Để mùa hè không còn là nỗi lo đuối nước trẻ em
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước trẻ em thương tâm. Những vụ đuối nước xảy ra không chỉ để lại nỗi đau tột cùng cho các gia đình mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước trẻ em mỗi dịp hè đến.
Nỗi đau mang tên... đuối nước
Đã hơn ba ngày trôi qua nhưng không khí đau thương vẫn bao trùm lấy nơi xóm nhỏ của thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, nơi có 4 học sinh đang độ tuổi ăn tuổi học bị tử vong do đuối nước vào ngày 16/5 vừa qua. Ôm lấy di ảnh của 2 cậu con trai nhỏ trên tay, chị Nguyễn Thị Xuân Hiền (mẹ của 2 em Nguyễn Nhật Bảo, SN 2012 và Nguyễn Bảo Phúc, SN 2015) dường như không còn nước mắt để khóc. Đến hôm nay, chị không ngờ rằng hai cậu con trai của mình đã bỏ vợ chồng chị mãi mãi ra đi trong buổi sáng định mệnh ấy.

Thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, nơi có 4 học sinh bị đuối nước thương tâm vừa qua.
Theo lời chị Hiền, bình thường các cháu đi học cả ngày. Hôm ấy là ngày chủ nhật nên hai con được nghỉ học. "Sáng sớm, thấy nhóm bạn đến rủ đi chơi nên tôi cũng không để ý. Nghĩ rằng chúng chỉ đạp xe đi chơi loanh quanh đâu đó nhưng đến giờ cơm trưa vẫn chưa thấy về. Khi cả nhà đổ xô đi tìm không thấy nên đã trình báo lên chính quyền. Đến chiều cùng ngày, khi phát hiện quần áo, xe đạp tụi nhỏ để lại trên bờ thì…”, chị Hiền bỏ lửng câu nói rồi bật khóc nức nở khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.

Vụ đuối nước làm 4 em nhỏ tử vong đã để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.
Nằm cách nhà chị Hiền không xa là căn nhà cấp 4 của chị Nguyễn Thị Bích Trâm (mẹ của em Nguyễn Anh Hào, SN 2017) nỗi đau dường như càng quặn thắt hơn bởi hoàn cảnh gia đình em vốn đã khó khăn. Mẹ em làm công nhân ở khu công nghiệp, bố mới mất chưa mãn tang, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Để nuôi hai con ăn học, chị phải gửi các con cho bà nội chăm sóc. “Sáng hôm ấy, tôi chợt nóng lòng và nhớ các con da diết. Mở camera kiểm tra thì không thấy các con đâu. Gọi điện thoại không được nên tôi có linh cảm chẳng lành nên đành chạy xe về nhà. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều nhận được tin cháu gặp nạn, chân tay tôi rụng rời…”, chị Trâm nghẹn ngào.
Cần trang bị kỹ năng sống cho trẻ
Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, để chủ động phòng, chống đuối nước ở trẻ em, trước hết cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, đây là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ trẻ. Cha mẹ, người chăm sóc cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý chặt chẽ con em mình, không để trẻ tự vui chơi tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là sông, suối, ao, hồ khi không có người lớn đi cùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo đến thăm thân nhân các gia đình nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm.
Theo bà Oanh, bên cạnh đó, việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ là hết sức cần thiết. Các gia đình nên tạo điều kiện cho trẻ học bơi và học cách kỹ năng an toàn dưới nước như cách nổi, cách thở, cách kêu cứu, cách xử lý khi bị chuột rút hoặc gặp dòng nước xoáy… Về phía nhà trường, đoàn thể và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống đuối nước thông qua nhiều hình thức phong phú như tổ chức các lớp học bơi, diễn tập kỹ năng cứu nạn, phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Đồng thời, cần rà soát cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, rào chắn, che đậy giếng nước, hố sâu, trang bị dụng cụ cứu hộ tại các điểm có nguy cơ cao...

Cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân vụ đuối nước trong đêm.
Ngoài ra, các địa phương cần quan tâm đầu tư các khu vui chơi, bể bơi công cộng, tạo điều kiện để trẻ có không gian sinh hoạt lành mạnh, hạn chế tìm đến những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra tai nạn… nhất là trong những ngày sắp tới. “Mỗi kỹ năng được trang bị, mỗi lớp học bơi được mở thêm có thể trở thành “lá chắn” bảo vệ một sinh mạng trẻ thơ. Một mùa hè an toàn, không còn những mất mát đau lòng vì đuối nước cần bắt đầu từ sự quan tâm, giám sát và hành động trách nhiệm của mỗi người lớn ngay từ hôm nay”, bà Oanh nhấn mạnh.
Theo thống kê của các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ đuối nước, làm 21 trẻ tử vong. Đây là con số đáng báo động cho thấy nguy cơ tai nạn đuối nước vẫn luôn hiện hữu nếu không có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, đặc biệt là hiện nay, thời tiết ở Đắk Lắk đang trong thời kỳ nắng nóng gay gắt và mùa hè sắp đến, nhu cầu vui chơi tắm mát của trẻ có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn càng cao.
Nguồn CAND: https://cand.vn/de-mua-he-khong-con-la-noi-lo-duoi-nuoc-tre-em-post811483.html











