'Đạo quân' hơn 300 con cừu bất ngờ 'diễu hành' trên phố, cảnh sát phải ra tay chặn lại
Người dân thành phố Santa Barbara (California, Mỹ) vừa trải qua một buổi sáng 'dở khóc dở cười' khi hơn 300 con cừu bất ngờ thoát khỏi chuồng, tràn xuống phố khiến giao thông tê liệt.
Cảnh sát phải “chạy bộ” chăn cừu
Sự việc xảy ra vào ngày 25/6, khi Sở Cảnh sát Giao thông Đường cao tốc California (CHP) khu vực Santa Barbara bất ngờ nhận tin báo về một đàn cừu khổng lồ lang thang giữa đường phố gần khu vực Mountain Drive. Trên tài khoản Facebook chính thức, CHP đã chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hàng trăm con cừu chen chúc giữa đường, đi thành hàng dài trên phố như một đoàn diễn hành.
Với phong cách hài hước, CHP viết trong bài đăng: “Hơn 300 con cừu chạy rong! Có vẻ như cỏ bên kia đường không xanh hơn, nhưng điều đó cũng không ngăn được chúng thử.”

Hơn 300 con cừu tràn ra đường. Ảnh: CHP - Santa Barbara
Ngay sau khi nhận tin, các sĩ quan CHP lập tức “chạy bộ đến hiện trường” để hỗ trợ chủ trang trại đưa đàn cừu trở về chuồng. May mắn là không có ai bị thương và cũng không xảy ra tai nạn giao thông nào trong lúc đàn cừu lạc đường.
“Chúng tôi rất vui được thông báo rằng đàn cừu đã an toàn trở về nơi ở của mình. Mọi người đều đã trở lại với cuộc sống thường nhật,” CHP hài hước cập nhật. “Chỉ là một ngày bình thường nữa ở Santa Barbara, nơi tắc đường cũng có thể trở nên đáng yêu.”
Cơ quan chức năng cũng nhắc nhở người dân, đặc biệt là các tài xế, nên chú ý quan sát khi lưu thông trên những đoạn đường gần nông trại, đề phòng các động vật như cừu có thể bất ngờ xuất hiện trên đường.
Khi thành phố “đụng độ” nông trại
Hiện tượng động vật hoang dã hoặc vật nuôi “tự do khám phá” môi trường đô thị không còn hiếm gặp tại Mỹ trong năm 2025. Trước đó vào tháng 6, một con ngựa vằn có tên Ed đã gây náo loạn tại bang Tennessee khi chạy rông suốt một tuần liền trên đường phố.
Ed trở thành “ngôi sao mạng” sau khi người dân liên tục quay được cảnh chú ngựa này chạy tung tăng giữa các khu dân cư, trước khi được lực lượng cảnh sát hạt Rutherford (RCSO) phối hợp cùng đội cứu hộ hàng không Tango 82 đưa trở về với chủ.

Chú ngựa vằn Ed được "cẩu" về chuồng. Ảnh: AP
“Chúng tôi vui mừng thông báo, phi hành đoàn Tango 82 đã định vị và đưa ngựa vằn Ed về nhà an toàn vào Chủ nhật,” RCSO viết trên Facebook thời điểm đó.
Sự việc tại Santa Barbara cho thấy việc sống gần các trang trại chăn nuôi đôi khi cũng mang lại những tình huống bất ngờ, thậm chí là... dễ thương. Dù gây ra chút phiền toái, những vụ “thoát chuồng” như vậy lại khiến cư dân địa phương thích thú, đồng thời trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.
Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài tại miền Tây nước Mỹ, nhiều người cũng đặt câu hỏi về an toàn và quản lý vật nuôi, đồng thời kêu gọi các chủ trang trại nên kiểm tra thường xuyên hệ thống chuồng trại và rào chắn để tránh những sự cố tương tự.