Tự hào là người lính Khu 5
Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử cách mạng Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn hiện lên như một biểu tượng sống động của ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất- nơi hun đúc nên truyền thống 'Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ'.
Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, tôi vinh dự được điều động về Trung đoàn 95 (Đoàn Mang Yang) trong đội hình Sư đoàn 2, Quân khu 5. Ở đó, giữa đại ngàn hùng vĩ nhưng cũng đầy khắc nghiệt, tôi bắt đầu hành trình của mình trên cương vị Phó đại đội trưởng về chính trị. Những năm tháng ở Trung đoàn 95 là quãng thời gian tôi dần trưởng thành trong gian khó. Mỗi buổi huấn luyện dưới cái nắng gắt của núi rừng Tây Nguyên, mỗi lần hành quân vượt dốc, băng rừng, mỗi đêm trực sẵn sàng chiến đấu... không chỉ là nhiệm vụ mà còn là những “bài học không lời” hun đúc bản lĩnh và trách nhiệm. Từ thực tiễn ấy, tôi càng nhận thức rõ rằng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những yếu tố quyết định góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Bộ đội Sư đoàn 2 luôn chắc tay súng, vững niềm tin trên trận địa sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: qdnd.vn
Sau thời gian công tác tại Trung đoàn 95, tôi được điều động, bổ nhiệm Phó tiểu đoàn trưởng về chính trị (sau đó là Chính trị viên) Tiểu đoàn 13 Pháo binh trực thuộc Sư đoàn 2. Ở cương vị mới, tôi càng thấm thía sâu sắc một điều: Công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của đơn vị. Nếu người chỉ huy tạo nên sức mạnh tổ chức thì người cán bộ chính trị giữ vai trò định hướng tư tưởng, vun đắp niềm tin và củng cố ý chí, nghị lực cho bộ đội. Khi tư tưởng đã vững, lòng người đã thuận thì không có khó khăn nào không thể vượt qua, không có nhiệm vụ nào không thể hoàn thành. Đó không chỉ là nhận thức mà là kết luận được rút ra từ chính thực tiễn công tác của biết bao thế hệ cán bộ chính trị.
Năm 2007, khi được cử đi học tại Học viện Chính trị, tôi có điều kiện nhìn lại chặng đường đã qua bằng lăng kính lý luận. Những trải nghiệm thực tiễn được hệ thống hóa, những bài học được nâng lên thành nhận thức khoa học. Qua đó càng khẳng định rõ một nguyên lý: Thực tiễn là nền tảng của lý luận, còn lý luận là ngọn đèn soi đường cho thực tiễn. Sự thống nhất giữa hai yếu tố ấy chính là chìa khóa nâng cao chất lượng công tác của người cán bộ.
Hôm nay, khi biết tin Quân khu 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, tôi tự hào vì một thời tuổi trẻ được góp phần công sức nhỏ bé vào thành tích vẻ vang ấy của đơn vị. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng thấm thía rằng, mỗi bước trưởng thành của cá nhân đều in đậm dấu ấn của tổ chức, của tập thể và của môi trường Quân đội. Được học tập, rèn luyện, công tác trong một đơn vị anh hùng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải sống, cống hiến và phấn đấu sao cho xứng đáng với phần thưởng cao quý ấy.
Vinh dự, tự hào, trách nhiệm-ba điều ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà phải được chuyển hóa thành ý chí, thành hành động, thành những bước đi vững chắc trên con đường phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đó chính là cách thiết thực nhất để mỗi người lính Khu 5 hôm nay viết tiếp bản hùng ca của thế hệ mình-lặng lẽ mà kiêu hùng, bình dị mà cao cả.











