Hòa kịch tính Thái Lan, tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vô địch AFF Cup
Hòa kịch tính 2-2 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam lần thứ hai vô địch AFF Cup.
Tối 26/8, tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026.
Với việc đã dẫn trước đối thủ 2 bàn sau lượt đi, HLV Kim Sang-sik cho các học trò chơi chậm trên phần sân nhà và chờ thời cơ phản đòn.

Tuyển Việt Nam có lần thứ hai liên tiếp vô địch AFF Cup (Ảnh: S.N).
Chiều ngược lại, Thái Lan nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất và chủ động đẩy cao đội hình tấn công với mục tiêu tìm bàn thắng sớm.
Phút 12, từ một tình huống lên bóng nhanh, Yotsakorn Burapha băng vào tung cú sút cực căng. Thủ môn Lê Giang đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho tuyển Việt Nam.
Nhận bàn thua sớm nhưng các cầu thủ Việt Nam không hề mất tinh thần. Đội bóng áo đỏ vẫn thi đấu kỷ luật trên phần sân nhà và chờ thời cơ để phản công nhanh.
Phút 18, dù bị hai cầu thủ Thái Lan áp sát, Đình Bắc vẫn có pha xoay xở hay để thoát xuống đáy biên. Nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của anh lại quá hiền và bị thủ môn đối phương dễ dàng bắt gọn.
Bên phần sân đối diện, Thái Lan vẫn chơi rất tự tin với những pha bóng trực diện. Phút 30, thủ môn Lê Giang băng ra đấm bóng sau quả đá phạt góc của đối phương. Bóng bật ra khá xa nhưng Seksan vẫn quyết định tung cú sút ngay, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Việt Nam.
Dù chưa phải nhận thêm bàn thua nhưng các cầu thủ Việt Nam đang chơi chưa thực sự tốt. Đặc biệt, khả năng tranh chấp bóng hai khá kém và liên tục bị đối phương khai thác.
Phút 43, từ tình huống lên bóng bên cánh trái, Tuấn Tài thực hiện quả tạt như đặt vào vòng cấm để Xuân Son bật lên đánh đầu đưa bóng đập cột dọc khung thành Thái Lan rồi đi ra ngoài.
Những phút cuối hiệp một, cầu thủ hai đội bắt đầu chơi chậm lại và không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Sau giờ nghỉ, Thái Lan chủ động đẩy cao tốc độ tấn công với mục tiêu tìm bàn nhân đôi cách biệt. Phút 47, Kakana đi bóng xâm nhập vòng cấm khiến Xuân Mạnh phạm lỗi và trọng tài cho đội khách hưởng quả phạt đền. Nhưng trên chấm 11m, chính Kakana lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

Hoàng Hên và Xuân Son ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan (Ảnh: S.N).
Thoát thua, tuyển Việt Nam như bừng tỉnh và bắt đầu tìm lại được nhịp chơi. Phút 52, Tuấn Tài tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Hoàng Hên đệm bóng trúng cột dọc trước khi bóng đập chân thủ môn Chatchai rồi lăn vào lưới, gỡ hòa cho Những chiến binh sao vàng.
Càng chơi, tuyển Việt Nam càng cho thấy sự gắn kết và liên tục có những tình huống tổ chức lên bóng ấn tượng. Phút 56, Hoàng Hên chuyền bóng điệu nghệ vào vòng cấm để Xuân Son thực hiện pha ngả bàn đèn, nhưng bóng đi hơi nhẹ và bị thủ môn Chatchai bắt gọn.
Phút 63, Trương Tiến Anh thoát đi cực nhanh bên cánh phải. Sau một nhịp xử lý, hậu vệ tuyển Việt Nam tung cú sút về góc hẹp, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Thái Lan.
Không muốn dừng lại ở kết quả hòa, HLV Kim Sang-sik quyết định tung cả Hai Long và Quang Hải vào thay Hoàng Hên cùng Lê Phạm Thành Long.
Vừa có mặt trên sân, bộ đôi này suýt tìm được bàn thắng. Phút 68, Hai Long thoát xuống tung cú sút đưa bóng dội cột dọc khung thành Thái Lan bật ra. Ngay sau đó, Quang Hải lao vào đá bồi nhưng không trúng đích.
Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan càng chơi càng cho thấy sự lúng túng và liên tục có những tình huống xử lý thiếu chuẩn xác.
Phút 85, từ quả tạt tưởng chừng không có gì nguy hiểm của đối phương, Trương Tiến Anh phòng ngự không tốt và tạo cơ hội cho Nattapong ập vào đá bồi, nâng tỷ số trận chung kết lượt về lên 2-1 cho Thái Lan.
Phút 90+3, tuyển Việt Nam tổ chức phản công nhanh. Quang Hải thực hiện quả tạt vào trung lộ, trong nỗ lực vòng ngự Wanchai lại đưa bóng về lưới nhà, ấn định trận hòa 2-2.
Chung cuộc, tuyển Việt Nam thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận và giành chức vô địch AFF Cup 2026.
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Lê Giang Patrik, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Vĩ (Phan Tuấn Tài 10'), Hoàng Đức (Tài Lộc 80'), Thành Long (Quang Hải 66'), Tiến Anh, Hoàng Hên (Hai Long 66'), Đình Bắc, Xuân Son.
Thái Lan: Chatchai Budprom, Waris Choolthong, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Oussama Thiangkham, Chaiyaphon Otton, Seksan Ratree, Sarach, Kakana Khamyok, Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai.



