Người dân trắng đêm chờ xem diễu binh, lan tỏa niềm vui nhận quà Tết Độc lập

Người dân trắng đêm tại Hà Nội chờ xem diễu binh, hân hoan khi nhận 100.000 đồng Tết Độc lập, lan tỏa niềm vui và tự hào trong ngày hội lớn của dân tộc.

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), một quyết định đặc biệt từ Chính phủ đã khiến hàng triệu người dân xúc động khi chi hỗ trợ 100.000 đồng/người trên phạm vi toàn quốc.

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tối 1/9, khu vực Giảng Võ (Hà Nội) rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, đông kín người dân từ khắp nơi đổ về để chờ đón lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9. Không khí hân hoan, tự hào hòa quyện cùng những niềm vui giản dị trong ngày Tết Độc lập, khi mỗi công dân đều nhận được món quà 100.000 đồng ý nghĩa.

Em Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) cùng gia đình chờ đón xem diễu binh, diễu hành

Em Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) cùng gia đình chờ đón xem diễu binh, diễu hành

Cùng gia đình từ Phú Thọ xuống Hà Nội hòa mình vào không khí Tết Độc lập, em Nguyễn Trọng Nghĩa hào hứng kể đã dùng số tiền nhận được để mua những vật phẩm như cờ, quạt, sticker.

“Em muốn cả gia đình cùng nhau tung bay lá cờ đỏ sao vàng, cùng hò reo trong ngày hội lớn của dân tộc. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên”, Nghĩa nói. Với cậu, món quà giản dị ấy là cách để thể hiện tình yêu nước, để mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận trọn vẹn sự tự hào khi cùng nhau sống trong khoảnh khắc của ngày Quốc khánh.

Ông Nguyễn Văn Hóa chia sẻ niềm vui khi nhận quà Tết Độc lập

Ông Nguyễn Văn Hóa chia sẻ niềm vui khi nhận quà Tết Độc lập

Ông Nguyễn Văn Hóa (ở Thanh Hóa) cho biết, sáng nay người trong nhà gọi điện báo gia đình ông đã nhận được tiền hỗ trợ tại UBND xã. Đã trải qua nhiều cái Tết Độc lập, nhưng lần này ông thấy xúc động hơn bao giờ hết. “Không quan trọng số tiền lớn hay nhỏ, điều quý giá là sự quan tâm, tình nghĩa của Nhà nước dành cho người dân”, ông chia sẻ.

Với ông Hóa, 100.000 đồng là món quà giản dị nhưng mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân. Niềm vui ấy không chỉ trong gia đình ông mà lan tỏa khắp xóm làng, khiến không khí Tết Độc lập thêm ấm áp, để mỗi người dân thấy mình được trân trọng, quan tâm.

Xúc động chia sẻ niềm vui khi nhận món quà ý nghĩa trong dịp Quốc khánh, bà Dương Thị Kim Phụng (ở Hà Nội) bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Chính phủ dành cho từng người dân. “Tôi dự định dùng số tiền này mua quần áo tặng cháu nội, để lưu giữ kỷ niệm của một Quốc khánh thật đặc biệt”, bà nói và thêm rằng món quà là tình cảm trân quý khiến Tết Độc lập năm nay trở nên đáng nhớ hơn.

Bà Dương Thị Kim Phụng, ở Hà Nội

Bà Dương Thị Kim Phụng, ở Hà Nội

Nở nụ cười rạng rỡ khi cầm trên tay món quà đặc biệt của Tết Độc lập, bạn Đặng Vân Anh (ở Hà Nội) cho biết, số tiền ấy không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần quá đỗi to lớn, như một lời nhắn gửi rằng mỗi người dân đều được quan tâm, không ai bị bỏ lại phía sau. “Tôi muốn góp số tiền này vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng mọi người chia sẻ niềm vui trong ngày hội của đất nước”, Vân Anh nói.

Với bạn trẻ, hạnh phúc không nằm ở giá trị vật chất mà ở cảm giác được chung tay, được góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết. Cô gái tin rằng từ những nghĩa cử nhỏ bé nhưng chân thành ấy, Tết Độc lập năm nay sẽ đọng lại trong ký ức của nhiều người như một kỷ niệm đẹp.

Em Nguyễn Đình Phúc (ở Hưng Yên) cũng chọn cách sẻ chia niềm vui trong ngày Quốc khánh bằng việc góp số tiền nhận được vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 5. Em chia sẻ, món quà tuy nhỏ nhưng khi được dùng đúng nơi, đúng lúc sẽ mang ý nghĩa lớn lao hơn, giúp san sẻ phần nào khó khăn với những người đang chịu mất mát. Với Phúc, Tết Độc lập năm nay còn là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, để niềm vui của mình cũng hóa thành sự ấm áp với người khác.

Phương Trang cũng những người bạn từ Nam ra Bắc để hòa chung không khí ngày hội lớn

Phương Trang cũng những người bạn từ Nam ra Bắc để hòa chung không khí ngày hội lớn

Từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tận hưởng bầu không khí sôi động của ngày hội lớn, Võ Đoàn Phương Trang chia sẻ bất ngờ khi nhận món quà ý nghĩa từ chính sách của Đảng và Chính phủ trong dịp Quốc khánh.

“Tôi sẽ góp thêm tiền của mình vào Quỹ vì người nghèo để chia sẻ niềm vui này. Tết Độc lập năm nay là dịp để tự hào về lịch sử dân tộc, còn là cơ hội để làm một điều tốt đẹp, dù nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim”, Trang nói và tin rằng khi mỗi người cùng lan tỏa yêu thương, ngày hội lớn của dân tộc sẽ trở thành ký ức ấm áp, gắn kết mọi người trong niềm hạnh phúc chung.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ quyết định tặng 100.000 đồng cho toàn thể người dân cả nước ăn Tết Độc lập. Bộ Tài chính cho biết, bắt đầu trao quà 100.000 đồng cho tất cả người dân từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Nguyên Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoi-dan-trang-dem-cho-xem-dieu-binh-lan-toa-niem-vui-nhan-qua-tet-doc-lap-418595.html