Đánh thức 'đất hoang' thành điểm check - in hút khách
Từng là cánh đồng chân mạ bị bỏ hoang cả chục năm, nơi cỏ dại mọc um tùm, mùa nắng khô cằn, mùa mưa ngập úng, ít ai có thể hình dung mảnh đất ấy sẽ có ngày 'thức giấc'. Vậy mà hôm nay, trên chính mảnh đất bị lãng quên ấy, một cánh đồng hoa rực rỡ đã hình thành, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách tìm đến thăm quan, chụp ảnh, trải nghiệm.

Du khách hào hứng khi được lưu lại khoảnh khắc đẹp trên cánh đồng hoa rực rỡ.
Câu chuyện bắt đầu từ khi địa phương xác định hướng phát triển du lịch trở thành động lực kinh tế chủ đạo, anh Đinh Thanh Hải, Bí thư chi bộ 3, xã Gia Viễn đã mạnh dạn đưa nội dung phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn vào các buổi sinh hoạt chuyên đề. Ý tưởng tưởng chừng mới mẻ ấy lại nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo đảng viên và người dân. Từ đó, mô hình trồng hoa trên đất hoang khoảng 3ha đã dần hình thành, với sự chung tay của nhiều người cùng làng.

Anh Đinh Thanh Hải, Bí thư chi bộ 3, xã Gia Viễn chăm sóc cánh đồng hoa.
Đồng hành cùng anh Hải là 2 anh: Diệp Anh và Hùng Cường. Anh Diệp Anh chia sẻ: ban đầu, khu vực này là khu đất chân mạ, không còn canh tác, để hoang cả chục năm. Đất bạc màu, cỏ dại phát triển dày đặc, lại nằm ở vùng trũng nên cứ mưa là ngập. Việc cải tạo vì thế không chỉ cần vốn mà đòi hỏi rất nhiều công sức. Tháng 8/2025, khi bắt tay vào thực hiện mô hình, cả nhóm đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Giữa cái nắng gay gắt, với sự trợ giúp của máy móc, họ kiên trì cuốc xới từng vạt đất khô cứng, cải tạo hệ thống tưới, tiêu. “Nhiều người nói chúng tôi bị… hâm, vì làm việc giữa thời tiết nắng như đổ lửa. Khi đó, chính chúng tôi cũng không dám chắc sẽ thành công”- anh Diệp Anh nhớ lại.
Không nản chí, cả nhóm thực hiện bắt đầu tìm hiểu, thử nghiệm nhiều loại cây trồng. Cuối cùng, họ lựa chọn hoa có sức sống bền bỉ như sao nhái (hoa cánh bướm) những loại có thể chịu hạn, chịu nghèo dinh dưỡng tốt hơn. Thế nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại. Hạt giống mua qua mạng nhiều lần không nảy mầm, buộc họ phải làm lại từ đầu. Khi những mầm xanh đầu tiên nhú lên, họ gần như “ăn cùng hoa, ngủ cùng hoa”, vừa chăm sóc, vừa thấp thỏm chờ đợi vụ hoa đầu tiên.
Theo lý thuyết, chỉ cần khoảng 50 ngày kể từ khi gieo hạt là có thể thu hoạch hoa. Nhưng thực tế, từ tháng 8-12 âm lịch, lứa hoa đầu tiên mới nở rộ. Bù lại, hoa lại nở đúng dịp giáp Tết, thời tiết se lạnh, hanh khô, tạo nên khung cảnh rực rỡ và lãng mạn. Lợi thế giao thông thuận lợi, khung cảnh núi non hữu tình càng khiến nơi đây trở nên hấp dẫn. Du khách bắt đầu tìm đến đông hơn. Đó là lúc chúng tôi thực sự thở phào. Và cũng là động lực để cả nhóm tiếp tục vụ sau. Chúng tôi mong muốn được góp phần tạo nên một nét riêng cho quê hương mình trong bức tranh du lịch ngày càng đa sắc- anh Hải nói.
Với mức vé chỉ vài chục nghìn đồng/lượt, cánh đồng hoa hướng đến đối tượng bình dân, nơi ai cũng có thể đến, tận hưởng không khí yên bình và lưu lại những bức ảnh đẹp. Mô hình còn mở ra cơ hội cho những người dân xung quanh tham gia cung cấp các dịch vụ như: bán nước, cho thuê trrang phục, đồ lưu niệm… nhưng đi kèm nguyên tắc rõ ràng là không tăng giá, không hàng giả, không chặt chém du khách.
Không chỉ là nỗi trăn trở trồng hoa gì, bài toán sáng tạo tiếp tục được đặt ra cho mỗi mùa hoa. Làm thế nào để mỗi vụ hoa có màu sắc riêng, có sức hút mới, đó là điều không hề đơn giản. Nếu như vụ hoa đầu tiên được trồng theo kiểu “mix màu” tự nhiên, thì ở lần trồng này, nhóm của anh Hải đã quy hoạch lại thành từng khu riêng biệt với các gam màu trắng, đỏ, vàng… tạo nên những “background” ấn tượng cho du khách chụp ảnh. Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng nhất trong vụ hoa lần này là khu hoa tạo hình cờ đỏ sao vàng để hướng về đại lễ 30/4. Việc canh màu hoa, nhất là hoa đỏ, làm màu của lá cờ đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, nhưng bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Dự kiến, cánh đồng hoa sẽ mở cửa đón khách vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới.
Với người dân địa phương, sự thay đổi này mang nhiều ý nghĩa. Bà Trần Thị Dung, người dân trong thôn đã chia sẻ sự cảm phục trước tinh thần bền bỉ, dám nghĩ, dám làm và đầy sáng tạo của những người thực hiện mô hình cánh đồng hoa. Hoa nở không chỉ làm đẹp cảnh quan, tạo sức hấp dẫn cho du khách khi về thăm quê mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân. Nhiều người kỳ vọng, những mô hình du lịch như thế này ngày càng được nhân rộng, để người trẻ không rời bỏ ruộng, người có tuổi có thể tham gia các dịch vụ phù hợp để tạo thu nhập ngay trên quê hương mình.

Du khách hào hứng khi được lưu lại khoảnh khắc đẹp trên cánh đồng hoa rực rỡ.
Chị Vũ Thu Phương, du khách đến trải nghiệm và chụp ảnh hào hứng chia sẻ: Có dịp tới đây khi mùa hoa đầu tiên nở rộ, tôi thực sự choáng ngợp trước cánh đồng hoa rực rỡ. Mỗi bước chân như lạc vào một bức tranh sống động, hương hoa dịu nhẹ, không khí trong lành khiến tôi cảm thấy thư thái. Tôi đang rất háo hức chờ ngày vườn hoa mới mở cửa lại để được trải nghiệm. Đây là một điểm đến mới mẻ, hấp dẫn của du lịch nông thôn.
Xã Gia Viễn nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như: Chùa Bái Đính, Kênh Gà, Vân Long…. Tuy nhiên, thời gian dài người dân chưa mạnh dạn nghĩ đến làm các sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn. Người trẻ, khỏe thì đi làm công nhân, người có tuổi thì nuôi trồng thủy sản nhưng hiệu quả bấp bênh. Chính vì vậy, mô hình trồng hoa không đơn thuần là tạo một điểm check-in mà còn mở ra hướng đi mới, một câu chuyện mới cho làng quê, nơi người nông dân dám nghĩ khác, làm khác để nâng cao hiệu quả của chính mảnh đất cằn.
Từ một cánh đồng bị lãng quên, nơi đây đã khoác lên mình một tấm áo rực rỡ sắc màu. Và hơn hết, chứng minh rằng chỉ cần có ý tưởng, sự kiên trì và tinh thần dám làm, những vùng đất tưởng chừng ngủ quên vẫn có thể bừng tỉnh, trở thành điểm sáng của du lịch nông thôn. Nếu tiếp tục được đầu tư và phát triển đúng hướng, mô hình này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là hạt nhân lan tỏa, nhân lên nhiều cách làm mới, sáng tạo để “đánh thức” nhiều vùng đất hoang khác, tạo sinh kế bền vững và gìn giữ được hồn quê.











