Đè bẹp Aston Villa, Man City 'thổi lửa' vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Bất chấp sự vắng mặt của Erling Haaland và Kevin De Bruyne, Man City vẫn dễ dàng đánh bại Aston Villa với tỷ số 4-1 ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh, nhờ màn trình diễn ấn tượng của Phil Foden với một cú hat-trick bàn thắng.

BÀN THẮNG

Man City: Rodri (11’), Foden (45+1’, 62’, 68’)

Aston Villa: Duran (20’)

13 lần gần nhất làm khách của Man City tại giải Ngoại hạng Anh, Aston Villa chưa một lần giành điểm. Họ toàn thua cả 13 trận đấu đó. Và trận đấu tại vòng 31 đêm qua cũng không ngoại lệ, cho dù Aston Villa đang thi đấu khá tốt trên sân khách.

 Phil Foden tỏa sáng với cú hat-trick bàn thắng vào lưới Aston Villa, giúp Man City phục hận trận thua ở lượt đi mùa này

Phil Foden tỏa sáng với cú hat-trick bàn thắng vào lưới Aston Villa, giúp Man City phục hận trận thua ở lượt đi mùa này

Kể từ đầu năm tới nay, Aston Villa đã thi đấu 8 trận sân khách và vẫn chưa để thua trận nào, tính trên mọi đấu trường. Trong số 8 trận đấu đó, có 5 trận thầy trò HLV Unai Emery giữ sạch lưới. Mặc dù vậy, có lẽ là do Aston Villa chưa gặp phải một đội bóng sở hữu hàng công mạnh như Man City mà thôi.

Pep Guardiola thể hiện sự tự tin vào chiều sâu đội hình của Man City, khi cất cả bộ đôi ngôi sao Haaland và De Bruyne trên băng ghế dự bị suốt 90 phút. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn giữ chân cho các ngôi sao của mình trước loạt trận khó khăn tới đây. “Lịch thi đấu thật khủng khiếp và chúng tôi phải có những cầu thủ khỏe mạnh nhất. Mọi người đều phải sẵn sàng”, Pep giải thích cho quyết định để Haaland và De Bruyne ngồi dự bị.

Và Pep đã đúng! Trong ngày Haaland và De Bruyne ngồi dự bị, Man City vẫn còn đó nhiều ngôi sao có thể định đoạt trận đấu, trong đó có Phil Foden. Phút 11, bóng từ chân Foden tới vị trí của Doku bên hành lang cánh phải. Tiền vệ người Bỉ trả ngược vào trong đúng tầm di chuyển của Rodri, giúp cầu thủ này dễ dàng dứt điểm tung lưới đội khách.

Tuy nhiên gần 10 phút sau, Aston Villa bất ngờ có bàn gỡ, khi Duran phối hợp một hai với Rogers rồi đánh bại thủ thành Ortega trong tư thế đối mặt. Nhưng đáng tiếc, đó lại là tất cả những gì mà đoàn quân của Unai Emery có thể làm trên sân Etihad, bởi sau khoảnh khắc đó, sân khấu đã hoàn toàn thuộc về Phil Foden với một cú hat-trick ấn tượng.

Phút bù giờ hiệp 1, Phil Foden thực hiện quả đá phạt không chê vào đâu, ghi bàn thắng giúp Man City tái lập thế dẫn bàn. Tới phút 62, lại là tiền vệ người Anh nâng tỷ số lên 3-1 cho nhà đương kim vô địch, sau cú dứt điểm một chạm ngay rìa vòng cấm từ đường chuyền của Rodri. Và chỉ 8 phút sau, Phil Foden tự mình hoàn tất cú hat-trick sau pha đi bóng rồi dứt điểm vào góc cao, khiến thủ thành Olsen của đội khách chỉ biết bất lực đứng nhìn.

Phil Foden có bàn thắng thứ 21 ở mùa giải này, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Về phần Man City, mặc dù giành chiến thắng thứ 20 tại giải Ngoại hạng mùa này, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola vẫn chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, bằng điểm (67) với đội nhì bảng Liverpool. Tuy nhiên, nếu đánh bại Sheffield United trong trận đấu muộn đêm nay, The Kop sẽ lại hơn Man xanh 3 điểm.

Về phần Aston Villa, mặc dù vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng sau trận thua tại Etihad, nhưng thầy trò Unai Emery chỉ còn hơn đội đứng thứ 5 là Tottenham vỏn vẹn 2 điểm. Nếu Spurs thắng trận đấu bù, Aston Villa sẽ văng khỏi Top 4, đồng nghĩa với việc đánh mất tấm vé tham dự Champions League mùa tới.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Man City: Ortega; Akanji, Dias, Gvardiol; Lewis, Rodri (Nunes 75’); Doku (Gomez 80’), Foden (Bobb 80’), Silva (Kovacic 75’), Grealish; Alvarez.

Aston Villa: Olsen; Konsa, Carlos, Lenglet, Digne; Luiz (Chambers 64’), Iroegbunam (Tielemans 63’); Diaby (Bailey 63’), Rogers, Zaniolo (Kellyman 77’); Duran (Moreno 71’).

Tùng Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/de-bep-aston-villa-man-city-thoi-lua-vao-cuoc-dua-vo-dich-ngoai-hang-anh-post290386.html