Dấu ấn tình nguyện là cơ hội để tìm kiếm ý nghĩa và giá trị trong thanh xuân

Hà Phương (sinh năm 2004) quê Hải Phòng, đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Tài chính tiên tiến trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hà Phương đang là Phó chủ nhiệm CLB Kịch Hall of Arts club và là một thành viên Ban MC của CLB thuyết trình-MC. Bên cạnh việc học tập và làm tình nguyện, cô bạn đang làm cộng tác viên cho một số chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.

Thời gian trôi thật nhanh, nhớ ngày nào mình mới là cô sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước chân vào cánh cổng đại học, vậy mà thoắt cái đã 2 năm trôi qua. Mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã dìu dắt mình trong hành trình phát triển bản thân và mở ra rất nhiều cơ hội với những trải nghiệm quý giá. Ngày đầu bước chân vào trường, mình vốn là một cô bé e dè và tự ti nhưng sau gần 2 năm trở thành sinh viên đại học, mình đã thay đổi rất nhiều.

Hà Phương (sinh năm 2004) quê Hải Phòng đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Tài chính tiên tiến trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hà Phương (sinh năm 2004) quê Hải Phòng đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Tài chính tiên tiến trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mình rất thích đi làm từ thiện cho nên mọi người sẽ thường thấy hình ảnh của mình gắn liền với màu áo xanh thanh niên tình nguyện. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đem đến cho mình nhiều trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với những chuyến đi lên các vùng cao phía Tây Bắc, Đông Bắc ở 4 tỉnh Đông Bắc là Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang và 3 tỉnh Tây Bắc là Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình. Mình mong có cơ hội đến được tất cả các tỉnh ở miền Bắc Việt Nam trong quãng thời gian mình còn là sinh viên.

Hà Phương trong vai trò là MC song ngữ.

Hà Phương trong vai trò là MC song ngữ.

Mùa hè năm 2023, mình còn nhớ như in đó là một buổi trưa đầy nắng giữa mùa hè tháng 7 oi ả. Mình nhận được điện thoại của một người anh bên Đoàn trường đã giúp mình có dấu ấn đặt chân lên vùng cao. Khoảnh khắc ấy đã đánh dấu một trang mới trong hành trình tuổi trẻ của mình.

Mình được tham gia trong vai trò MC của chương trình kỷ niệm 3 năm dự án “Góp gạch xây trường" do đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Cộng đồng Bộ tộc MixiGaming.

Hà Phương tham gia “Góp gạch xây trường” tại Cao Bằng và phỏng vấn anh Độ Mixi.

Hà Phương tham gia “Góp gạch xây trường” tại Cao Bằng và phỏng vấn anh Độ Mixi.

"Góp gạch xây trường" là một dự án tình nguyện giáo dục mà trường mình và Cộng đồng Bộ tộc MixiGaming cùng tiến hành xây dựng, thay thế mới các điểm trường tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, những điểm có tình trạng cơ sở vật chất hư hỏng, nhằm mang tới cho các thầy cô giáo và các em học sinh những ngôi trường mới khang trang hơn, an toàn hơn và điều kiện giảng dạy, học tập tốt hơn. Trải nghiệm làm MC trong chương trình ý nghĩa này đối với mình là một dấu ấn trải nghiệm và được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho việc thiện nguyện.

Hà Phương là cộng tác viên Gala Trạm yêu thương phát sóng trên truyền hình VTV1.

Hà Phương là cộng tác viên Gala Trạm yêu thương phát sóng trên truyền hình VTV1.

Những chương trình tiếp theo mình trong vai trò sinh viên tình nguyện, để hiểu hơn về sự thiếu thốn của các em nhỏ ở các tỉnh miền núi, hằng ngày leo mấy quả đồi đi học là chuyện rất bình thường.

Đợt đó, mình cùng đoàn lên Yên Bái trời thì rét run, lạnh cóng cả chân cả tay mà các em tay trần, chân không dép, người mặc mấy cái áo mỏng nhưng vẫn cười hí ha hí hửng. Mặt em nào cũng nhem nhuốc, có em mới tầm 5 tuổi đã mồ côi cha mẹ đi lang thang sống hoang dã nay ngủ bụi cỏ mai ngủ bãi đá, ai cho gì cũng ăn.

Hà Phương tham gia tình nguyện tại điểm trường Nà Gá, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Hà Phương tham gia tình nguyện tại điểm trường Nà Gá, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Mình thật sự lặng người đi khi chứng kiến những hoàn cảnh như vậy. Để đoàn mình có thể đến được với các điểm trường, thường phải di chuyển 8-13 tiếng hoặc có thể đi mất gần 1 ngày. Những cung đường xóc nảy, gập ghềnh, có những đoạn xe bị kẹt khiến mọi người phải xuống để cùng nhau đẩy xe, có những hôm mưa phùn tầm tã khiến hành trình khó khăn hơn rất nhiều,…

Thế nhưng tất cả để đổi lấy ngôi trường khang trang cho các em, để giúp cho đời sống của bà con trên bản tốt hơn, để các em có điều kiện học tập tốt nhất. Giây phút được nhìn những nụ cười hồn nhiên trẻ thơ của các em, được thấy những ánh mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời, đó là một trong những cảm giác hạnh phúc nhất mà mình đã được cảm nhận.

Hà Phương tham gia nấu và phát cơm cho người vô gia cư tại Hà Nội.

Hà Phương tham gia nấu và phát cơm cho người vô gia cư tại Hà Nội.

Mình yêu cảm giác được đi qua những cung đường ngoặt ngoèo, mình yêu khoảnh khắc được ngắm nhìn những dãy núi hùng vĩ, đắm chìm vào cảnh sắc thiên nhiên đẹp hút hồn người của đất nước. Đặc biệt, mình yêu giây phút được ôm các em vào lòng, được sưởi ấm những đôi tay nhỏ bé mà kiên cường.

Ngoài việc cùng Đoàn trường tham gia các hoạt động từ thiện trên vùng cao thì mình còn cùng những người bạn của mình kêu gọi tổ chức Trung thu,Tết thiếu nhi cho các em nhỏ bị bỏ rơi tại Chùa. Cả đội mình và các bạn còn kêu gọi quyên góp tiền để tự tay mua nguyên liệu và nấu những bữa cơm mang đi phát cho người vô gia cư, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Hà Phương tham gia tình nguyện tại điểm trường mầm non Pú Nhu - Háng Sung, tỉnh Yên Bái.

Hà Phương tham gia tình nguyện tại điểm trường mầm non Pú Nhu - Háng Sung, tỉnh Yên Bái.

Mình may trở thành cộng tác viên của Đài truyền hình Việt Nam. Công việc này cũng đã đem đến cho mình cơ hội được tham gia sản xuất chương trình “Trạm yêu thương”. Một chương trình tôn vinh những câu chuyện hoàn cảnh của người khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội. Họ đã vượt lên những khó khăn bằng nghị lực phi thường để truyền cảm hứng sống tích cực.

Hà Phương tham gia phát quà Trung thu cho các em nhỏ tại Chùa Bồ Đề.

Hà Phương tham gia phát quà Trung thu cho các em nhỏ tại Chùa Bồ Đề.

Với bản thân mình tuổi trẻ là khoảng thời gian có sức khỏe, nhiệt huyết và sự dũng cảm, thì nên cống hiến hết mình cho cộng đồng từ những việc nhỏ nhất dù mình có ở vai trò nào cũng sẽ thể hiện thái độ trao đi với tất cả đặt tâm vào việc làm đó thật tốt.

Sự trưởng thành đạt được khi kết thúc một cuộc hành trình đó bản thân mình nhìn lại đã thấy mình cố gắng hết sức trong các vai vai trò với trách nhiệm đó chưa, để giúp bản thân mình cải thiện tốt hơn và trân trọng những bước trải nghiệm đã đi qua với sự biết ơn tất cả. Mỗi bước đi chính là một cơ hội để tìm kiếm ý nghĩa và giá trị trong thanh xuân. Vậy nên chúng ta còn trẻ hãy kiên trì rèn luyện, tiếp tục cố gắng sống để phụng sự và cho đi.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dau-an-tinh-nguyen-la-co-hoi-de-tim-kiem-y-nghia-va-gia-tri-trong-thanh-xuan-post1644685.tpo