Đào được 'báu vật hoàng gia' khi đang xây chuồng lợn: Tiếng rít bí ẩn giữa đêm khiến chuyên gia cũng bất ngờ
Tưởng chỉ là một khối kim loại vô giá trị, người nông dân đã mang về nhà một tượng rồng đồng nặng hơn 4 kg,mở ra câu chuyện kỳ bí về một di tích thời nhà Tấn sau này được giới chuyên gia xác định giá trị đặc biệt.
Năm 1965, tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), một nông dân tên Phí trong lúc đào đất gần khu vực bức tường thành cũ để xây chuồng lợn đã tình cờ phát hiện một vật thể lạ. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là một khối kim loại thông thường nên mang về làm vật trang trí trong nhà.
Sau khi rửa sạch, vật thể hiện ra là một tượng đồng hình rồng ngồi, nặng khoảng 4,2 kg, cao gần 19,6 cm với tạo hình tinh xảo. Từ khi đặt trong nhà, gia đình ông liên tục nghe thấy những âm thanh lạ vào ban đêm, giống như tiếng gió rít hoặc tiếng hú, khiến không khí trở nên bất an.

Vật thể hiện ra là một tượng đồng hình rồng ngồi, nặng khoảng 4,2 kg, cao gần 19,6 cm.
Không lâu sau, ông Phí quyết định báo cho cơ quan chức năng. Các chuyên gia nhanh chóng xác định đây là một cổ vật quý hiếm thuộc thời nhà Tấn, từng được gọi là “Đồng tọa lũng” – tượng rồng bằng đồng dùng trong trang trí xe ngựa hoàng gia, mang biểu tượng quyền lực và địa vị.
Đáng chú ý, hiện tượng âm thanh bí ẩn được lý giải là do một khe nhỏ trên thân tượng, khi gió lùa qua tạo thành tiếng rít giống như tiếng sáo. Sau khi được thẩm định, cổ vật này được đưa về bảo tàng lưu giữ, còn ông Phí được khen thưởng vì đã tự nguyện giao nộp hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt.











