Để đường đến trường của học sinh miền núi bớt chông chênh

Gia đình BSCKII Bùi Trần Ngọc, nhóm Thiện An (TP Tuy Hòa) và đoàn thiện nguyện Market (quận 1, TP Hồ Chí Minh) vừa tặng xe đạp, cặp, vở, đồng phục, máy lọc nước… cho học sinh xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh). Những món quà ý nghĩa giúp con đường đến trường của các học sinh ở xã miền núi đặc biệt khó khăn này bớt chông chênh.

Các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Lâm nhận những món quà ý nghĩa trước thềm năm học mới. Ảnh: KIM LIÊN

Các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Lâm nhận những món quà ý nghĩa trước thềm năm học mới. Ảnh: KIM LIÊN

Ngày hè vui nhất

Sáng thứ bảy hôm ấy, có mặt tại Trường tiểu học và THCS Ea Lâm từ lúc 8 giờ, 12 thành viên trong gia đình BSCKII Bùi Trần Ngọc cùng bạn bè và thầy cô giáo nhanh tay chuyển 10 chiếc xe đạp, 10 chiếc quạt máy, 200 chiếc cặp, 2.000 tập vở, 200 suất sữa, bánh kẹo để tặng 200 học sinh của trường đã xếp hàng ngay ngắn chờ sẵn. Kèm theo quà tặng là 20 triệu đồng tiền mặt.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Thọ và các thầy cô của trường cũng có mặt từ rất sớm cùng các học trò nhỏ của mình. Trong không khí hân hoan, các món quà được trao đến tận tay từng học sinh.

Em Ksor Y Đạt, học lớp 4A, nhà ở buôn Bai, mừng vui khi được tặng chiếc xe đạp mới tinh cùng túi quà gồm 10 tập vở, dụng cụ học tập, sữa, bánh và phong bì 100.000 đồng. Y Đạt bộc bạch: “Hôm nay là ngày hè vui nhất của con. Con cảm ơn bác sĩ Ngọc đã tặng rất nhiều quà cùng chiếc xe đạp này để con đến trường mỗi ngày”.

Bà Ma Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Lâm cho biết, nhà của Y Đạt cách trường hơn 3km. Ba của cậu học trò nghèo hiếu học này bỏ gia đình đi biền biệt. Chị K’sor Hờ Tét - mẹ của Đạt một mình làm rẫy nuôi 2 con. Khi nghe thầy giáo gọi tên con trai lên bục nhận xe, nhận quà, chị Hờ Tét xúc động, nước mắt rưng rưng.

Còn cô bé Nay Hờ Dưa, học lớp 3D, nhà ở buôn Gao vui mừng thổ lộ: “Con và các bạn rất vui. Con cảm ơn các cô chú từ miền xuôi đã mang quà lên cho chúng con”.

Theo thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Thọ, năm học 2024-2025, nhà trường đón 570 học sinh, trong đó có hơn 90% là con em người dân tộc Ê Đê. Những chiếc xe đạp, cặp, tập vở… được trao tặng là nguồn động viên rất lớn, giúp các em học sinh nghèo có thêm niềm vui đến lớp, đến trường.

Được mời dự, phát biểu trong buổi tặng quà, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sông Hinh Nguyễn Chí Hiền nói: “Tôi rất vui khi trước thềm năm học mới, con em đồng bào dân tộc thiểu số của xã xa nhất huyện được nhận những món quà ý nghĩa, thiết thực. Chúng tôi chân thành cảm ơn gia đình BSCKII Bùi Trần Ngọc cùng các nhà hảo tâm đã mang niềm vui đến cho các cháu học sinh. Chúc các cháu chuẩn bị bước vào năm học mới vui tươi, phấn khởi, chăm chỉ học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi”.

Còn BSCKII Bùi Trần Ngọc thổ lộ: “Được lên tận nơi, trao tận tay những phần quà bằng tấm lòng của mình, nhìn thầy và trò nhà trường vui, lòng chúng tôi thật ấm áp”.

Áo trắng đến trường

Cũng tại Trường tiểu học và THCS Ea Lâm, cô giáo Trịnh Nguyễn Thanh Nhàn, giáo viên Trường tiểu học số 2 thị trấn Hai Riêng vừa kết nối với đoàn thiện nguyện Market (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Áo trắng đến trường. Đoàn đã tặng 500 bộ đồng phục, 2.500 tập vở, 500 bộ dụng cụ học tập cho 500 học sinh và tặng 1 máy lọc nước uống cho phân trường tiểu học ở buôn Gao. Ngoài ra, trong khuôn khổ của chương trình, mỗi em còn được tặng 1 bánh mì ăn liền, sữa, bánh kẹo và đồ chơi.

Em Ksor Hờ An có đôi mắt to tròn, da cháy nắng, rụt rè bẽn lẽn sau khi được các cô mặc thử chiếc áo trắng, chiếc quần xanh mới tinh vừa vặn. “Bộ đồng phục này rất đẹp, con sẽ mặc vào ngày khai giảng năm học mới sắp tới. Con cảm ơn các cô!”, cô bé học sinh lớp 3 này bộc bạch.

Nhóm Thiện An (TP Tuy Hòa) do chị Nguyễn Thị Kim Thoa làm trưởng nhóm cũng vừa mang theo 200 chiếc cặp, 200 bộ dụng cụ học tập, 1.200 tập vở, 200 túi quà gồm sữa, bánh kẹo về buôn Bưng A tặng 200 học sinh dân tộc thiểu số của phân trường này. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm còn chiêu đãi các bạn nhỏ món bún thịt nướng.

Em H’ving Y Thoan, học lớp 4A khoe: “Con được các cô chú tặng chiếc cặp mới, 5 tập vở, bút, thước kẻ, màu tô, sữa, bánh kẹo và cùng các bạn thưởng thức món bún khô. Con rất thích”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ea Lâm Ksor Y Đen, Ea Lâm có 671 hộ dân, với 3.158 nhân khẩu, đa phần là người dân tộc Ê Đê. Những năm qua Ea Lâm được Đảng, Nhà nước hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế, đường, điện… và tạo điều kiện cho người dân mở rộng đất sản xuất; các em học sinh được hỗ trợ BHYT 100%. Tuy nhiên, đời sống của người dân vẫn còn không ít khó khăn, bởi đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt. Hiện xã còn 128 hộ nghèo và 121 hộ cận nghèo.

“Lãnh đạo địa phương, con em đồng bào biết ơn tấm lòng hảo tâm của các tổ chức từ thiện đã mang yêu thương về với Ea Lâm”, ông Ksor Y Đen nói.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/319983/de-duong-den-truong-cua-hoc-sinh-mien-nui-bot-chong-chenh.html