Đau khổ khi phát hiện chồng còn thương nhớ người yêu cũ, lén lút gặp nhau và giúp đỡ cô ta

Chồng luôn tỏ ra yêu thương vợ con, nhưng vẫn chưa thể quên nổi người yêu cũ của anh ấy.

Tôi kết hôn đã được tròn 5 năm. Hai vợ chồng tôi cứ vui đùa đó là "nhiệm kỳ" 5 năm lần thứ nhất thành công và chờ đón những "nhiệm kỳ" tiếp theo… Suốt 5 năm qua, chúng tôi hài lòng với tất cả những gì mình đã làm được: Có nhà riêng và hai con trai, gái đủ cả. Chặng đường hôn nhân đã có một nền móng vững chắc, làm hài lòng cả hai gia đình nội, ngoại.

Đúng là vợ chồng hòa thuận, mọi thứ đều diễn ra trong êm đẹp. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực trong công việc, cùng nhau tiết kiệm từng đồng để nuôi con, để mua nhà. Chỉ từng đó năm, khoản nợ tưởng chừng không biết bao giờ mới trả hết ấy giờ đã hoàn thành trong sự ngạc nhiên và thầm tự hào của cả hai vợ chồng.

Vất vả, thiếu thốn đối với tôi không có nghĩa lý gì bởi tôi luôn được chồng yêu thương, sẻ chia và động viên. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục cố gắng để sau này cuộc sống đầy đủ hơn, có nhiều chuyến đi du lịch mà cả nhà cùng đi. Mỗi khi gặp bạn bè, ai cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng tôi đẹp đôi, yêu thương nhau, hạnh phúc… làm tôi vui lắm. Tôi thầm nhủ, sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành cặp đôi luôn hạnh phúc.

Chồng vẫn còn thương nhớ người yêu cũ khiến vợ không biết phải xử trí ra sao. (Ảnh minh họa)

Chồng vẫn còn thương nhớ người yêu cũ khiến vợ không biết phải xử trí ra sao. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là người thông minh, có chí tiến thủ nên tôi hoàn toàn yên tâm ở anh ấy. Được chồng thường xuyên mua hoa, quà và nhớ đến những ngày kỷ niệm của cả hai là tôi mãn nguyện rồi. Dẫu biết, so với những người khác thì chúng tôi rất lép vế về tiền bạc và độ lãng mạn. Nhưng với những gì đang có, cũng đủ làm tôi hài lòng và không mong ước gì hơn.

Hôn nhân của chúng tôi vẫn đẹp đẽ mỗi ngày, tưởng chừng chẳng có gì có thể khiến cả hai bận tâm, sứt mẻ. Nhưng rồi tôi đau lòng khi phát hiện ra một chuyện, đó là chồng tôi vẫn còn thương nhớ đến người yêu cũ. Đó là mối tình đầu hồi học đại học của chồng tôi, sau khi ra trường hai người chia tay vì mỗi người một nơi.

Chồng tôi đã hoàn toàn yêu thương tôi, nhưng khi gặp lại người cũ, anh ấy lại tỏ ra thương nhớ, tiếc nuối mối tình đã qua. Tôi chưa dám quy kết chồng ngoại tình, nhưng chuyện anh ấy lén lút gặp gỡ người yêu cũ, còn động viên, giúp đỡ về vật chất cho cô ta. Chính mắt tôi đọc được những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người họ, đầy tiếc nuối, than thân trách phận vì đã không đến được với nhau.

Chồng tôi giải thích giữa hai người chỉ là bạn cũ, không đi quá giới hạn. Nhưng tôi không thể tin được lời bao biện đó, một người đang làm mẹ đơn thân và một người đàn ông lụy tình. Hai người họ gặp nhau, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hàng ngày thấy chồng vẫn đối xử tốt với vợ con, nhưng ban đêm lại thấy anh ấy trằn trọc khó ngủ và thường xuyên thở dài.

Tôi rất tin tưởng chồng và không muốn gia đình đổ vỡ, nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện hai người họ lén lút gặp nhau tim tôi lại đau nhói và xuất hiện ngày càng nhiều ý nghĩ về ly hôn. Tôi phải làm gì khi chồng vẫn còn thương nhớ người yêu cũ? Tôi có nên gặp gỡ cô ta để yêu cầu đừng xen vào hạnh phúc của gia đình tôi?

Xuanmai@...

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dau-kho-khi-phat-hien-chong-con-thuong-nho-nguoi-yeu-cu-len-lut-gap-nhau-va-giup-do-co-ta-172230321093534492.htm