Dành trọn tâm huyết cho những mầm xanh

Có những người thầy, người cô lặng lẽ gieo hạt giống đam mê trong tâm hồn trẻ nhỏ bằng tất cả sự tận tụy và tình yêu nghề. Với cô giáo Phạm Vũ Oanh, âm nhạc không chỉ là môn học trên lớp mà còn là con đường để nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy sự tự tin và chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh.

Cô giáo Phạm Vũ Oanh truyền niềm đam mê âm nhạc cho học trò. Ảnh: QD

Cô giáo Phạm Vũ Oanh truyền niềm đam mê âm nhạc cho học trò. Ảnh: QD

Tốt nghiệp cử nhân tại Trường Đại học Nghệ thuật Trung ương, sau đó tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội, cô giáo Phạm Vũ Oanh đã chọn gắn bó với sự nghiệp trồng người tại thành phố Đà Nẵng.

Đến nay, hành trình ấy đã kéo dài 18 năm, với nhiều dấu ấn đáng nhớ tại các trường học như THCS Nguyễn Huệ, Tiểu học Trần Thị Lý và hiện nay là Trường Tiểu học Lý Công Uẩn.

Trong suốt quãng thời gian đó, cô không chỉ là một giáo viên âm nhạc đơn thuần mà còn từng đảm nhận vai trò Tổng phụ trách Đội, tích cực tổ chức các hoạt động phong trào, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của học sinh.

Dưới sự dẫn dắt của cô, Liên đội Trường Tiểu học Trần Thị Lý nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên đội Xuất sắc, dẫn đầu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của thành phố.

Những ai từng làm việc cùng Phạm Vũ Oanh đều nhận thấy ở cô một tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và luôn không ngừng học hỏi.

Với vai trò giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc, đồng thời là Tổ trưởng tổ Âm nhạc và Trưởng ban văn nghệ của trường, cô luôn chủ động cập nhật kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Không chỉ dừng lại ở việc soạn giảng đúng chương trình, cô còn dành nhiều thời gian nghiên cứu phương pháp giảng dạy mới, tìm cách đưa âm nhạc đến gần hơn với học sinh.

Mỗi tiết học của cô thường trở thành một không gian sáng tạo, nơi các em được hát, được chơi nhạc cụ, được cảm nhận âm nhạc bằng cả cảm xúc.

Trong công việc, cô Oanh được đồng nghiệp đánh giá cao bởi phương pháp làm việc khoa học, trách nhiệm và giàu tinh thần chia sẻ.

Khi gặp những vấn đề mới hoặc khó trong quá trình giảng dạy, cô luôn chủ động tìm giải pháp, mạnh dạn đề xuất sáng kiến với Ban giám hiệu và tổ chuyên môn. Đồng thời, cô cũng tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, cùng nhau nâng cao chất lượng giảng dạy.

Với học sinh, cô đặc biệt chú trọng phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu. Những em gặp khó khăn trong học tập được cô kiên nhẫn kèm cặp, còn những em có năng khiếu âm nhạc lại được tạo điều kiện phát huy sở trường qua các chương trình biểu diễn và hội thi.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô giáo Phạm Vũ Oanh còn được biết đến như một “đạo diễn” quen thuộc của các chương trình văn nghệ học đường. Chị trực tiếp viết kịch bản, dàn dựng và biên đạo nhiều tiết mục tham gia các hội thi, liên hoan văn nghệ các cấp.

Nhiều chương trình do cô dàn dựng đã đạt giải cao và được chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn của quận và thành phố. Từ những hội thi “Tuyên truyền măng non”, “Kể chuyện từ trong trang sách” cho đến các chương trình nghệ thuật phục vụ hoạt động của địa phương, dấu ấn sáng tạo của cô luôn được ghi nhận.

Đặc biệt, trong suốt 10 năm liên tục đảm nhận vai trò Tổ trưởng chuyên môn Âm nhạc, cô cùng đồng nghiệp đã xây dựng tổ chuyên môn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các hoạt động văn nghệ của trường ngày càng chuyên nghiệp, trở thành điểm nhấn trong nhiều sự kiện giáo dục của địa phương.

Ngoài ra, cô còn tham gia tập huấn và báo cáo viên cho các chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình giảng dạy nhạc cụ sáo, cũng như nội dung lồng ghép giáo dục quốc phòng - an ninh trong giảng dạy cho giáo viên ở phường và trên toàn thành phố.

Sau gần hai thập niên gắn bó với nghề, bảng thành tích của cô giáo Phạm Vũ Oanh là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ.

Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố năm 2019. Đặc biệt, cô đã hai lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm học 2016 - 2017 và 2017 - 2018.

Năm 2025, cô tiếp tục được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp nổi bật trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở giảng dạy, cô còn tham gia sáng tác và đạt nhiều giải thưởng nghệ thuật. Trong đó, tiết mục tốp ca “Mashup Đà Nẵng - chiếc nôi tuổi thơ” đạt Giải A cấp thành phố tại hội thi văn nghệ “Ngàn hoa dâng Đảng quang vinh” năm 2021.

Ca khúc “Thiếu nhi Đà Nẵng làm theo lời Bác” của cô cũng đạt Giải Ba trong cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố lần thứ V năm 2025.

Học sinh của cô thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật và cuộc thi âm nhạc, như “Nốt nhạc xanh” của Cung Thiếu nhi thành phố, các cuộc thi piano tài năng cấp thành phố, hay những sân chơi âm nhạc toàn quốc...

Suốt 18 năm gắn bó với nghề, cô giáo Phạm Vũ Oanh vẫn miệt mài trên hành trình gieo mầm âm nhạc cho thế hệ trẻ. Với cô, mỗi học sinh giống như một hạt giống nhỏ cần được nuôi dưỡng bằng sự kiên nhẫn, yêu thương và niềm tin.

Trong tương lai, cô mong muốn tiếp tục mở rộng các lớp cảm thụ âm nhạc dành cho trẻ em khiếm khuyết hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em tìm thấy sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống thông qua âm nhạc.

Cô cũng ấp ủ kế hoạch sáng tác thêm nhiều ca khúc thiếu nhi, đồng thời biên soạn phần đệm piano cho các bài hát trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giúp học sinh vừa học hát ở trường vừa có thể thực hành chơi piano.

Trên bục giảng nhỏ của những lớp học âm nhạc, cô giáo Phạm Vũ Oanh vẫn lặng lẽ truyền đi niềm say mê nghệ thuật bằng tất cả tâm huyết của mình. Với cô, âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc, giai điệu, mà còn là cách gieo vào tâm hồn trẻ thơ những cảm xúc đẹp, sự tự tin và tình yêu cuộc sống.

Hành trình gần hai thập niên gắn bó với nghề có thể chưa phải là quãng đường dài nhất, nhưng đủ để thấy rõ hình ảnh một người giáo viên âm thầm, bền bỉ nuôi dưỡng những “mầm xanh” bằng âm nhạc.

Và ở đâu đó trong những sân trường rộn rã tiếng hát hôm nay, những giai điệu cô từng dạy vẫn đang tiếp tục ngân vang, trở thành ký ức trong trẻo theo các em đi suốt hành trình trưởng thành

KHUÊ TRUNG - QUỐC DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/danh-tron-tam-huyet-cho-nhung-mam-xanh-3327177.html