Danh dự và tinh thần đảng viên

Tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng do Thường vụ Đảng ủy phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội tổ chức đầu tháng 11-2019, một đảng viên, cựu chiến binh vinh dự được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm đó lên phát biểu.

Ông xúc động bày tỏ: “Một ngày chúng ta mang danh hiệu đảng viên là kết tinh từ nhiều tháng ngày nỗ lực rèn luyện, phấn đấu của bản thân và sự giáo dục của tổ chức đảng. Trong đó, nỗ lực của bản thân đôi khi còn bị chi phối bởi “cái tôi” nhỏ bé, còn sự giáo dục của tổ chức thì rất lớn lao, bền bỉ, lâu dài, vì phải chăm lo giáo dục đối với mọi cán bộ, đảng viên trong tổ chức và cả đội hậu bị của Đảng”.

 Các đảng viên ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội vinh dự nhận Huy hiệu 40 và 45 năm tuổi Đảng (tháng 11-2019).

Các đảng viên ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội vinh dự nhận Huy hiệu 40 và 45 năm tuổi Đảng (tháng 11-2019).

Theo ông, nói về danh dự đảng viên thì một trong những câu chuyện làm ông rất xúc động là chuyện “Bác Hồ dạy đạo làm tướng” mà ông đọc trên Báo Quân đội nhân dân. Theo đó, tại một cuộc hội thảo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, ở Việt Nam, danh hiệu vẻ vang nhất là danh hiệu đảng viên. Đại tướng nhấn mạnh, đại ý: Biết bao đảng viên ưu tú đã một lòng vì nước, vì dân. Tại mặt trận, trong chiến đấu, trước tình huống cam go, quyết liệt nhất, từng vang lên tiếng thét: “Các đảng viên cộng sản tiến lên!”, “Ai là người theo Ðảng, hãy tiến lên!”. Hai tiếng “đảng viên” rất thiêng liêng và hành động tiên phong gương mẫu của người đảng viên có sức mạnh cổ vũ to lớn để đồng chí, đồng đội không ngại hy sinh, xông lên tiêu diệt quân thù.

Liên hệ bản thân đã tròn 45 năm tuổi Đảng, ông nói trong xúc động: “Thật khó kể hết sự quan tâm giáo dục của Đảng, trực tiếp là đảng bộ các cấp trong quân đội khi tôi còn tại ngũ và cấp ủy, chi bộ địa phương, cũng như sự giúp đỡ của các đồng chí đảng viên đối với tôi”. Bỗng ông nói chậm lại: “Tôi xin được nêu một chút kinh nghiệm mà tôi học được từ các đồng chí đảng viên đi trước để các đồng chí, nhất là đảng viên trẻ có thể học tập. Đó là: Trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, hãy luôn nghĩ rằng, mình là đảng viên và phải với tinh thần đảng viên! Làm như vậy, có thể mình phải chịu thiệt thòi so với người khác, nhưng sẽ không bị day dứt lương tâm và quan trọng hơn là luôn giữ được thanh danh cho Đảng!”. Rồi ông kể hai câu chuyện mà ông là người trong cuộc.

Tháng 2-1979, nhóm học viên gồm 3 đồng chí thuộc Khóa 19, Học viện Hậu cần (đào tạo trợ lý quân nhu cấp trung đoàn) đi thực tập tốt nghiệp tại cơ quan Trung đoàn 121, Sư đoàn 345, Quân khu 2, đóng quân ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai). Giữa lúc cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra ác liệt, đơn vị yêu cầu hai học viên thực tập lên trận địa để tổ chức việc bảo đảm ăn uống cho lực lượng chiến đấu, còn một người ở lại hậu cứ.

Cả 3 người cùng xung phong lên trận địa. Thời gian rất gấp, không cho phép họp bàn ai đi, ai ở. Ngay lập tức, một người lấy tư cách tổ trưởng đảng (khi còn ở Học viện Hậu cần), phân công đồng chí đảng viên dự bị trong nhóm lên trận địa cùng với mình, còn đồng chí đảng viên chính thức thì ở lại hậu cứ. Lý do là: “Yêu cầu nhiệm vụ tại hậu cứ cũng rất cần có người tiền phong gương mẫu!”.

Đồng chí đảng viên chính thức nêu ý kiến: “Tôi là đảng viên chính thức, tôi phải lên trận địa!”. Đồng chí đảng viên dự bị nói: “Tôi là đảng viên dự bị, tôi muốn được rèn luyện ở nơi thử thách ác liệt!”. Đồng chí tổ trưởng đảng kết luận: “Đây là sự phân công của tổ chức, đảng viên phải chấp hành!”... Giờ đây, gặp lại nhau, 3 người đều đã nhận Huy hiệu 40, 45 năm tuổi đảng. Ai cũng thanh thản và tự hào khi nhớ về tình huống năm ấy.

Câu chuyện thứ hai, khá “nóng hổi”. Tổ dân phố 12, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, nằm ở hai bên phố Ô Cách; phố rộng chừng 5m. Mấy năm gần đây, một số người thường đỗ xe ô tô qua đêm trên phố này, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trước tình hình đó, các đảng viên trong tổ bảo nhau gương mẫu, không để người nhà đỗ xe ô tô như thế. Và tại cuộc họp tổ dân phố tổng kết năm 2017, bà con có ý kiến: “Các đảng viên cũng như bao người khác, phải lo cuộc sống gia đình và cũng tiếc tiền khi phải gửi xe ô tô ở bãi trông xe dịch vụ, song không ai lợi dụng tuyến phố trong khu vực để đỗ xe ô tô qua đêm. Đó là trách nhiệm nêu gương của đảng viên và tinh thần đảng viên!”. Sau đó những người khác trong tổ cũng làm theo.

Trong lời kết thúc, đồng chí đảng viên, CCB vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng chúc mọi người giữ vững phẩm chất, tư cách đảng viên; chúc tổ chức đảng địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhiều đại biểu bắt tay ông, hân hoan rằng: “Ông đã nói giúp họ những suy nghĩ, tâm tư trong ngày nhận Huy hiệu Đảng!”.

Bài và ảnh: DUY GIA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/danh-du-va-tinh-than-dang-vien-605910