Đau bụng 5 giờ không thuyên giảm do vỡ thai ngoài tử cung
Sau gần một giờ chạy đua với thời gian, được hai điều dưỡng hiến máu, ca mổ đã thành công cứu sống sản phụ nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống một thai phụ trong tình trạng nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung.
Trước đó, khoảng 11h ngày 23/2, chị B.T (SN 1986, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) được người nhà đưa vào viện cấp cứu với biểu hiện đau dữ dội vùng bụng, niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp tụt sâu.
Theo gia đình, cơn đau xuất hiện từ khoảng 5 giờ trước nhưng không thuyên giảm, đến khi tình trạng trở nặng mới vội vàng đưa đi bệnh viện.

Điều dưỡng hiến máu cứu sản phụ - Ảnh BVCC
Bác sĩ Phạm Thanh Hà, Trưởng Khoa Phụ sản cho biết, bệnh nhân đang mang thai lần thứ 3, có tiền sử hai lần mổ lấy thai.
Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung – một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Ngay lập tức, ê-kíp đã chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.
Trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện ổ bụng bệnh nhân có khoảng 1,5 lít máu do xuất huyết ồ ạt. Tình huống trở nên căng thẳng khi nguồn máu dự trữ không đủ, trong khi chồng sản phụ không cùng nhóm máu và người thân không đủ điều kiện hiến. Bệnh viện đã lập tức kích hoạt “Ngân hàng máu sống”.

Điều dưỡng hiến máu cứu sản phụ - Ảnh BVCC
Hai điều dưỡng Mai Thị Tươi và Mai Thị Hồng (Khoa Nội Nhi) đã không ngần ngại tham gia hiến máu khẩn cấp, góp phần đảm bảo đủ lượng máu truyền trong suốt ca phẫu thuật.
Sau gần một giờ chạy đua với thời gian, ca mổ đã thành công. Sản phụ qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Sự phối hợp nhanh chóng, chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ cùng nghĩa cử hiến máu kịp thời của hai điều dưỡng đã góp phần giữ lại sự sống cho người mẹ giữa lằn ranh sinh tử, thêm một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm và y đức cao đẹp của những “chiến sĩ áo trắng”.











