Dấu ấn đậm nét từ lễ hội văn hóa - du lịch 'Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ'
Tối 1/9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) rực rỡ ánh đèn, chật kín khán giả đến tham dự lễ bế mạc Lễ hội 'Tinh hoa đại ngàn – Biển xanh hội tụ' năm 2025.

Trái tim “Quy Nhơn - Gia Lai” rực sáng trên bầu trời đêm, biểu tượng cho sự gắn kết giữa đại ngàn và biển xanh.

Đây cũng là điểm nhấn khép lại chuỗi sự kiện của Lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025, đồng thời mở màn cho Lễ hội ánh sáng với chủ đề "Đại ngàn - biển xanh vươn tầm tỏa sáng".

Diễn ra từ ngày 29/8 - 1/9, lễ hội đã mang đến cho người dân và du khách nhiều hoạt động phong phú: Từ đêm khai mạc hoành tráng với chủ đề "Khát vọng biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng"…

…đến các chương trình nghệ thuật đường phố rực rỡ sắc màu.

Hội chợ ẩm thực giới thiệu "Món ngon từ đất bazan và biển" cùng sản phẩm OCOP đặc trưng của Gia Lai; màn trình diễn mổ phi lê cá ngừ đại dương và chế biến ẩm thực theo phong cách Âu, Nhật, Việt…

Tất cả đã tạo nên bức tranh đa sắc, vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai năng động, mến khách đến đông đảo bạn bè, du khách.

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: "Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, thời tiết không thuận lợi, song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các sở, ban, ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng, từ truyền thông, hậu cần đến đảm bảo an ninh, y tế. Tất cả đã góp phần làm nên thành công trọn vẹn của lễ hội. Đồng thời kỳ vọng, khi tạm biệt Quy Nhơn, mỗi người sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp, những tình cảm gắn bó, yêu mến dành cho mảnh đất và con người Gia Lai mến khách".

Nhiều bạn trẻ và du khách đã bày tỏ sự thích thú với trải nghiệm có một không hai này. Bạn Phạm Nguyễn Gia Hân (19 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: "Trong những ngày qua em đã được trải nghiệm và khám phá nhiều điều thú vị tại lễ hội từ các chương trình nghệ thuật, đến trình diễn lễ hội đường phố, hội chợ ẩm thực... thật tuyệt vời. Em cảm thấy tự hào khi quê hương mình tổ chức một lễ hội hoành tráng, chuyên nghiệp, để lại ấn tượng mạnh trong lòng du khách".

Ông Nguyễn Tuấn Hải (63 tuổi, du khách đến từ Đà Nẵng) cũng bày tỏ niềm xúc động: "Tôi đã đi nhiều nơi, xem nhiều lễ hội, nhưng ở đây tôi cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, màn trình diễn ánh sáng bằng công nghệ drone vừa choáng ngợp vừa mang thông điệp gắn kết đại ngàn với biển xanh. Tôi nghĩ lễ hội này sẽ còn lan tỏa, thu hút nhiều du khách trở lại Gia Lai trong những năm tới".

Với không gian lễ hội ngập tràn âm nhạc, ánh sáng và sắc màu văn hóa, "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ" đã thực sự trở thành ngày hội lớn, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho người dân Gia Lai, đồng thời mở ra nhiều cơ hội quảng bá, kết nối và phát triển du lịch địa phương trong tương lai.