Đạo chích lo Tết!

Cho ngày xuân 'lên đời'

Cho ngày xuân "lên đời"

Thấy ngày xuân đã cận kề nhưng cơ ngơi của mình lại thiếu quá nhiều "hàng xịn" để trưng bày, L.T.V (1990, trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) quyết định đến nhà người khác "mượn" về trưng cho đẹp. 20 giờ ngày 23-11, V. chạy xe máy đến khu vực P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) dòm ngó nhà nào có đồ xịn thì "ghé thăm". Khi đến đường Nguyễn Cơ Thạch, phát hiện căn nhà 2 tầng của anh B.T.T vắng người, V. đột nhập tìm tài sản. Thấy trong nhà có 3 tivi màn hình phẳng, 1 máy hút mùi, 1 bếp gas, 2 quạt trần, 1 bồn rửa tay bằng inox, 4 bức tranh tường khá đẹp, thuộc loại "hàng xịn" nên V. tháo hết... Do đêm khuya chở về bất tiện nên V. ra về và đợi đến chiều hôm sau (24-11) mới quay lại nhà anh T. lấy số tài sản trên chở về nhà cất giấu.

Số tiền mới trộm được, đối tượng L.T.V dự định để lại lì xì trong những ngày tết.

Số tiền mới trộm được, đối tượng L.T.V dự định để lại lì xì trong những ngày tết.

Chừng đó cũng chưa đủ làm cho nhà của V. bừng sáng những ngày Tết sắp đến nên khoảng 15 giờ ngày 25-11, V. tiếp tục đột nhập một căn nhà ở đường Trịnh Lỗi (P. Khuê Mỹ) lấy thêm 6 cây loa, 1 loa di động, 1 cục phát sóng Apple TV, 1 cục đá muối phong thủy mang về nhà cất giấu. Tiếp đó, 17 giờ cùng ngày, V. lại ghé đến căn nhà nằm trên đường Mỹ Đa Tây 5 (P. Khuê Mỹ) lấy 1 đầu ghi camera, 1 ổ cứng, 1 máy xay sinh tố, 1 bếp hồng ngoại, 1 máy xông tinh dầu, 2 sổ tiết kiệm và hơn 3,6 triệu đồng (mệnh giá từ 10.000 đồng - 200.000 đồng). Thấy số tiền còn mới cứng, V. định bụng Tết nay sẽ lì xi cho mọi người "lác mắt" chơi. Tuy nhiên, V. chưa kịp làm đẹp cho căn nhà trong những ngày xuân thì bị Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Khuê Mỹ phát hiện bắt giữ.

Tương tự, thấy vợ không có xe xịn để du xuân nên N.Q.T (1988, trú TP Đà Nẵng) quyết định đi trộm xe đem về tặng. Chuyện là, trong lúc đang đứng tại sân dãy trọ nằm trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, T. vô tình nhặt được chìa khóa xe máy hiệu Vision của chị N.T.D.N (1991, quê Quảng Nam) nhưng không trả lại. Sau đó, phát hiện chị N. đi làm về, dựng chiếc xe máy hiệu Vision ở ngoài hành lang dãy trọ rồi vào phòng đóng cửa ngủ. Khuya cùng ngày, T. lấy chiếc chìa khóa đã nhặt được trước đó, mở khóa xe của chị N. đưa đến bãi giữ xe một bệnh viện trên địa bàn thành phố gửi...

Một tháng sau, thấy chị N. đã chuyển đi nơi khác, T. qua bãi giữ xe bệnh viện lấy chiếc xe về, chỉnh sửa BKS rồi tặng vợ làm phương tiện đi lại trong những ngày Tết. Khi vợ thắc mắc, T. trả lời đó là xe mà mình đã mua trên mạng. Cuối tháng 1-2019, khi A. (vợ T.) điều khiển xe máy hiệu Vision đi trên đường thì gặp tổ tuần tra Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn. Theo A., chiếc xe trên được chồng là N.Q.T tặng để đi nên không biết rõ nguồn gốc. Ngay lập tức, N.Q.T được Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn mời lên làm việc và đối tượng khai nhận hành vi phạm pháp đã gây ra.

Trộm vì thích quần áo đẹp

Để có những bộ quần áo dạo phố những ngày Tết, cô gái tên V.T.H.U (1994, trú TP Đà Nẵng) quyết định "bợ" đồng hồ đeo tay của người khác để bán lấy tiền sắm sửa. Trưa 10-1-2019, U. rời căn phòng đi bộ đến cửa hàng nằm trên đường Lê Văn Hiến (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) để nhờ anh Q. chở đến quán cà-phê gặp bạn. Lúc này, do bận việc nên anh Q. bảo ngồi chờ thì U. nhìn thấy chiếc đồng hồ trị giá 1,7 triệu đồng của anh N.T.H (1978, trú Quảng Bình) để trên bàn nên nổi lòng tham. U. quyết định trộm đem bán lấy tiền sắm sửa quần áo đẹp.

Để có đồ mới du xuân, H. đã “mượn” ví của người khác.

Để có đồ mới du xuân, H. đã “mượn” ví của người khác.

Sau đó, U. đem chiếc đồng hồ trộm được đến tiệm sửa chữa điện thoại C.T của anh T.Đ.T (1991) trên đường Mai Đăng Chơn (P. Hòa Hải) bán. Thấy anh T. không muốn mua, U. yêu cầu đổi chiếc đồng hồ để lấy 1 ĐTDĐ trị giá 200.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt. Hành vi của U. sau đó bị CAP Hòa Hải điều tra, làm rõ và có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Tại cơ quan CA, U. khai nhận, do bản thân không nghề nghiệp ổn định nhưng lại mê game, thích "hàng đá" và quần áo đẹp. Chính vì thế, khi đến tiệm sửa xe của anh Q., thấy chiếc đồng hồ để trên bàn nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt mang đi bán lấy tiền mua quần áo đẹp để du xuân.

Trước đó, chỉ vì muốn có thêm tiền "đầu tư" các bộ quần áo đẹp du xuân cùng chồng và đám bạn, N.T.B.H (1992, trú TP Đà Nẵng) đã chọn cách "mượn tạm" ví tiền của người khác. Theo H., bản thân không nghề nghiệp, thu nhập hàng tháng chưa đến 2,5 triệu đồng từ nghề phụ xe của người chồng nên cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn túng thiếu. Từ khi lấy chồng, H. chưa thể "đầu tư" cho mình một bộ quần áo đẹp để đón Tết, du Xuân.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, H. quyết định một lần làm đẹp cho bản thân. Chiều một ngày cuối năm âm lịch, sau khi mượn của mẹ được ít tiền, H. đến một chợ trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn tìm chọn mua quần áo đẹp. Tuy nhiên, dù đi đến rất nhiều cửa hàng, ngắm nghía nhiều bộ quần áo dường như rất ưng ý nhưng rồi H. lại lặng lẽ trả lại vì nó vượt quá số tiền đang có trong túi. Cứ thế, hơn 1 giờ lang thang, H. vẫn không thể mua được bộ quần áo đẹp nào cho bản thân.

Quyết tâm sở hữu cho bằng được một bộ quần áo "ra hồn", H. chọn cách "mượn" ví của người đi sắm Tết. H. dạo một vòng qua các lối trong chợ để tìm "mục tiêu". Khi đến quầy bán quần áo trẻ em trong chợ, H. thấy chị Y. (1990, quê Quảng Nam) đeo túi xách nhưng không kéo khóa, H. tiếp cận. Lợi dụng lúc chị Y. say mê với những sản phẩm mới, H. "thó" nhanh chiếc ví rồi "chuồn" nhưng không kịp nên đành về trụ sở CA để làm việc.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_219681_dao-chich-lo-tet-.aspx