Đánh bại đội tuyển Thái Lan, Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026
Thi đấu không thật sự hay trên sân Mỹ Đình nhưng Đội tuyển Việt Nam vẫn có trận hòa 2-2 ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á nhờ thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2.

Hoàng Hên ăn mừng cùng đồng đội sau bàn gỡ hòa
Bước vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 lượt về trên sân Mỹ Đình HLV Kim Sang-sik vẫn dùng 11 cầu thủ đá chính từ lượt đi. Trong khung gỗ, Lê Giang Patrik trấn giữ. Ở phía trên, các trung vệ gồm Nguyễn Thành Chung - Phạm Xuân Mạnh - Đoàn Văn Hậu.
Hàng tiền vệ 4 người gồm cặp Nguyễn Hoàng Đức - Lê Phạm Thành Long, với Nguyễn Văn Vĩ và Trương Tiến Anh đảm nhiệm hai hành lang. Trên hàng công, bộ ba Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên tiếp tục sát cánh.
Ở phía Thái Lan, thay đổi lớn nhất là ở vị trí trong khung gỗ khi thủ môn Patiwat Khammai nhường chỗ cho đàn anh kỳ cựu Chatchai Budprom. Ở trận chung kết, tuyển Việt Nam nắm lợi thế vô cùng lớn khi đã dẫn trước 2-0 từ trận lượt đi. Thế nhưng, trong thế trận "không còn gì để mất", Thái Lan đã có sự nhập cuộc với sự quyết tâm rất cao.
Ngay sau khi trọng tài người UAE - Darwish Ahmed Eisa Mohamed thổi còi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ Thái Lan đã nắm thế chủ động và tràn sang phần sân đội chủ nhà. Đang bị ép sân, các học trò của HLV Kim Sang-sik phải nhận tổn thất rất lớn khi Văn Vĩ chấn thương và phải rời sân khi trận đấu chưa trôi qua được 10 phút.
Chỉ 2 phút sau khi Tuấn Tài vào thay Văn Vĩ, lưới của tuyển Việt Nam đã rung lên. Từ pha bóng được các cầu thủ Thái Lan treo vào vào vòng cấm, cầu thủ đội bạn khống chế lỗi nhưng lại thành đường chuyền hay cho Yotsakorn. Số 9 của Thái Lan sút cực mạnh khiến Lê Giang Patrik chạm tay nhưng không thể cứu thua.

Yotsakorn mở tý số cho Thái Lan
Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Thái Lan càng chơi càng hay và khiến thủ thành Lê Giang Patrik liên tục phải cứu thua. Trong khi đó, ở phía trên, các tiền vệ tuyển Việt Nam không cầm được bóng khiến hàng công với Xuân Son và Đình Bắc hoàn toàn đơn độc.
Phải đến phút 43, từ quả tạt của Tuấn Tài, tiền đạo Xuân Son rướn người đánh đầu vào góc gần. Bóng đi trúng cột dọc Thái Lan, trong sự tiếc nuối của CĐV Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế một bàn nghiêng về đội khách.
Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu và ở pha tấn công đầu tiên, Xuân Mạnh đã phạm lỗi với Kakana và chính cầu thủ này bước lên chấm đá phạt nhưng lại sút lên khán đài, khiến Thái Lan lỡ cơ hội vượt lên dẫn 2-0 và cân bằng tổng tỷ số.
Thoát thua, Việt Nam như được tiếp thêm động lực và bắt đầu vây hãm khung thành đội khách. Ngược lại, bỏ lỡ cơ hội vàng, Thái Lan dần đánh mất thế trận và để đội áo đỏ liên tục dồn ép. Điều gì đến cuối cùng cũng phải đến.
Trong một pha tấn công khá bài bản, Tuấn Tài tạt bóng đến đúng vị trí của Hoàng Hên trong cấm địa. Cú dứt điểm của cầu thủ số 10 đưa bóng dội cột dọc, bật ra trúng chân thủ môn Chatchai rồi bay vào lưới, khiến sân Mỹ Đình vỡ òa. Tổng tỷ số chung kết lúc này là 3-1 nghiêng về Việt Nam.

Hoàng Hên ăn mừng cùng đồng đội sau bàn gỡ hòa
Việt Nam lên tinh thần sau bàn gỡ hòa không có thêm bàn thắng. Ngước lại, trong thế trận bế tắc, Thái Lan lại bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau sai lầm của hậu vệ Việt Nam. Cầu thủ mới vào sân Wanchai là người ghi bàn, qua đó rút ngắn tổng tỷ số sau hai lượt trận chung kết xuống còn 2-3.
Tưởng như người Thái đã có chiến thắng sát nút ở trận lượt về thì ở phút bù giờ 90+4, trong nỗ lực phá bóng để ngăn cản Xuân Son dứt điểm, Wanchai phá bóng mạnh nhằm giải nguy cho Thái Lan nhưng bóng đi thẳng vào lưới nhà, trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Chatchai.
Như vậy cả 2 bàn thắng của Việt Nam ở trận đấu này đều do cầu thủ Thái Lan đá phản lưới nhà. Với trận hòa 2- 2 ở trận liệt về, đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch với tổng tỷ số 4-2. Chức vô địch vô cùng xứng đáng và cảm xúc.



