Để chiến sĩ mới yên tâm phấn đấu
Sau một tháng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2026, trong hai ngày (4 và 5-4), Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức hướng dẫn, tiếp đón gia đình, thân nhân CSM vào thăm đơn vị bảo đảm chu đáo, nghĩa tình và an toàn.
Để công tác đón tiếp được chặt chẽ, trước đó Lữ đoàn 139 tổ chức phân công, giao nhiệm vụ đến từng bộ phận, chuẩn bị vật chất, củng cố cảnh quan môi trường.
Trao đổi với chúng tôi về công tác chuẩn bị đón tiếp thân nhân CSM sau một tháng huấn luyện, Đại úy Lê Anh Đức, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 54, cho biết: “Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi chú trọng chuẩn bị chu đáo từ doanh trại, nơi sinh hoạt đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn và hướng dẫn đón tiếp".
Qua một tháng huấn luyện, các chiến sĩ có sự trưởng thành rõ rệt, vì vậy đây không chỉ là dịp để gia đình gặp gỡ, động viên con em mà còn giúp đơn vị tăng cường sự gắn kết, phối hợp với gia đình trong quản lý, giáo dục bộ đội, tạo động lực để CSM tiếp tục phấn đấu, rèn luyện tốt hơn trong thời gian tới.
Quá trình khách đến thăm, đơn vị tổ chức hướng dẫn, tiếp đón nhiệt tình, chu đáo. Cán bộ, chỉ huy đơn vị thông báo cho thân nhân, gia đình CSM nắm được các quy định khi vào thăm đơn vị; tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân và đăng ký thông tin cá nhân để theo dõi bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ. Trong quá trình đón tiếp các gia đình, thân nhân CSM đều chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Như Nam, Phó chính ủy Lữ đoàn và chỉ huy đơn vị đón tiếp, thăm hỏi gia đình chiến sĩ mới.
Việc thân nhân, gia đình lên thăm, động viên CSM huấn luyện tại đơn vị, giúp các gia đình tìm hiểu, nắm chắc tình hình sức khỏe, quá trình huấn luyện, rèn luyện, công tác của con em mình. Đồng thời, giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị có cơ hội để trao đổi thông tin, góp phần động viên, giáo dục để CSM yên tâm học tập, phấn đấu, rèn luyện tại đơn vị.
Ông Nguyễn Hồng Đắc, bố của Binh nhì Nguyễn Hồng Phúc, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 54, xúc động chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và xúc động. Một tháng trôi qua không phải là dài, nhưng tôi thấy con trưởng thành, khỏe mạnh, chững chạc, biết suy nghĩ và quan tâm đến gia đình hơn... Được tạo điều kiện đến thăm cháu, tôi cùng gia đình rất yên tâm và cảm ơn đơn vị”.

Thân nhân phấn khởi đến thăm chiến sĩ mới tại đơn vị.
Thân nhân của các chiến sĩ phấn khởi khi được tận mắt thấy cảnh quan đơn vị chính quy, sạch đẹp, khang trang; chứng kiến con em mình mạnh khỏe, trưởng thành; tác phong nhanh nhẹn, chững chạc; xưng hô, chào hỏi theo điều lệnh; đồng thời gửi gắm niềm tin vào đơn vị, những chiến sĩ trẻ, những người con ưu tú của các gia đình sẽ luôn đoàn kết, phấn đấu để trở thành người chiến sĩ thông tin ưu tú, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.


Gia đình chiến sĩ mới chụp ảnh chung tại đơn vị.
Thượng tá Nguyễn Như Nam, Phó chính ủy Lữ đoàn 139 cho biết: “Thông qua việc tổ chức đón tiếp người thân, gia đình CSM, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên con em đang huấn luyện tại đơn vị góp phần giúp chỉ huy các cấp nắm chắc điều kiện hoàn cảnh gia đình của từng đồng chí CSM. Từ đó kịp thời có các biện pháp phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương quản lý, giáo dục, động viên CSM an tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, tích cực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, công tác tại đơn vị. Đây cũng chính là nguồn động lực to lớn để các CSM sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.











