Đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Thái Lan vẫn chưa hài lòng
HLV Anthony Hudson vẫn chưa hài lòng dù Thái Lan thắng chủ nhà Singapore 3-1 ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 tối 15/8.
Đội tuyển Thái Lan rời sân Jalan Besar với chiến thắng cách biệt 2 bàn và gần như đã đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026 trước trận lượt về sân nhà tại Bangkok vào ngày 18/8.
Lợi thế ấy được tạo ra bởi tiền đạo Teerasak Poeiphimai với bàn mở tỷ số phút 14, rồi đánh đầu nhân đôi cách biệt ở phút 26. Sau giờ nghỉ, tiền vệ Seksan Ratree nâng tỷ số lên 3-0, trước khi tiền đạo Ilhan Fandi gỡ lại một bàn cho Singapore ở phút 84.
Chủ nhà thực tế từng có cơ hội kéo trận đấu theo hướng khác. Khi bị dẫn 0-2, tiền đạo Shawal Anuar được trao cơ hội trên chấm 11 m ở phút 35, nhưng cú đá của anh bị thủ môn Kampon Pathomakkakul cản phá. Không tận dụng được thời cơ, đội chủ nhà tiếp tục trả giá và nhận bàn thua thứ ba ở phút 51.

Thái Lan nắm lợi thế lớn khi thắng Singapore ngay trên sân khách ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN United FC.
Dù thắng cách biệt 2 bàn trên sân khách, HLV Hudson vẫn nhìn thấy phần việc Thái Lan có thể làm tốt hơn. Nhà cầm quân người Anh cho rằng, đội bóng của ông còn bỏ lỡ cơ hội để gần như giải quyết trận bán kết ngay tại Singapore.
“Chúng tôi có thể ghi thêm 1 hoặc 2 bàn và tiếc rằng đã không làm được. Nhưng ở bán kết, điều quan trọng là chiến thắng”, HLV Hudson nói sau trận. Ông đồng thời yêu cầu các học trò hồi phục nhanh để hướng tới một màn trình diễn tốt hơn ở bán kết lượt về.

HLV Anthony Hudson vẫn tiếc vì Thái Lan không thắng Singapore đậm hơn ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN United FC.
Người chia sẻ sự thận trọng ấy với ông thầy của mình là tiền vệ Seksan Ratree. Không chỉ ghi bàn thứ ba, tiền vệ 23 tuổi còn tham gia vào tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận.
“Mục tiêu của chúng tôi khi đến đây là giành chiến thắng và trở về nhà với lợi thế. Đây không phải trận đấu dễ dàng và chúng tôi vẫn còn lượt về phía trước”, Seksan chia sẻ và nhấn mạnh: “Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thái Lan phải tiếp tục tập trung bởi Singapore là một đội bóng chất lượng”.
Sự dè chừng ấy không thừa bởi bàn thắng đẹp mắt của Ilhan ở cuối trận không chỉ giúp Singapore níu lại hy vọng, mà còn lần đầu xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan tại ASEAN Cup năm nay.
Trước đó, ‘Voi chiến’ toàn thắng 4 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và không thủng lưới. Sau trận bán kết lượt đi, họ đã nối dài mạch thắng lên 5 trận, với 13 bàn ghi được và chỉ một lần phải vào lưới nhặt bóng.
Dẫu vậy, lợi thế đang nghiêng rõ rệt về đội tuyển 7 lần vô địch Đông Nam Á. Trong lịch sử giải đấu kể từ khi vòng knock-out áp dụng thể thức lượt đi - lượt về năm 2004, chưa đội nào lật ngược tình thế sau khi thua trước với cách biệt 2 bàn.


