Đảng viên trẻ TUMP định hướng trên con đường trở thành Bác sĩ

Lê Bá Tùng (sinh năm 1999) quê ở Thanh Hóa là cựu sinh viên lớp Bác sĩ Đa khoa K50A, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Anh vừa tốt nghiệp vào đầu tháng 10/2023, mang trong mình trái tim của một Đảng viên với hoài bão trở thành người bác sĩ Nhi Khoa chăm lo đời sống sức khỏe và tinh thần cho thế hệ mầm non của đất nước.

Đảng viên trẻ luôn đi đầu trong các hoạt động đoàn thể

Luôn đóng vai trò tiên phong trong các hoạt động Đoàn – Hội, Tùng là nguyên Ủy viên Ban Thư ký Hội Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, nguyên Liên chi Hội Trưởng Liên chi Hội Bác sĩ Đa khoa, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Đoàn Bác sĩ Đa khoa. Trong suốt 6 năm theo học ngành Bác sĩ Đa khoa, Tùng không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lê Bá Tùng (sinh năm 1999) quê ở Thanh Hóa là cựu sinh viên lớp Bác sĩ Đa khoa K50A, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, vừa tốt nghiệp vào đầu tháng 10/2023.

Lê Bá Tùng (sinh năm 1999) quê ở Thanh Hóa là cựu sinh viên lớp Bác sĩ Đa khoa K50A, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, vừa tốt nghiệp vào đầu tháng 10/2023.

Để trở thành Đảng viên ở tuổi 24, Tùng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết mình trong học tập và tham gia tích cực các phong trào do trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phát động. "Vào khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ tại Lễ Kết nạp Đảng, mong muốn lớn nhất của mình là mãi mãi được cống hiến cho Đảng. Mỗi bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận đều là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân. Mình luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin, tình yêu thương của thầy cô, bạn bè và gia đình đã dành cho mình”, Tùng chia sẻ sau khi trở thành Đảng viên.

“Học, học nữa, học mãi”

Bước ra từ ngôi trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên sau 6 năm với lời thề Hippocrates cùng lời tuyên thệ Đảng được khắc sâu trong trái tim, mang trên vai trọng trách của người thầy thuốc và người Đảng viên, Tùng chia sẻ: “Mình cảm thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót, cần phải trau dồi nhiều hơn nữa kiến thức cũng như kỹ năng thăm khám lâm sàng. Mình lấy câu nói “Học, học nữa, học mãi” của vị lãnh tụ vĩ đại V.I.Lenin làm kim chỉ nam trong suốt quá trình theo đuổi ước mơ ngành Y. Vì vậy, mình lựa chọn và quyết tâm tiếp tục ôn tập để có thể trúng tuyển trong kì thi Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Nhi Khoa sắp tới”.

Tùng không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tùng không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Động lực to lớn đến từ gia đình

Mỗi người sinh viên trường Y khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đều có cảm xúc vui mừng nhưng cũng xen lẫn trăn trở bởi nhiều lựa chọn mở ra trước mắt mình. Đối với Tùng, động lực lớn nhất để lựa chọn Chuyên khoa Nhi trên con đường theo đuổi đam mê chính là từ gia đình.

“Ngày nhỏ, mình thường xuyên bị ốm. Một tháng có 30 ngày, hầu như tháng nào mình cũng ốm từ 15 đến 20 ngày. Mẹ mình là người có sức khỏe yếu nhưng lúc nào mẹ cũng là người chăm sóc mình dù cho bản thân có mệt mỏi vì công việc hay đau ốm mà không hề ngần ngại bất cứ điều gì. Có nhiều lần sau khi mình khỏi ốm thì mẹ cũng đổ bệnh vì chăm sóc mình không quản ngày đêm. Hiểu được sự vất vả của mẹ nên đây chính là động lực để mình lựa chọn Chuyên khoa Nhi để góp sức mình bảo vệ sức khỏe của trẻ em, là những người thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe”, Tùng nhớ lại.

Tùng chụp ảnh cùng bố mẹ và em gái tại lễ tốt nghiệp.

Tùng chụp ảnh cùng bố mẹ và em gái tại lễ tốt nghiệp.

Chia sẻ thêm về lý do lựa chọn Chuyên ngành Nhi Khoa, Tùng cho hay: “Bố mình là một người không hay bộc lộ cảm xúc. Tuy là vậy nhưng “chuyện gì khó có bố lo”, bố luôn là người từng bước dõi theo mình một cách thầm lặng, luôn dạy dỗ mình và quan tâm mình theo những cách riêng. Chính vì vậy, mình muốn làm việc trong một môi trường có thể tiếp xúc với nhiều trẻ em, đa dạng về lứa tuổi để có thể hiểu về tâm sinh lý cũng như sức khỏe của từng lứa tuổi trong từng giai đoạn phát triển và ở nhiều môi trường khác nhau để có thể quan tâm đến gia đình nhỏ của mình sau này như cách bố mình đã làm”.

Chuyên ngành Nhi Khoa cần đòi hỏi điều gì?

Là một trong bốn phân ngành y khoa quan trọng thuộc khối lâm sàng về chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ em và trẻ nhỏ dưới 16 tuổi. Từ khi còn là chàng sinh viên y khoa năm thứ 2, thứ 3, Tùng đã thường xuyên tham gia chương trình khám chữa bệnh tình nguyện tại các miền quê nghèo cùng với các anh chị bác sĩ. Trong những chuyến đi đó, khi được tiếp xúc và chăm sóc cho các bệnh nhân nhỏ tuổi, tình yêu đối với chuyên khoa Nhi đã được thắp lên trong trái tim chàng sinh viên y từ lúc nào không hay, chính vì vậy Tùng đã quyết tâm theo đuổi chuyên ngành này. Tùng chia sẻ: “Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương, không được tự lựa chọn phương pháp điều trị cho chính mình, vì vậy, người bác sĩ cần phải thực sự có kiến thức, kinh nghiệm và tình yêu mãnh liệt để lựa chọn phương pháp điều trị cho mỗi bé”.

Ban giám khảo trong Hội diễn văn nghệ Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Liên chi Bác sĩ Đa khoa.

Ban giám khảo trong Hội diễn văn nghệ Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Liên chi Bác sĩ Đa khoa.

Lê Bá Tùng thực sự là hình mẫu tiêu biểu đại diện cho một thế hệ Đảng viên trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, phát huy được những đức tính tốt đẹp của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. Một thanh niên đam mê với hoạt động Đoàn - Hội hi vọng người Đảng viên một bác sĩ trẻ sẽ phát huy sự tự tin và giữ vững tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, vất vả. Mong rằng ở trên một cương vị mới, Tùng sẽ sớm khẳng định được bản thân và gặt hái thêm nhiều thành công, thể hiện được trách nhiệm của một Đảng viên, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ để tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho ngành Y, cống hiến cho quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tú Chân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dang-vien-tre-tump-dinh-huong-tren-con-duong-tro-thanh-bac-si-post1575210.tpo