Dấu ấn Cannes 2026: Hollywood vắng bóng, phim queer bùng nổ, AI gây tranh cãi

Cannes 79 đã khép lại và được giới điện ảnh xem là một kỳ liên hoan rất đặc biệt, không quá ồn ào nhưng để lại nhiều dấu ấn.

Liên hoan phim Cannes 2026 không quá hào nhoáng như mọi năm. Ít bom tấn Hollywood, thảm đỏ bớt ồn ào, dàn sao cũng không còn tạo cảm giác “choáng ngợp” quen thuộc.

Nhưng phía sau vẻ trầm lắng ấy lại là một Cannes đầy biến động, nơi những thay đổi lớn của điện ảnh thế giới đang hiện ra rõ rệt: Hollywood dần xa rời lễ hội phim lâu đời nhất hành tinh, điện ảnh queer chiếm sóng mạnh mẽ và đặc biệt là AI không còn là nỗi lo xa vời, mà đã thực sự bước vào trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh.

Cannes 2026 không có bom tấn nhưng để lại nhiều dấu ấn.

Cannes 2026 không có bom tấn nhưng để lại nhiều dấu ấn.

Hollywood bất ngờ “vắng bóng” tại Cannes

Những năm gần đây, Cannes luôn có ít nhất một khoảnh khắc đậm chất Hollywood để khuấy động thảm đỏ.

Năm ngoái, Tom Cruise từng mang bom tấn Mission: Impossible - The Final Reckoning tới Cannes. Trước đó là cú bùng nổ của Top Gun: Maverick. Tuy nhiên năm nay, các hãng phim lớn gần như “ở nhà”. Những tên tuổi đình đám như Christopher Nolan hay Steven Spielberg đều không xuất hiện.

Đáng chú ý, khoảnh khắc gây náo nhiệt nhất thảm đỏ Cannes 2026 lại đến từ buổi chiếu kỷ niệm 25 năm thương hiệu The Fast and the Furious. Sự kiện khiến hàng nghìn khán giả reo hò và thậm chí làm Vin Diesel xúc động đến bật khóc.

Nhưng với nhiều người trong giới điện ảnh, việc Cannes phải “níu kéo cảm xúc” bằng một thương hiệu hành động đã ra đời từ 25 năm trước cũng phần nào cho thấy sức hút Hollywood tại liên hoan phim này đang giảm sút đáng kể.

Điện ảnh queer trở thành “ngôi sao” mới của Cannes

Nếu Hollywood im ắng, dòng phim LGBTQ+ lại có một mùa Cannes bùng nổ. Hàng loạt tác phẩm được chú ý nhất năm nay đều xoay quanh các nhân vật, câu chuyện hoặc góc nhìn queer.

Bộ phim The Man I Love của đạo diễn Ira Sachs gây tiếng vang lớn với màn trình diễn của Rami Malek trong vai một nghệ sĩ đồng tính sống giữa khủng hoảng AIDS ở New York thập niên 1980. Trong khi đó, đạo diễn Bỉ Lukas Dhont tiếp tục gây chú ý với Coward - tác phẩm khai thác tình yêu queer trong bối cảnh Thế chiến I.

Một cảnh trong phim "The Man I Love". Ảnh: LHP Cannes

Một cảnh trong phim "The Man I Love". Ảnh: LHP Cannes

Một trong những bộ phim được nhắc đến nhiều nhất là La Bola Negra của bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Calvo và Javier Ambrossi. Bộ phim nhận tràng pháo tay kéo dài tới 20 phút - dài nhất Cannes năm nay.

Ngoài hạng mục tranh giải, những tác phẩm như Teenage Sex and Death at Camp Miasma hay Club Kid cũng nhanh chóng trở thành “vé nóng” của liên hoan phim.

Thị trường phim độc lập khởi đầu chậm nhưng tăng tốc mạnh

Không khí tại chợ phim Cannes năm nay ban đầu khá ảm đạm. Nhiều nhà phát hành cho biết tuần đầu tiên diễn ra khá chậm, số lượng giao dịch không cao.

Tuy nhiên càng về cuối, thị trường bắt đầu nóng lên với hàng loạt thương vụ lớn.

Nổi bật nhất là việc hãng phim độc lập A24 chi tới 17 triệu USD để mua bản quyền toàn cầu của Club Kid sau cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa nhiều nhà phát hành. Trong khi đó, Netflix cũng nhanh chóng tham gia cuộc đua với loạt thương vụ mua phim tiềm năng cho mùa giải thưởng sắp tới.

Giới chuyên môn nhận định Cannes 2026 có thể không phải mùa bùng nổ về số lượng giao dịch, nhưng lại cho thấy tín hiệu tích cực về chất lượng của thị trường phim độc lập toàn cầu.

Cannes dậy sóng vì tranh cãi chính trị

Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất hậu trường Cannes năm nay là làn sóng phản đối tỷ phú truyền thông Pháp Vincent Bolloré - cổ đông lớn của Canal+.

Khoảng 600 nghệ sĩ và người làm phim Pháp đã ký vào thư ngỏ phản đối sự mở rộng ảnh hưởng của đế chế truyền thông này, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Juliette Binoche hay Javier Bardem.

Sau phát ngôn cứng rắn từ lãnh đạo Canal+, làn sóng phản đối tiếp tục lan rộng. Cuối liên hoan phim, số người ký tên vào thư ngỏ đã vượt mốc 3.500.

Tại nhiều suất chiếu, khán giả thậm chí la ó khi logo Canal+ xuất hiện trên màn ảnh.

AI mới là “nhân vật chính” đáng sợ nhất ở Cannes 2026

Nếu có một yếu tố khiến cả Cannes 2026 vừa tò mò vừa lo lắng, đó chính là AI.

Hình ảnh robot hình người xuất hiện trên đại lộ Croisette trở thành biểu tượng cho nỗi sợ lớn nhất của giới làm phim: Máy móc đang tiến rất nhanh vào lãnh địa sáng tạo. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thái độ của ngành điện ảnh với AI đã thay đổi rõ rệt.

Nếu trước đây, AI thường được xem như “mối đe dọa”, thì tại Cannes năm nay, nhiều cuộc thảo luận đã chuyển sang hướng: Làm thế nào để sống chung với AI.

Nữ diễn viên Demi Moore - thành viên ban giám khảo Cannes 2026 - thẳng thắn nhận định rằng việc chống lại AI có thể là “một cuộc chiến không thể thắng”, và ngành điện ảnh cần học cách hợp tác với công nghệ này.

Dù Cannes hiện vẫn cấm các phim sử dụng AI tạo sinh tham gia tranh giải chính thức, AI đã xuất hiện ở khắp nơi trong khu chợ phim và các sự kiện bên lề.

Đáng chú ý, tập đoàn công nghệ Meta trở thành đối tác chính thức của Cannes thông qua thỏa thuận nhiều năm. Các công cụ AI của Meta thậm chí còn được sử dụng trong quá trình sản xuất bộ phim tài liệu về John Lennon do Steven Soderbergh thực hiện.

Phim tài liệu về John Lennon. Ảnh: Kishin Shinoyama

Phim tài liệu về John Lennon. Ảnh: Kishin Shinoyama

Tại “AI for Talent Summit” diễn ra trong khuôn khổ Cannes, các cuộc thảo luận không còn xoay quanh chuyện AI có xuất hiện hay không, mà tập trung vào cách sử dụng AI một cách đạo đức, minh bạch và hỗ trợ sáng tạo thay vì thay thế con người.

Với nhiều người trong ngành, Cannes 2026 có thể sẽ được nhớ đến như thời điểm điện ảnh thế giới chính thức chấp nhận rằng AI đã bước vào cuộc chơi - và sẽ không biến mất nữa.

Những giải thưởng đáng chú ý tại Cannes 2026

Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 diễn ra tại Cannes (Pháp) vào tối 23/5 (theo giờ địa phương), tức rạng sáng 24/5 (theo giờ Việt Nam) với việc tìm ra chủ nhân của hàng loạt giải thưởng quan trọng. Bộ phim Fjord của đạo diễn Cristian Mungiu được xướng tên ở giải Cành cọ vàng. Chiến thắng này đánh dấu lần thứ hai nhà làm phim người Romania có tác phẩm thắng giải quan trọng nhất của Cannes, 19 năm sau phim 4 Months, 3 Weeks and 2 Days. Mungiu nhờ đó cũng trở thành đạo diễn thứ 10 giành được giải thưởng danh giá này 2 lần.

Đạo diễn Cristian Mungiu được xướng tên ở giải Cành cọ vàng. Ảnh: Reuters

Giải Grand Prix thuộc về Minotaur của đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev. Trong khi đó, Cannes 2026 cũng gây chú ý khi nhiều hạng mục quan trọng xuất hiện đồng giải. Hạng mục Đạo diễn xuất sắc được trao cho Pawel Pawlikowski với Fatherland và bộ đôi Javier Calvo - Javier Ambrossi với La Bola Negra (The Black Ball).

Các giải Nam diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc cũng có hai người cùng chiến thắng, tạo nên một mùa Cannes hiếm hoi chứng kiến nhiều kết quả đồng hạng ở các hạng mục lớn.

Nhât Hạ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/dau-an-cannes-2026-hollywood-vang-bong-phim-queer-bung-no-ai-gay-tranh-cai-252136.html