Đặt món online không thích bằng xếp hàng mua tại quán

Những ngày đầu nới lỏng giãn cách, nhiều bạn trẻ chọn ra khỏi nhà, dạo phố, mua đồ ăn mang về. Tuy nhiên, đa số vẫn giữ tâm lý e dè vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Những ngày đầu nới lỏng giãn cách, nhiều bạn trẻ chọn ra khỏi nhà, dạo phố, mua đồ ăn mang về. Tuy nhiên, đa số vẫn giữ tâm lý e dè vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Chia sẻ với Zing, 4 bạn trẻ đều cho rằng sau khoảng thời gian "chôn chân" ở nhà vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, ra đường hít thở không khí, dạo quanh thành phố là trải nghiệm đáng thử. Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách, tuân thủ quy định 5K vẫn là điều cần thiết để tự bảo vệ bản thân trong giai đoạn này.

Xếp hàng mua trà sữa ở quận 1Anh Phương, quận 11

Những ngày đầu nới lỏng giãn cách, tôi quyết định đến siêu thị mua sắm ít thức ăn cho tuần tới, thăm thú các địa điểm nổi tiếng. Cảm giác ngồi trên xe máy rất khác lạ. Cây cối hai bên đường sau cơn mưa dường như xanh tươi hơn, không khí cũng trong lành, xe cộ nối đuôi nhau chứ không còn vắng vẻ. Thành phố "ngủ yên" mấy tháng nay như bừng tỉnh giấc.

Tôi có dịp quan sát nhiều hơn khi dạo quanh các con đường. Sư Vạn Hạnh vốn được mệnh danh là con đường trà sữa ở quận 10, vẫn còn khá thưa thớt hàng quán mở cửa trở lại. Một số tiệm thu hút khoảng 3-4 lượt người xếp hàng mua đồ uống mang về.

Nhiều nơi yêu cầu khách phải có app hoặc giấy chứng minh đã tiêm chủng đầy đủ mới được vào mua sắm.

Vì học sinh còn ở nhà và nhiều công ty chưa hoạt động lại nên buổi chiều TP.HCM như chậm lại, tôi không mất quá nhiều thời gian để đi từ quận 11 đến trung tâm thành phố. Tôi thử ghé khu vực Nhà thờ Đức Bà, cổng Dinh Độc Lập, bưu điện, phố đi bộ Nguyễn Huệ… chụp ảnh kỷ niệm "ngày bình thường mới".

 Anh Phương dạo quanh một vòng TP.HCM trong ngày cuối tuần.

Anh Phương dạo quanh một vòng TP.HCM trong ngày cuối tuần.

Dù việc đặt hàng online khá thuận tiện, nhiều lúc rẻ hơn mua ở ngoài do có mã giảm giá, tôi vẫn cho rằng đến tận nơi mua đồ ăn trong thời gian này là trải nghiệm thú vị. Tất nhiên, bạn nên giữ khoảng cách an toàn và tránh tiếp xúc, nói chuyện với người lạ.

Nghe tin quán Cheese Coffee mở chi nhánh mới trên đường Đinh Tiên Hoàng, tôi và người bạn cũng ghé đến mua. Hương vị món trà sữa nguyên lá ấn tượng, khó quên. Tiệm bố trí một ô cửa nhỏ, khách xếp hàng gọi món và đứng đợi bên ngoài, nhân viên sẽ mang ra khi chuẩn bị xong. Xung quanh tôi, một số bạn trẻ ghé lại chụp ảnh check-in khá đông đúc.

Mua ngay tô phở đặc biệt và phần bún đậu mắm tôm chuẩn vịLê Thành Hiệp, quận Tân Bình

Thói quen ăn uống của tôi thay đổi nhiều trong suốt mùa dịch. Khi Chỉ thị 16 được ban hành, tôi chủ yếu mua nguyên liệu về nấu ăn vì không có nhiều lựa chọn. Mấy ngày nay, tôi đã bắt đầu đặt đồ ăn online nhiều hơn vì chán cơm nhà.

Chủ nhật vừa rồi là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà sau nhiều tháng giãn cách. Sẵn đi gửi đồ về quê, cùng người bạn đến gặp nha sĩ, tôi ghé mua đồ ăn đem về.

Tôi chủ yếu chọn các quán ở gần, cách nhà chừng 3-4 km như phở Hữu (đường Đồng Nai), quán bún Vua Đậu (đường Nguyễn Thị Nhỏ).

Ban đầu, tôi định ghé quán Tiến Hải, địa chỉ bán bún đậu nổi tiếng ở quận 10 nhưng thấy khách, shipper xếp hàng đông quá nên quyết định đổi nơi khác để không phải chờ lâu. Về chất lượng đồ ăn, hương vị phở khá chuẩn nhưng tôi chỉ chấm món bún đậu ở mức 6,5/10 vì thiếu rau. Là "tín đồ" cơm tấm, tôi cũng lên kế hoạch thử món ăn này. Tuy vậy, thú thật, có những món chỉ ăn tại tiệm tôi mới thấy ngon.

 Bữa ăn mua ngoài đầu tiên của Hiệp sau thông báo nới lỏng giãn cách.

Bữa ăn mua ngoài đầu tiên của Hiệp sau thông báo nới lỏng giãn cách.

Ngoài đường vui như TếtHoàn Vũ, quận Bình Thạnh

Cũng giống nhiều người trẻ khác, sau nhiều ngày dài ở nhà vì dịch, tôi có thể thảnh thơi ra ngoài cắt tóc, đổi kính, mua cà phê... vào cuối tuần.

Quán cà phê vợt nhỏ, hơn 50 tuổi nằm trong con hẻm đường Phan Đình Phùng (Phú Nhuận) là địa chỉ ăn uống mà tôi nhất định phải ghé.

Cà phê rẻ thường không đậm đà, đồ uống ngon thì lại đắt đỏ, ít chỗ nào bán cà phê vừa thơm mà giá lại hợp lý như ở đây.

Quán không có dịch vụ giao hàng tận nơi nên khi vừa nới lỏng là tôi đến mua ngay vì nhớ hương vị quen.

Ngoài đường, không khí vui như Tết, ai cũng hớn hở. Có vẻ thời tiết ngày cuối tuần mát mẻ khá hợp để đi dạo và tận hưởng nên tôi cũng cảm thấy sảng khoái. Mấy ngày ở trong nhà, xung quanh là 4 bức tường khiến tâm trạng tôi không thoải mái lắm.

Dù đã tiêm đầy đủ vaccine, tôi vẫn mang tâm lý dè chừng. Ra ngoài, tôi tập thói quen luôn mang khẩu trang, thường xuyên xịt khuẩn và rửa tay cẩn thận hơn.

 Hoàn Vũ nhất định đến quán cà phê vợt lâu đời để mua đồ uống buổi sáng.

Hoàn Vũ nhất định đến quán cà phê vợt lâu đời để mua đồ uống buổi sáng.

Ra ngoài nhưng vẫn tuân thủ 5KMinh Thư, quận 10

Tôi chủ yếu đi dạo ở quận 10 và quận 1. Ấn tượng đầu tiên là hàng quán nhỏ bán sinh tố, đồ ăn vặt trên vỉa hè mở cửa nên rất nhộn nhịp.

Tôi vui vì sau khoảng thời gian dài vắng vẻ, đường sá trở lại với vẻ huyên náo vốn có.

Thông tin nới lỏng giãn cách, được đi ra ngoài, đến chợ, siêu thị là niềm vui của mọi người. Tuy nhiên, vì mới tiêm một mũi vaccine, tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với nhiều người, trang bị khẩu trang, kính bảo hộ và đem chai nước sát khuẩn. Tôi nghĩ tâm trạng thoải mái, vui khỏe cũng là cách giúp bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn hay dịch bệnh.

Tôi ghé một hàng nước vỉa hè mua 2 ly sinh tố, cô chủ quán giăng dây cách 2 m để hạn chế tiếp xúc với khách hàng, giữ an toàn. Khi muốn mua gì chỉ cần đứng phía trước gọi người phục vụ mang ra nên tôi khá yên tâm.

Dù có thể gọi món mang đến tận nhà, cảm giác đi vài vòng phố xá khiến tôi cảm thấy tự do, thoải mái.

Nhìn nhận một cách tích cực, mùa dịch có nhiều thời gian giúp tôi nhận ra mình yêu công việc bếp núc, thử sức từ món dễ đến đồ ăn phức tạp như lẩu, bún bò...

Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục duy trì thói quen ăn uống này vì vừa tiết kiệm vừa tốt cho sức khỏe. Thay vì đi mua trực tiếp, tôi thấy việc giao hàng tận nhà quá tiện lợi, tiết kiệm thời gian, nhiều lúc có mã giảm giá và không cần dùng tiền mặt.

Thảo Ly

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dat-hang-online-tien-nhung-toi-van-muon-trai-nghiem-mua-truc-tiep-post1268301.html