Đầu độc chồng cũ để giành quyền nuôi con
Hôm 10/8/2025, một người đàn ông 34 tuổi (được tòa án giấu tên) ở thị trấn Ridgefield, bang Connecticut (Mỹ) phải nhập viện sau khi uống một ít rượu vang từ cái chai đang uống dở trong tủ lạnh nhà mình.
Nạn nhân cho biết, 5 ngày trước anh mời gia đình tới ăn tối và người mẹ mang đến 1 chai rượu chưa mở nên anh chỉ uống một ít rồi cất vào tủ lạnh. Tối 09/8, anh uống thêm chút nữa rồi đi ngủ, nhưng nhiều lần thức giấc trong đêm do cảm thấy khó chịu, nói lắp bắp và đi đứng loạng choạng. Ban đầu bệnh viện bảo anh bị đột quỵ, sau xác định là ngộ độc mono ethylene glycol (chất lỏng không màu, có vị ngọt dùng làm chất chống đông cho động cơ xe hơi), cuối cùng xét nghiệm cho thấy rượu vang trong chai đã bị pha mono ethylene glycol. Làm việc với cảnh sát (CS), người đàn ông cho biết có lẽ vợ cũ của anh là Kristen Hogan (33 tuổi) đã làm chuyện này để chiếm đoạt ngôi nhà và toàn quyền nuôi đứa con chung của cả hai.
Cái tên Kristen Hogan khiến CS Ridgefield giật mình, vì không lâu trước đó, tòa án đã chuyển cho họ hồ sơ về việc cô này liên quan tới 1 vụ lừa đảo. Theo đó, Hogan và người chồng trước nữa có 2 đứa con: gái trước, trai sau. Cậu con trai sinh năm 2021 và dù chia tay nhưng người đàn ông vẫn trả tiền cấp dưỡng cho đứa trẻ. Bất ngờ vào năm 2022, qua xét nghiệm ADN, Hogan từ chối công nhận người đàn ông là cha của cậu bé. Thế là vụ kiện tụng tranh chấp quyền nuôi con nổ ra giữa 2 người.

Kristen Hogan
Tháng 4/2024, một xét nghiệm khác được thực hiện tại phòng thí nghiệm ở Trumbull. Lần này, người đàn ông bí mật thuê 2 thám tử theo dõi Hogan. Cô này đến cùng với mẹ mình trên chiếc xe hơi Hyundai, bế 1 bé trai đặt vào xe đẩy và cả hai tiến vào tòa nhà, người mẹ vẫn ngồi trong xe.
Khi Hogan và đứa trẻ quay ra, cả ba cùng về nhà người mẹ - nơi chị gái Hogan đã chờ sẵn, sau đó 3 người lớn lái xe đến công viên chơi. Các thám tử thấy cậu bé mà Hogan đã đưa vào phòng thí nghiệm gọi chị cô bằng "mẹ”. Sau đó, cậu bé này cùng chị gái của Hogan tới trường học đón 2 đứa trẻ nữa.
Từ kết quả điều tra trên, CS đã thẩm tra các nguồn khác, chị gái của Hogan xác nhận đứa trẻ được đưa đi lấy mẫu ADN là con trai mình, nhưng nói rằng cả chị ta lẫn người mẹ đều không biết việc này cho đến khi CS tới hỏi.
Liên quan đến việc Hogan bị tố cáo bỏ chất độc vào rượu, cô này thừa nhận dù đã chia tay nhưng từ tháng 5/2025 vẫn quay trở lại nhà chồng cũ sống và nói rằng mình không có ý định giết chồng, mà chỉ muốn làm cho anh này bị bệnh để trả thù do đã ngược đãi tinh thần cô. Hogan nói với điều tra viên rằng cô đã đổ "một lượng rất nhỏ” mono ethylene glycol vào chai trà đá của người đàn ông trên vào một ngày khác, nhưng kiên quyết phản đối lời khai của người chồng cũ rằng đứa con chung của họ - sống với cha - cũng từng bị bệnh tương tự vào đầu tháng 9/2025.
Hiện Kristen Hogan đã bị bắt với cáo buộc về cả hai tội "âm mưu giết người" và "lừa đảo".
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/dau-doc-chong-cu-de-gianh-quyen-nuoi-con_188653.html










