Đánh cha ruột vì mâu thuẫn

Từ chuyện con chó rượt đàn gà trong sân nhà, mâu thuẫn giữa hai cha con bùng phát. Trong phút nóng giận, người con đã dùng khúc gỗ đánh cha ruột, khiến nạn nhân bị thương tích 27%.

Sáng 16/3, TAND khu vực 6 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khởi (SN 1983, ngụ xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ) 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Có những vụ án không bắt đầu từ thù hằn sâu xa hay mưu tính từ trước, mà chỉ khởi nguồn từ những va chạm rất nhỏ trong đời sống thường ngày. Khi cơn nóng giận lấn át lý trí, khi con người không kịp dừng lại trước ranh giới của tình thân, một khoảnh khắc bột phát có thể đẩy mọi thứ sang một hướng không ai mong muốn.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khởi.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khởi.

Phiên tòa diễn ra trong không khí trầm lắng. Bị hại trong vụ án không ai khác chính là cha ruột của bị cáo. Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nguyên nhân chỉ bắt đầu từ một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt gia đình, chuyện con gà, con chó trong sân nhà.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 9/7/2025, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Quốc Khởi trở về nhà tại ấp Mỹ Lợi A, xã Mỹ Tú thì nhìn thấy con chó của cha mình đang rượt đuổi đàn gà do Khởi nuôi trong sân. Trong tâm trạng bực bội sau cuộc nhậu, Khởi liền lấy một khúc tre đánh con chó khiến nó nằm bất động.

Một lúc sau, ông Nguyễn Văn Hoàng, cha ruột của Khởi cũng đi nhậu về. Thấy con chó bị đánh, ông tỏ ra không hài lòng và nói với con trai rằng nếu đàn gà không nhốt lại thì sẽ “đập bỏ”. Từ lời trách móc ấy, hai cha con bắt đầu lời qua tiếng lại.

Trong lúc Khởi chạy đi bắt gà nhưng không được, ông Hoàng tiếp tục nói: “Bắt không được tao đập bỏ”.

Những lời nói tưởng chừng rất bình thường trong đời sống hằng ngày, nhưng khi đặt trong bối cảnh cả hai đều đã uống rượu và đang bực bội, mâu thuẫn nhanh chóng bị đẩy lên cao.

Không giữ được bình tĩnh, Khởi nhặt một đoạn gỗ vuông dài khoảng 65cm rồi đi đến phía sau lưng cha. Thời điểm đó, ông Hoàng đang ngồi trộn lúa và thức ăn cho vịt.

Trong cơn nóng giận, Khởi vung khúc gỗ đánh mạnh từ trên xuống trúng vào đầu ông Hoàng. Khi nạn nhân quay lại và đưa tay lên đỡ, Khởi tiếp tục đánh thêm hai cái nữa trúng vào đầu và tay phải của cha mình. Chỉ đến khi thấy ông Hoàng bị thương và chảy nhiều máu, Khởi mới dừng tay rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Người thân sau đó nhanh chóng đưa ông Hoàng đến Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tú cấp cứu. Kết luận giám định pháp y xác định ông Nguyễn Văn Hoàng tổn thương cơ thể là 27%.

Tại phiên tòa, Nguyễn Quốc Khởi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai rằng thời điểm xảy ra sự việc đã uống rượu, cộng thêm bức xúc vì chuyện đàn gà bị chó rượt nên không kiềm chế được bản thân. Sau khi sự việc xảy ra, Khởi tỏ ra ăn năn hối hận, thành khẩn khai báo và đã bồi thường một khoản tiền cho cha mình.

Dù là người bị hại, ông Nguyễn Văn Hoàng vẫn xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con trai. Sự tha thứ lặng lẽ của người cha khiến không ít người dự khán chạnh lòng khi chứng kiến cảnh cha con đứng ở hai phía của phòng xử, một người là bị hại, người còn lại là bị cáo.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của Nguyễn Quốc Khởi là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác và cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Từ một chuyện tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống thường ngày, mâu thuẫn giữa hai cha con đã bị đẩy lên cao trào chỉ trong một khoảnh khắc nóng giận. Phút mất kiểm soát ấy không chỉ khiến một người cha mang thương tích, mà còn khiến người con phải đối diện với trách nhiệm trước pháp luật.

Trong đời sống gia đình, đôi khi những va chạm nhỏ nhặt là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu con người biết dừng lại trước cơn giận, biết giữ cho mình một khoảng lặng của lý trí, thì nhiều bi kịch đã không xảy ra.

Hà Giang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/danh-cha-ruot-vi-mau-thuan-515464.html