Đánh thức khát vọng hoàn lương
Cùng với thực hiện tốt công tác quản lý, giam giữ, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an trong giáo dục, cảm hóa phạm nhân, giúp những người từng lầm lỡ tích cực cải tạo, hoàn lương để sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh tặng quà động viên phạm nhân cải tạo tốt.
Trại tạm giam Công an tỉnh đang quản lý hơn 1.000 người bị giam giữ, trong đó có hơn 100 phạm nhân bị kết án tử hình. Phần lớn người bị giam giữ phạm các tội về ma túy, nhiều người mang tâm lý mặc cảm, tuyệt vọng, thậm chí có ý định chống đối hoặc tự sát. Bởi vậy, bên cạnh việc bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác quản lý giam giữ, việc giáo dục, cảm hóa để họ nhận thức rõ lỗi lầm, yên tâm cải tạo luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Đại tá Phạm Bá Duy, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, cho biết: Đơn vị luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy trình công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt chẽ phạm nhân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Cùng với đó, chú trọng giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức, giúp phạm nhân chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Các phạm nhân đọc sách tại buồng giam giữ.
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo, trong 6 tháng đầu năm, Trại tạm giam đã tổ chức 15 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ, trang bị kiến thức xã hội và kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân. Đơn vị phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào ngày lễ tết, kỉ niệm lớn của tỉnh, đất nước..., tạo môi trường cải tạo tích cực, giúp phạm nhân ổn định tâm lý, khơi dậy ý chí vươn lên. Duy trì “Tủ sách phạm nhân” với hơn 1.000 đầu sách về pháp luật, kỹ năng sống, đạo đức, văn học trở thành nguồn tri thức giúp phạm nhân bồi dưỡng nhân cách, định hướng lối sống tích cực.
Thiếu tá Lò Thị Thanh Thủy, Cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh, chia sẻ: Mỗi phạm nhân đều có hoàn cảnh và tâm lý khác nhau. Muốn giáo dục hiệu quả thì trước hết phải thấu hiểu, lắng nghe và đồng hành cùng họ. Khi nhận được sự quan tâm, động viên đúng lúc, nhiều phạm nhân đã thay đổi nhận thức, tích cực chấp hành nội quy, quyết tâm cải tạo để sớm trở về với gia đình.

Phạm nhân lao động trong Trại tạm giam.
Phạm nhân Nguyễn Trung Đức, sinh năm 2002, trú tại xã Mai Sơn, chấp hành mức án 25 tháng tù về các tội gây rối trật tự công cộng và bắt, giữ người trái pháp luật, không giấu được sự ân hận khi nhắc lại những sai lầm của mình, Đức chia sẻ: Những ngày đầu vào trại, tôi luôn sống trong mặc cảm, tự trách bản thân vì đã khiến gia đình lo lắng. Qua các buổi học pháp luật, đọc sách và sự động viên của cán bộ quản giáo, tôi nhận ra giá trị của cuộc sống và trách nhiệm của mình với gia đình. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để được giảm án, sớm trở về làm lại cuộc đời, sống đúng pháp luật và bù đắp những lỗi lầm đã gây ra.
Từ sự tận tâm của đội ngũ cán bộ quản giáo cùng những giải pháp giáo dục phù hợp, nhiều phạm nhân đã thay đổi nhận thức, tích cực học tập, lao động và rèn luyện. Hằng năm, đơn vị đều có phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, nhiều người được Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn. Riêng trong 6 tháng đầu năm, thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giáo dục phạm nhân, có 18 phạm nhân được đặc xá, 32 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án và 1 phạm nhân đang được lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Bằng những giải pháp giáo dục phù hợp, sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản giáo đã và đang thắp lên niềm tin hoàn lương cho nhiều phạm nhân. Đó chính là động lực để Trại tạm giam Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng một xã hội bình yên.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/danh-thuc-khat-vong-hoan-luong-kLYLxYfvg.html











