Đầu bếp dùng vá múc canh khống chế kẻ đâm dao ở Trung Quốc

Một người phụ nữ và hai đầu bếp ở Trung Quốc nhận nhiều lời khen khi sử dụng ô, dụng cụ nhà bếp để ngăn chặn kẻ tấn công có dao trên đường phố.

 Đầu bếp dùng vá múc canh để khống chế kẻ tấn công.

Đầu bếp dùng vá múc canh để khống chế kẻ tấn công.

Ngày 11/9, một nhiếp ảnh gia đã tấn công khách hàng nữ của mình bằng con dao gọt hoa quả sau cuộc cãi vã vì khách không hài lòng với ảnh chụp. Theo hãng truyền thông Xiaoxiang Morning Post, vụ việc xảy ra trên đường phố ở Tô Châu, thành phố ở miền Đông Trung Quốc.

Đoạn video lan truyền trực tuyến ghi lại cảnh một nữ du khách ở gần đó đã bước tới, dùng ô đánh vào tay kẻ tấn công khi người này đang túm và giật tóc khách nữ. Ngay sau đó, chủ và nhân viên một nhà hàng gần đó cũng đã tham gia, dùng vá múc canh (muôi) làm vũ khí để dồn kẻ tấn công vào góc và chế ngự.

Cảnh sát đã bắt giữ nhiếp ảnh gia và đang điều tra vụ việc. Người phụ nữ bị thương đã được đưa đến bệnh viện và được báo cáo là trong tình trạng ổn định.

Du khách can thiệp bằng chiếc ô tên là Liu Yang, ở Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. Liu nói rằng vụ tấn công xảy ra đột ngột và cô cảm thấy có trách nhiệm vì đang ở gần đó. "Nếu có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với cô gái bị tấn công, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi suốt quãng đời còn lại", cô nói.

 Cô gái và hai đầu bếp giúp người phụ nữ bị tấn công trên đường phố.

Cô gái và hai đầu bếp giúp người phụ nữ bị tấn công trên đường phố.

Hai người đàn ông sử dụng dụng cụ nhà bếp làm việc tại một cửa hàng bán đồ hầm gần đó. Jiao Yuanshi, 33 tuổi, chủ cửa hàng, là người từng phục vụ trong quân đội được 8 năm.

"Tôi đánh vào cổ kẻ tấn công bằng cái vá, để nạn nhân trốn thoát. Sau đó, kẻ tấn công quay sang, đe dọa đâm dao tôi", anh giải thích.

Jiao cho biết anh đã được đào tạo để xử lý các trường hợp khẩn cấp trong thời gian phục vụ ở quân đội. "Khi đối mặt với con dao, tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng bản năng bảo vệ người khác đã chiến thắng", anh nói.

Jiao lưu ý rằng có nhiều người qua đường tại hiện trường đã hét lên với kẻ tấn công: "Bỏ dao xuống". Anh cũng cảm phục sự dũng cảm của nữ du khách cầm ô trong vụ việc.

Người giúp Jiao không chế kẻ tấn công là nhân viên của anh tên Liu Qiang.

Ngày 12/9, sáng kiến phúc lợi công cộng của Tập đoàn Alibaba đã công bố phần thưởng 20.000 NDT (2.800 USD) cho ba cá nhân vì lòng dũng cảm của họ. "Trong thời điểm nguy hiểm, lòng dũng cảm thực sự không được định nghĩa bằng sức mạnh thể chất; đó là lòng dũng cảm được thúc đẩy bởi niềm đam mê, vượt qua bản năng sợ hãi tự nhiên của chúng ta", tuyên bố trên tài khoản Weibo của dự án viết.

Hành động của bộ ba này nhanh chóng trở thành tiêu đề trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, khi nhiều cư dân mạng ca ngợi họ. "Sử dụng ô và muôi để đối đầu với con dao, ba người này đã chứng minh lòng dũng cảm thực sự và ý thức công lý là gì", một người bình luận.

"Những người như các bạn nhắc tôi rằng thế giới thực sự có thể là một nơi tươi đẹp. Cảm ơn các bạn", một người khác viết.

"Lần tới khi chứng kiến ai đó gặp nguy hiểm, tôi hy vọng mình có thể can đảm như các bạn để bước ra giúp đỡ", một người viết.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/dau-bep-dung-va-muc-canh-khong-che-ke-dam-dao-o-trung-quoc-post1499449.html