Đào Hoa Ánh Giang Sơn tập 28, 29: Lữ hậu lấy Đào Hoa làm mồi, dụ Tại Dã sập bẫy
Mục Vô Ngần thông báo cho Lữ hậu rằng Thẩm Tại Dã đang điều tra thân phận thật của nàng ta. Trường Quyết khó bảo toàn tính mạng, trong khi Đào Hoa và Tại Dã bị dẫn dụ vào cái bẫy Lữ hậu vây giăng ở Lạc Thành.

Tập 28 của Đào Hoa Ánh Giang Sơn, Mục Vô Ngần (Cao Hàn) báo tin tại nước Kỳ cho Lữ hậu ở Bắc Uyển rằng bà ta đang bị điều tra. Hắn vẫn mù quáng dành trọn niềm tin vào bà ta mà không nhận ra bản thân chỉ bị lợi dụng. Ở tập trước, Đào Hoa (Mạnh Tử Nghĩa) và Thẩm Tại Dã (Lưu Học Nghĩa) đã bàn bạc về điểm bất thường trong thân thế trước khi nhập cung Bắc Uyển của Lữ hậu. Khán giả đều ngóng đợi kết quả nàng ta có xuất phát điểm ra sao.


Lữ hậu nhận được tình báo liền cho người chặt một ngón tay của Trường Quyết, gửi đến phủ của tam điện hạ ở Đại Kỳ. Vô Ngần dùng "món quà man rợ" này để hăm dọa Đào Hoa. Khả năng cao hắn đã cảm thấy điều bất thường trong hành xử của công chúa. Nàng thấy ngón tay của em trai, hoảng sợ, bật khóc quỳ xin Vô Ngần, chấp nhận nghe mọi yêu cầu của hắn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Trường Quyết khó bảo toàn mạng sống, dù cho chàng và tỷ tỷ có nghe lời Lữ hậu hay không.

Theo trailer tập 28 và 29, Tại Dã phát hiện Đào Hoa đã lấy lại trí nhớ. Dù vậy, nàng vẫn nhất quyết không quay về bên "gian tướng" vì sợ tương lai vắn số, bất định của mình sẽ ảnh hưởng đến chàng. Nhưng Lữ hậu và Vô Ngần thừa hiểu tình cảm sâu nặng Thẩm Tại Dã dành cho công chúa, sẽ không bao giờ buông bỏ nàng. Lữ hậu bèn lợi dụng điều này để một lần xử luôn 2 cái gai trong mắt.
Bà ta lấy Đào Hoa làm mồi câu, chọn Lạc Thành là địa điểm tập kích. Ngay khi tướng gia theo ái thiếp đến đó, bà ta cho người ám sát họ. Đào Hoa vừa trốn vừa phát hiện một cây cung gần đó, ném cho Tại Dã, giúp chàng cứu nguy thành công.



Cảm động vì Tại Dã không bỏ rơi mình, khả năng cao Đào Hoa sẽ mềm lòng, "yêu lại từ đầu" với tướng gia. Những đoạn ghi hình rò rỉ trước đây từng hé lộ Đào Hoa và Tại Dã sẽ trải qua nhiều trận tấn công nguy hiểm hơn. Tướng gia còn bị thương, rơi vào hiểm cảnh suýt tiêu đời. Công chúa vì lo cho chàng mà ngay khi nhìn thấy đã ôm chầm lấy Thẩm tướng.
Đào Hoa Ánh Giang Sơn đang dần đi đến chặng cuối, nhưng rất nhiều mắt xích chưa được làm rõ. Khán giả đều hy vọng phim sẽ có kết thúc đẹp.