Đau đớn cho HLV Polking
Một ngày sau thất bại cay đắng trước Buriram United, HLV Mano Polking chia sẻ trên trang cá nhân.
“Một thất bại đau đớn, rất đau đớn. Thật khó để giải thích cảm xúc này. Nhưng chúng ta phải tin rằng đó là một phần của quá trình, một phần của cuộc sống này”, HLV Polking viết.
Đó không chỉ là một phát biểu mang tính thủ tục sau trận đấu. Đó là tiếng lòng của một HLV đã dốc trọn tâm huyết, cảm xúc và niềm tin vào trận chung kết ACC 2024/25 – nơi CLB CAHN chiến đấu đến tận phút cuối cùng, nhưng vẫn gục ngã sau loạt luân lưu định mệnh.

HLV Polking bày tỏ nỗi buồn vì thua Buriram. Ảnh: CLB CAHN
Trên đất Thái, CAHN chơi như một tập thể không biết sợ. Bị dẫn trước, bị ép sân, nhưng họ không gục ngã. Bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 8. Bàn gỡ 3-3 phút 119 sau cú đánh đầu của Alan. Tất cả là minh chứng cho một tinh thần thép, một trái tim không đầu hàng số phận và một khát vọng không tắt lửa.
Một cái quỵ gối, một cái vuốt mặt trong cơn mưa thất thần. HLV Polking như chết lặng ở phút 90+8 khi Buriram gỡ hòa. Rồi đến khoảnh khắc Alan gỡ 3-3, ông lao xuống sân ăn mừng như điên, như thể được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh mà đội bóng của ông đã phải chịu đựng suốt trận đấu.
Nhưng bóng đá đôi khi tàn nhẫn. HLV Polking trở thành kẻ thua trận, lại một lần nữa cuốn ông trở về với cái kết buốt giá trước Buriram.
“Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Họ thực sự là những con sư tử, đã chiến đấu sòng phẳng với một đội bóng rất mạnh”, HLV Polking cho biết. Ai cũng thấy CAHN chơi một trận đấu kiệt xuất. Trước một Buriram United giàu truyền thống và đắt giá, CAHN không hề thua thiệt về chuyên môn hay khí chất.
Transfermarkt định giá đội hình CAHN khoảng 5,41 triệu euro, trong khi Buriram có giá trị gần 13,25 triệu euro, tức gần gấp ba. Đó là chưa kể Buriram từng vào top 8 AFC Champions League Elite, bốn lần liên tiếp vô địch Thai League và sở hữu DNA của một “ông lớn” Đông Nam Á.
Thế nhưng CAHN chưa từng để Buriram dẫn trước trong cả ba lần gặp mùa này. Một thắng, một hòa, một thua nhưng chưa bao giờ cúi đầu trong 90 phút. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để thấy Polking đã nâng tầm đội bóng này đến mức nào.
“Tôi rất tiếc cho các cầu thủ. Họ xứng đáng nhiều hơn thế”, HLV Polking tiếc nuối. Câu nói ấy đọng lại như một nhát dao xoáy vào sự tiếc nuối. Tiếc cho một trận đấu mà CAHN xứng đáng nhận phần thưởng lớn hơn. Nhưng thất bại ấy, theo cách nhìn của Polking, không phải là điểm kết thúc.

HLV Polking xứng đáng được tôn trọng. Ảnh: CLB CAHN
Polking không đổ lỗi cho trọng tài, không nói về vận rủi, không viện cớ. HLV Polking chọn cách ngẩng cao đầu, cùng học trò bước tiếp. Bởi với ông, hành trình này còn rất dài, và thậm chí vừa mới bắt đầu từ một thất bại đáng tự hào.
Ở thời điểm này, có thể nói CLB CAHN là đội bóng có lối chơi rõ ràng, mạch lạc và cảm xúc nhất bóng đá Việt Nam. Một bản sắc tấn công hiện đại, phòng ngự chủ động, và quan trọng nhất: họ có niềm tin và bản lĩnh chiến đấu đến phút cuối.
Trận chung kết tại Chang Arena sẽ là ký ức buồn, nhưng cũng có thể là nền móng cho một hành trình mới. Và người đặt nền móng đó, không ai khác, chính là HLV Mano Polking.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/dau-don-cho-hlv-polking-202505230607225197.html