Đạt Huy chương Vàng Sinh học Quốc tế từ ước mơ cứu người

Em Đặng Tuấn Anh, Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế năm 2024 chia sẻ, mong ước của em là chữa bệnh cứu người, em sẽ chọn theo học ngành Y khoa Trường ĐH Y Hà Nội để thực hiện ước mơ của mình.

Ngày 30/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng riêng hai học sinh có thành tích đặc biệt, trong đó có em Đặng Tuấn Anh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chu Văn An, chủ nhân Huy chương Vàng Sinh học quốc tế 2024 (IBO).

 Đặng Tuấn Anh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chu Văn An, chủ nhân Huy chương Vàng sinh học quốc tế 2024 (IBO).

Đặng Tuấn Anh, lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chu Văn An, chủ nhân Huy chương Vàng sinh học quốc tế 2024 (IBO).

Bí quyết tự học và thành tích “khủng”

Chia sẻ về hành trình đến với tấm huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế, Tuấn Anh cho biết, em có ước mơ vào chuyên Sinh, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) từ khi bắt đầu học lớp 9. Nhà ở huyện Đông Anh, không có nhiều điều kiện học thêm, Tuấn Anh chủ yếu dành thời gian tự học. Đây cũng là phương pháp mà em giữ suốt quãng đường học tập sau này.

 Tuấn Anh bên bố và các cô giáo trường THPT Chu Văn An.

Tuấn Anh bên bố và các cô giáo trường THPT Chu Văn An.

Trúng tuyển vào đúng nguyện vọng mơ ước, trở thành học sinh chuyên Sinh của Trường THPT Chu Văn An, với Tuấn Anh, đó là niềm vui lớn. Nhưng cùng với đó, là những thử thách. Nhà cách trường gần 20 cây số, Tuấn Anh phải đến trường bằng xe bus. Vậy là, sáng nào, em cũng phải dậy sớm, để 5h30 đã ra khỏi nhà, và đúng 5 giờ 50 lên xe bus, để kịp giờ vào lớp.

Ròng rã 3 năm học, bất kể thời tiết nắng hay mưa, mùa đông rét mướt hay mùa hè oi nóng, Tuấn Anh nghiêm túc thực hiện đúng lịch trình của mình. Động lực chính là niềm đam mê học tập và quyết tâm chinh phục môn học yêu thích – môn Sinh.

Càng học, Tuấn Anh càng thấy say mê, nhất là khi được tham gia các kỳ thi học sinh giỏi để thử sức. Ngoài kiến thức trên lớp, Tuấn Anh còn tìm tòi các tài liệu nâng cao.

“Càng học, em càng thấy những điều mình biết là hữu hạn và muốn mở mang, khám phá nhiều hơn nữa”, Tuấn Anh chia sẻ. Và những quả ngọt liên tiếp đến với Tuấn Anh. Tuấn Anh được mệnh danh là chàng trai “có duyên với Thủ khoa”.

Em đoạt Huy chương Vàng - Thủ khoa Học sinh giỏi các trường chuyên Duyên Hải- Đồng Bằng Bắc Bộ (lớp 10); giải Nhất Học sinh giỏi sinh học TP Hà Nội, Huy chương Vàng – Thủ khoa học sinh giỏi các trường chuyên Duyên Hải - Đồng Bằng Bắc Bộ; giải Nhì học sinh giỏi quốc gia sinh học (lớp 11); giải Nhất - Thủ khoa học sinh giỏi quốc gia sinh học, là 1 trong 4 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế 2024 (lớp 12).

Với những thành tích của mình, em cũng được nhận học bổng Odon Vallet và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hai năm học liên tục tại bậc THPT.

Ước mơ làm bác sĩ cứu người

Đặng Tuấn Anh cho hay, mơ ước của em là chữa bệnh cứu người. “Được tuyển thẳng, em chọn ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình với môn Sinh học và thực hiện mong ước chữa bệnh cứu người", Tuấn Anh tâm sự.

 Đặng Tuấn Anh cùng các thí sinh IBO 2024 và thầy cô lãnh đội.

Đặng Tuấn Anh cùng các thí sinh IBO 2024 và thầy cô lãnh đội.

Khi hỏi về bí quyết học tập, Đặng Tuấn Anh cho hay, em luôn học hiểu, nắm chắc vấn đề. Đối với Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế, em đã có sự chuẩn bị từ khi học lớp 10.

Cùng với việc học chắc kiến thức, em làm các đề từ năm trước, cả các đề nước ngoài, rèn cho mình phản xạ giải đề. Để tiết kiệm thời gian, có những đề em chỉ nhẩm cách giải trong đầu.

Với những đề thực hành, em làm thí nghiệm ở những chủ đề khác nhau để có thêm phản xạ và kỹ năng. Ngoài ra, lắng nghe kinh nghiệm từ các thầy cô và các anh chị đi trước để tránh mắc sai lầm.

Năm nay, đề thi đòi hỏi thí sinh am hiểu cả về lý thuyết và thành thạo các kỹ năng thực hành. Trong đó, phần giải phẫu và sinh lý động vật, với đề bài xác định các thành phần cấu trúc của mắt con cừu khá mới, em chưa từng làm. Tuy nhiên, với những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, em đã bình tĩnh làm bài.

Khi Ban Tổ chức công bố giải, Tuấn Anh khá hồi hộp. “Lúc biết mình đạt Huy chương Vàng, em như vỡ òa trong hạnh phúc", Tuấn Anh chia sẻ.

Tuấn Anh cho biết, những gì em đạt được, là nhờ có sự ủng hộ, tạo điều kiện hết sức từ gia đình. Em cũng biết ơn các thầy cô đã dìu dắt, đặt lòng tin vào em, trao cho em nhiều cơ hội thử sức để em có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay

Cô Nguyễn Phương Thanh, giáo viên chủ nhiệm kiêm cô giáo dạy Sinh của Tuấn Anh cho biết, thế mạnh của Tuấn Anh là tự học. Em cũng rất chăm chỉ, chịu khó trong học tập.

Tuấn Anh như ngôi sao nhỏ, sáng, khiến các thầy cô tự hào. "Bản thân tôi cũng thật hạnh phúc và tự hào khi được là cô giáo của Tuấn Anh. Mong em sẽ không ngừng cố gắng và tiếp tục tỏa sáng”, cô giáo Nguyễn Phương Thanh nhắn nhủ.

Mai Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/tri-thuc-viet-toan-cau/dat-huy-chuong-vang-sinh-hoc-quoc-te-tu-uoc-mo-cuu-nguoi-2016651.html