ĐBQH Khóa XIII Bùi Thị An: Giữ gìn, bồi đắp niềm tin của cử tri và Nhân dân
Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ĐBQH Khóa XIII BÙI THỊ AN cho rằng, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam không chỉ là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, mà còn là dịp để mỗi người từng gắn bó với Quốc hội cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua, để cảm nhận rõ hơn giá trị của hai chữ 'đại biểu' – đại diện cho cử tri và Nhân dân, gánh vác niềm tin và trọng trách mà Nhân dân gửi gắm.
Từ truyền thống gia đình đến trách nhiệm người đại biểu dân cử
ĐBQH Khóa XIII Bùi Thị An cho biết: với bà, cảm xúc trong những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam càng trở nên sâu sắc hơn khi dòng chảy lịch sử của Quốc hội cũng hòa quyện với truyền thống gia đình. Cách đây tròn 80 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, trong muôn vàn khó khăn, thử thách, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã diễn ra thành công, mở ra kỷ nguyên Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên thực hiện quyền làm chủ của mình.

ĐBQH Khóa XIII Bùi Thị An
“Trong lớp lớp ĐBQH Khóa I năm ấy, ông nội tôi là một trong những người được Nhân dân tín nhiệm lựa chọn. Đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là dấu ấn thiêng liêng gắn kết cuộc đời tôi với Quốc hội bằng một sợi dây trách nhiệm rất tự nhiên, rất bền chặt”- nguyên ĐBQH Bùi Thị An chia sẻ.
Từ tấm gương của ông nội, nguyên ĐBQH Bùi Thị An sớm hiểu rằng, trở thành ĐBQH không phải là vinh dự để tự hào cho riêng mình, mà trước hết là một trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi sự tận tâm, liêm chính và dấn thân không mệt mỏi vì lợi ích của Nhân dân và đất nước. Bà cũng ý thức rất rõ, điều quý giá nhất mà một đại biểu có thể giữ được suốt nhiệm kỳ không phải là chức danh, mà là niềm tin của cử tri. Niềm tin ấy, một khi đã mất đi, thì không có bất kỳ danh xưng nào có thể bù đắp.
“Khi bản thân tôi bước vào nghị trường Quốc hội, những lời ấy luôn vang lên như một kim chỉ nam. Mỗi lần đứng trước lá phiếu của mình, mỗi lần phát biểu hay tham gia quyết định một vấn đề quan trọng của đất nước, tôi luôn tự hỏi: việc làm này có thực sự vì Nhân dân hay không, có xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã gửi gắm hay không. Quốc hội không chỉ là nơi biểu quyết, mà là nơi hội tụ trí tuệ, trách nhiệm và bản lĩnh của những người đại diện cho Nhân dân”- bà An bày tỏ.
Niềm tin của cử tri được xây dựng từ sự minh bạch, trung thực và trách nhiệm của mỗi đại biểu
Nhìn lại chặng đường 80 năm của Quốc hội Việt Nam, có thể khẳng định rằng, từ Quốc hội Khóa I đến nay, dù trong hoàn cảnh chiến tranh hay hòa bình, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, đặt lợi ích của quốc gia, của Nhân dân lên trên hết. Chính tinh thần ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ của Quốc hội, khiến Quốc hội luôn là điểm tựa của lòng dân, là biểu tượng của dân chủ và pháp quyền.
Điều khiến bà xúc động sâu sắc trong dịp kỷ niệm này chính là sự tiếp nối liên tục của tinh thần Tổng tuyển cử 6/1/1946 qua các thế hệ ĐBQH. Dù thời đại có đổi thay, yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, nhưng cốt lõi của hoạt động Quốc hội vẫn không thay đổi: Quốc hội là của Nhân dân, do Nhân dân, và vì Nhân dân. Mỗi ĐBQH, dù đang đương nhiệm hay đã hoàn thành nhiệm vụ, đều mang trong mình trách nhiệm giữ gìn và bồi đắp niềm tin ấy.

ĐBQH Khóa XIII Bùi Thị An
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới khi mà chuyển đổi số đang rất mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội và ĐBQH càng cao hơn. Không chỉ cần tâm huyết, mà còn đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Giữ trọn niềm tin của cử tri hôm nay không chỉ là lắng nghe và phản ánh ý kiến của Nhân dân, mà còn là năng lực chuyển hóa những nguyện vọng chính đáng ấy thành chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.
Là ĐBQH Khóa XIII, bà càng thấm thía rằng, sự xứng đáng với niềm tin của cử tri không đến từ những lời nói hay khẩu hiệu, mà từ từng việc làm cụ thể, từ sự kiên trì theo đuổi những vấn đề đến cùng, kể cả khi gặp khó khăn, thậm chí là áp lực. Niềm tin của Nhân dân được xây dựng từ sự minh bạch, trung thực và trách nhiệm của mỗi đại biểu.
“Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam cũng là dịp để thế hệ hôm nay nhìn lại truyền thống, tiếp nối tinh thần của các thế hệ đi trước – trong đó có những đại biểu Quốc hội Khóa I như ông tôi – những người đã đặt nền móng đầu tiên cho nền dân chủ nước nhà. Sự tiếp nối ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở về bổn phận giữ gìn uy tín, danh dự của người đại biểu Nhân dân.
Dù đã hoàn thành nhiệm vụ của một ĐBQH, nhưng trong bà, trách nhiệm công dân và niềm tin vào Quốc hội chưa bao giờ vơi cạn. Nguyên ĐBQH cho biết, bà luôn tin rằng, với truyền thống 80 năm vẻ vang, với sự kế thừa liên tục của các thế hệ đại biểu tâm huyết, bản lĩnh và trí tuệ, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin mà Nhân dân đã, đang và sẽ gửi gắm.












