chi bộ ấp Rạch Đào khẳng định: “Lá đơn tình nguyện của đồng chí Duy thể hiện rõ phẩm chất tiên phong của người đảng viên. Đây là niềm tự hào chung của gia đình, chi bộ và toàn ấp Rạch Đào. Chúng tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh đã được rèn luyện, đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương”.
Mang theo nhiệt huyết thanh xuân và niềm tin son sắt vào lý tưởng của Đảng, Duy cùng các tân binh tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng khoác lên mình màu áo lính, bước qua cầu vinh quang. Sự dấn thân của đảng viên trẻ tuổi đôi mươi ấy chính là ngọn lửa thắp sáng tinh thần “đảng viên đi trước, thanh niên theo sau”, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng bảo vệ Tổ quốc trong thế hệ trẻ hôm nay.












