Đau xót tang thương vì lũ quét

Khoảng 40.000 tỷ đồng là ước tính thiệt hại về tài sản; hơn 330 thiệt mạng và mất tích... là con số thống kê chưa đầy đủ về những gì cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão để lại tại các tỉnh phía Bắc.

Tại khu vực này, những ngày vừa qua, Lào Cai là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất về người sau trận bão với 151 người thiệt mạng và mất tích do lũ quét và sạt lở. Đau thương, tang tóc… chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả ngôi làng đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Có nơi từng là một bản làng bình yên và sau một đêm đã không còn nữa.

Nặng nhất là trận lũ quét xảy ra tại làng Nủ, huyện Bảo Yên khiến khoảng 50 người thiệt mạng, còn nhiều người mất tích và trận lũ quét tại xã Nậm Lục, Bắc Hà khiến 34 người thiệt mạng và mất tích. Sau sự việc xảy ra, nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận những mất mát của người dân cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn ở mảnh đất đau thương này.

Làng quê yên bình…bỗng nhiêm nhuổm màu tang tóc. Cả trăm sinh mạng bị chôn vùi... Cả làng trôi hết…không thấy chồng đâu nữa…

Đi làm ăn xa nhận được tin dữ rằng con và nhiều anh em trong nhà bị thiệt mạng bởi sạt lở đất, ông Cánh tất tưởi chạy về nhà. Nhưng tất cả chỉ còn cảnh bùn đất…nhà bị vùi lấp... người cũng không còn...

48 người tử vong… 39 người mất tích… Lớp mầm non làng Nủ… giờ cũng chỉ còn một nửa. Với nhiều em nhỏ, buổi học đầu tiên sau khai giảng cũng là buổi học cuối cùng…

Xem chỗ này có người không? Đoạn này có 3 ngôi nhà bị sập… lật mấy cái gốc cây lên xem…

Mưa đã ngừng, nắng đã lên, nhưng ở làng Nủ vẫn chưa thể ngừng rơi những giọt nước mắt…vì dưới lớp bùn đất kia, vẫn còn đó thân thể của nhiều người con làng Nủ chưa được tìm thấy...

Duy Hoàn - Vũ Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/dau-xot-tang-thuong-vi-lu-quet-236158.htm