Đạo diễn Lê Hoàng: 'Không cần ngoại tình, chồng cờ bạc thôi cũng nên tránh xa'

'Thậm chí, không cần đến ngoại tình, có một ông chồng cờ bạc thôi là nên tránh xa. Giữa tội ngoại tình và tội cờ bạc thì tội cờ bạc nặng hơn', đạo diễn Lê Hoàng nói khi lắng nghe câu chuyện của nhân vật trong chương trình 'Người thứ ba'.

Chương trình "Người thứ ba" tập 185 vừa lên sóng là câu chuyện hôn nhân trắc trở của chị L (37 tuổi), đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Tại chương trình, chị L đau xót nhắc lại khoảnh khắc vác bụng bầu bốn tháng đánh ghen chồng dẫn đến sảy thai.

Đạo diễn Lê Hoàng và nhân vật chia sẻ trong chương trình "Người thứ ba" tập 158.

Đạo diễn Lê Hoàng và nhân vật chia sẻ trong chương trình "Người thứ ba" tập 158.

Theo lời chị L, chị và chồng - anh Q vốn là bạn học cùng cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, cả hai gặp lại nhau trong buổi họp lớp rồi hẹn hò và nên duyên vợ chồng.

Khi đó, chị L đang công tác tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM còn chồng chị là nhân viên kinh doanh về lĩnh vực bất động sản.

Một năm sau kết hôn, đời sống vợ chồng của chị L vẫn ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Nhưng khi chị mang thai được 2 tháng, chị L phát hiện chồng có những biểu hiện khác thường.

Anh Q liên tục đi sớm về khuya, quần áo lúc nào cũng bảnh bao, đứng trước gương soi rất lâu và xịt nước hoa thơm tho.

Thấy chồng có biểu hiện khác lạ, chị L bày tỏ thắc mắc còn anh Q có thái độ khó chịu, cả hai xảy ra mâu thuẫn và anh Q tìm cách bỏ đi.

Thời điểm này, chị L phát hiện anh Q sau mỗi lần nhậu say đều có những vết son bám trên áo. Chị L nhẹ nhàng hỏi chồng về vấn đề này nhưng nhận lại thái độ gắt gỏng.

Chị L tìm đến người bạn thân của chồng để tìm hiểu và biết được, chồng đang thiếu nợ khoảng 400 triệu đồng vì thua cờ bạc. Anh Q đang cặp bồ với nhân tình hơn 4 tuổi, cô này hứa sẽ chi tiền trả nợ cho anh Q.

Theo lời kể của người bạn kia, nhân tình của anh Q từng cặp kè rất nhiều đại gia ở Singapore, được "rót" tiền về Việt Nam mua nhà, vô tình được anh Q hỗ trợ tư vấn nên cả hai cặp kè với nhau.

Nghe xong, chị L bàng hoàng, bật khóc vì cho rằng, đời sống vật chất của vợ chồng không đến nỗi thiếu thốn.

Sau đó, chị L gọi thông báo cho chị chồng và nhận được lời khuyên cố gắng giữ bình tĩnh, vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong hơn một tháng sau đó, chị L ngỡ ngàng vì chồng "ngoan ngoãn", không còn đi sớm về khuya hay có những hành động gắt gỏng như trước. Điều này cũng khiến chị trở nên vui vẻ, lạc quan hơn.

Một ngày nọ, anh Q báo có công việc đột xuất nên về muộn khiến chị L nảy sinh nghi ngờ. Ngay lập tức, chị L gọi điện thoại cho chị chồng và cả hai cùng nhau đi "rình" và chứng kiến Q chở một người phụ nữ lạ mặt đi ăn và sau đó vào khách sạn trên địa bàn TP.HCM.

Sau khi đợi khoảng 20 phút, chị L cùng chị chồng vào khách sạn, viện cớ gia đình có việc gấp nên cần gặp anh Q và cùng một khoản chi phí "lót tay" cho lễ tân.

Chị L giả làm nhân viên lau dọn để gọi cửa, khi anh Q mở cửa thì người chị chồng xông vào và khống chế anh Q. Chị L nhân lúc nhân tình của chồng chưa kịp phản ứng, chị nhanh đánh nhân tình của chồng tới tấp.

Trong lúc ẩu đả, nhân tình đẩy chị L ngã xuống dẫn đến sảy thai. Sau đó, chị L quyết định ly hôn mặc cho chồng năn nỉ và gia đình hai bên khuyên bảo.

"Mất con là mất tất cả, không có việc gì để quay lại với nhau hết, bây giờ mà cố ở với nhau thì giống như chịu đấm ăn xôi thôi", chị L tâm sự với đạo diễn Lê Hoàng.

Đạo diễn Lê Hoàng.

Đạo diễn Lê Hoàng.

Lắng nghe câu chuyện của chị L, đạo diễn Lê Hoàng nói anh đồng ý với quyết định của chị L.

"Thậm chí, không cần đến ngoại tình, có một ông chồng cờ bạc thôi là nên tránh xa. Giữa tội ngoại tình và tội cờ bạc thì tội cờ bạc nặng hơn.

Bởi vì ngoại tình đôi khi còn có thể bào chữa bằng những lý do như người vợ không quan tâm, hoàn cảnh éo le do vợ không đáp ứng đủ nhu cầu hay có những cám dỗ quá mạnh...

Tôi nói không phải bào chữa cho việc ngoại tình nhưng tôi thấy, ngoại tình thì có thể quay về còn cờ bạc thì không. Mà chồng bạn có cả hai thì ly hôn có gì để mà ân hận đâu", nam đạo diễn bày tỏ.

Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng không đồng ý trước hành động đánh ghen của chị L. Anh cho rằng, khi đánh ghen rất dễ phạm pháp và không phải là hành động đẹp.

"Bạn có thể bắt quả tang để cho người đàn ông không chối cãi. Không tận mắt bắt quả tang ngoại tình, đàn ông sẽ chối cãi đến chết. Nhưng bắt được quả tang và đánh ghen là hai chuyện hoàn toàn khác nhau", đạo diễn nói.

Được biết, sau khi ly hôn chồng được 2 năm, chị L lập gia đình mới và sống hạnh phúc đến thời điểm hiện tại.

Minh Hiếu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dao-dien-le-hoang-khong-can-ngoai-tinh-chong-co-bac-thoi-cung-nen-tranh-xa-192240731163300108.htm