Đất liền nối Trường Sa trong ngày đầu năm mới tại Lữ đoàn 146

Sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức chào cờ đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ chào cờ đầu năm của cơ quan, đơn vị tại đất liền.

Lễ chào cờ đầu năm của cơ quan, đơn vị tại đất liền.

Đại tá Trần Văn Quyển, Lữ đoàn trưởng 146 chủ trì buổi lễ.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã trang trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm tại đất liền và các đảo đóng quân trên quần đảo Trường Sa, đồng thời đọc thư chúc Tết của cấp trên và tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao sôi nổi, tạo khí thế thi đua ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

 Thực hiện nghi thức Chào cờ tại đảo Trường Sa.

Thực hiện nghi thức Chào cờ tại đảo Trường Sa.

Tại đất liền, đúng 7 giờ, trong nền trời trong xanh của ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 chỉnh tề quân phục, đội ngũ nghiêm trang dự lễ Chào cờ.

Quốc kỳ tung bay trong tiếng Quốc ca hùng tráng, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện niềm tự hào, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 Lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn, cơ quan, đơn vị dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn, cơ quan, đơn vị dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Sau nghi thức chào cờ trang trọng, Chính ủy thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đọc thư chúc Tết gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình quân nhân trong đơn vị.

Giọng đọc trầm ấm, truyền cảm, đầy xúc động, đã truyền tải những lời hỏi thăm ân cần; đồng thời biểu dương, ghi nhận sự phấn đấu khắc phục khó khăn nỗ lực vươn lên trong xây dựng bản lĩnh chính trị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa trong mọi tình huống.

Theo đó, Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại Nhà truyền thống đặc khu Trường Sa, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn-Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

 Các trò chơi vui xuân tại đơn vị.

Các trò chơi vui xuân tại đơn vị.

Tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Lễ chào cờ đầu năm được tổ chức trang nghiêm, đúng điều lệnh.

Dưới cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và Hải quân nhân dân Việt Nam; khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

 Các trò chơi vui xuân tại đơn vị.

Các trò chơi vui xuân tại đơn vị.

Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều nhiệm vụ đan xen, song tinh thần của bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió luôn vững vàng, lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương.

 Chỉ huy Lữ đoàn trao giải cho các đội thi.

Chỉ huy Lữ đoàn trao giải cho các đội thi.

Ngay sau Lễ chào cờ, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, thể thao thiết thực, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong toàn đơn vị.

Tại đất liền, diễn ra sôi nổi các nội dung thi đấu bóng chuyền, kéo co, cầu lông, cờ tướng… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia và cổ vũ.

Tại các đảo trên quần đảo Trường Sa, đơn vị tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng đá mini, bóng chuyền, trò chơi dân gian, đọc sách báo đầu năm. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên bức tranh sinh động, ấm áp tình đồng chí, đồng đội.

Thông qua các hoạt động chào cờ và vui chơi đầu năm, Lữ đoàn 146 tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

NINH CƠ-THẾ ĐẠI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dat-lien-noi-truong-sa-trong-ngay-dau-nam-moi-tai-lu-doan-146-post943669.html