Đau đớn thể xác không thể so với nỗi đau mất anh em, đồng đội

Đó là lời nói nhói lòng của Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ Công an xã Ea Tur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - một trong 2 đồng chí Công an xã thoát chết trong gang tấc trước họng súng của những kẻ thủ ác khi đang nằm điều trị vết thương trên giường bệnh.

Chúng tôi ghé thăm Thượng úy Đàm Đình Bốp sau hơn 4 ngày anh nằm điều trị trên giường bệnh tại Bênh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trên người anh vẫn chi chít những ống thở, ống hút dịch, truyền nước... Tuy vậy, khi nhắc đến những đồng đội đã hy sinh, anh lại ứa nước mắt...

Trong hơi thở khó khăn vì những vết thương, Thượng úy Đàm Đình Bốp nhớ lại cái thời khắc kinh hoàng, thoát chết trong gang tấc ấy. Theo anh, vào khoảng hơn 1h rạng sáng 11/6, sau ca trực tại đơn vị, Thượng úy Bốp đang lái xe trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của một người lạ. Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông cho biết: “Anh về trụ sở ngay, có người dân đến trình báo”.

Sau hơn 4 ngày nằm điều trị, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Đại úy Đàm Đình Bốp vẫn phải dùng ống thở, hút dịch, truyền nước....

Sau hơn 4 ngày nằm điều trị, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Đại úy Đàm Đình Bốp vẫn phải dùng ống thở, hút dịch, truyền nước....

“Như một phản xạ tự nhiên thường ngày trong công việc, tôi liền cho xe quay lại trụ sở UBND xã. Khi vừa đậu xe trước sân của phòng tiếp công dân, nằm trong khuôn viên trụ sở xã thì phát hiện một nhóm người chạy đến. Lúc này, tôi liền hạ kính xe và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Chưa dứt lời thì có một người đàn ông cầm dao đâm chém liên tiếp vào người. Phía sau đó là những tiếng hô lớn “Giết chết nó đi””, Thượng úy Bốp nhớ lại.

Cũng theo lời Thượng úy Bốp, sau những tiếng hô lớn là hàng loạt chai xăng, bom xăng được nhóm đối tượng ném vào trong xe. Lửa cháy, người bị thương, Thượng úy Bốp dùng hết sức đạp tung cánh cửa phụ xe lao ra ngoài, chạy vòng ra phía sau trụ sở UBND xã, lao vào một vườn cà phê ẩn nấp. “Do bị nhiều vết thương, máu chảy lênh láng, tôi dần rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tuy nhiên, trước khi ngất đi, tôi lờ lờ nghe tiếng anh em trong xã nói vọng ra nên cố hết sức kêu cứu rồi ngất đi không hay biết. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện”, anh Bốp nén đau nói.

Dù bị vết thương hành hạ, nhưng mỗi lần nhắc đến đồng đội hy sinh, Đại úy Lê Kiên Cường lại bật khóc.

Dù bị vết thương hành hạ, nhưng mỗi lần nhắc đến đồng đội hy sinh, Đại úy Lê Kiên Cường lại bật khóc.

Ở giường bệnh cạnh bên, Đại úy Lê Kiên Cường (cán bộ Công an xã Ea Tur) đã hồi phục sau khi được các bác sĩ lấy viên đạn ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, viên đạn cũng làm gãy nhiều xương sườn nên mỗi lần trở mình anh lại nhăn mặt vì đau.

Anh kể, đêm đó, sau một ngày làm việc mệt nhoài, anh cùng Thiếu tá Hoàng Trung và Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (đã hy sinh) ngủ ở giường tầng trong căn phòng nhỏ của trụ sở Công an xã. “Tôi nằm ở giường tầng trên, còn 2 đồng chí Trung và Nhân ngủ tầng dưới. Khi nghe nhiều tiếng la hét, hô hào phía bên ngoài, cả 3 anh em chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người cầm súng xông vào bắn loạn xạ. Tôi bị trúng đạn gục xuống tại chỗ, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Giờ đây, mình may mắn được sống, dù đau đớn thể xác đến mấy cũng không thể so với nỗi đau mất đi anh em, đồng đội”, Đại úy Cường ứa nước mắt nói.

Túc trực chăm sóc chồng mấy ngày qua, chị Lê Thị Hiệp (vợ của Đại úy Lê Kiên Cường) cho biết, mặc dù bị vết thương, cơn đau hành hạ nhưng mỗi lần có người đến thăm, nhắc đến những đồng đội đã hy sinh anh ấy lại òa khóc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ bị thương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ bị thương.

Theo ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Tur cho biết, qua kiểm tra camera an ninh ghi lại, hành vi gây ra tội ác của nhóm đối tượng là quá man rợ. “Sau khi đột nhập vào trụ sở UBND xã, chúng chia thành nhiều tốp nhỏ. Một tốp tấn công trực diện vào trụ sở Công an xã bắn chết 2 chiến sĩ, làm bị thương một chiến sĩ khác. Một tốp xông vào trụ sở Dân quân tự vệ đập phá, bắn nhiều phát vào cửa kính và châm lửa đốt trụi kho chứa quân trang. Còn một tốp trực tiếp gọi điện cho đồng chí Bốp quay lại trụ sở rồi tấn công”, ông May thông tin.

Cũng theo ông May, sau khi nhóm đối tượng rời bỏ đi, nhiều người dân sinh sống xung quanh đã đến trụ sở UBND xã đưa Thượng úy Bốp và Đại úy Cường bị thương đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Tur kể lại giây phút kinh hoàng trụ sở UBND xã bị nhóm đối tượng tấn công.

ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Tur kể lại giây phút kinh hoàng trụ sở UBND xã bị nhóm đối tượng tấn công.

Như Báo CAND đã thông tin, vào rạng sáng 11/6, nhóm đối tượng mang theo vũ khí, dao, lựu đạn, bom xăng… đồng loạt tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Tại đây, chúng đã bắn, đập phá, đốt cháy nhiều tài sản và xông vào trụ sở Công an xã giết chết 4 cán bộ, chiến sĩ, làm bị thương 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã đang túc trực tại đơn vị.

Ngay sau sự việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp nhiều lực lượng truy bắt nhóm nghi can. Đến sáng 16/6, hầu hết những đối tượng tham gia tấn công trực tiếp vào trụ sở UBND 2 xã đã bị bắt giữ. Số đối tượng này đến từ nhiều huyện, thị xã của tỉnh Đắk Lắk và một số huyện của tỉnh Gia Lai.

Lực lượng CSCĐ Bộ Công an triển khai tác chiến truy bắt đối tượng.

Lực lượng CSCĐ Bộ Công an triển khai tác chiến truy bắt đối tượng.

Qua đấu tranh, các đối tượng bị bắt hầu hết khai rằng, chúng được những kẻ cầm đầu dụ dỗ, lôi kéo với lời hứa hẹn, sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội sẽ được cho tiền, lo cho cuộc sống giàu sang. Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đánh giá, nhóm nghi phạm thực hiện hành vi “có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ và mất nhân tính”.

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/dau-don-the-xac-khong-the-so-voi-noi-dau-mat-anh-em-dong-doi-i697163/