Để mùa hoa tam giác mạch luôn rực rỡ

Khi triền núi đá tai mèo bắt đầu khoác lên mình màu hồng phớt tím của hoa tam giác mạch, những đợt không khí lạnh bắt đầu tràn về nơi miền biên viễn cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) bước vào những ngày công tác bận rộn, vừa gìn giữ bình yên biên cương, vừa đồng hành với mùa lễ hội hoa của quê hương cực Bắc Tổ quốc.

Mỗi buổi sáng sớm, trong làn sương mờ giăng khắp bản Séo Lủng, Má Lé, Lô Lô Chải, thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng lại in dấu trên những con đường tuần tra biên giới. Dưới chân cột cờ Lũng Cú, nơi lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời biên cương, họ lặng lẽ làm nhiệm vụ canh giữ từng tấc đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, giữa khung cảnh nên thơ của mùa hoa tam giác mạch đang rộ nở.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) tuần tra trong mùa hoa tam giác mạch.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) tuần tra trong mùa hoa tam giác mạch.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, giữ gìn an ninh-trật tự thôn bản; hướng dẫn bà con đón khách du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương cao nguyên đá Đồng Văn thân thiện, nghĩa tình.

Đại úy Quán Anh Tuấn, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Má Lé (Đồn Biên phòng Lũng Cú) cho biết: Trong mùa lễ hội hoa tam giác mạch, lượng khách du lịch đến Lũng Cú rất đông (hơn 50.000 lượt khách). Chúng tôi tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, vừa bảo đảm an ninh, vừa phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho bà con giữ gìn môi trường, hình ảnh du lịch văn minh, an toàn.

Những nụ cười rạng rỡ của người dân vùng biên trong sắc hoa tam giác mạch càng làm bừng sáng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng-vừa kiên cường trong nhiệm vụ, vừa gần gũi, thân thiết trong lòng nhân dân. Giữa mùa hoa, màu xanh áo lính hòa cùng màu tím hồng của hoa tạo nên một bức tranh yên bình, thấm đượm tình quân dân nơi địa đầu Tổ quốc. Chị Hương ở bản Lô Lô Chải chia sẻ: "Tôi rất vui khi được đi tuần tra cùng cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tôi hiểu thêm về công tác quản lý biên giới, đồng thời nhận biết, phát hiện các hành vi xâm phạm lãnh thổ, giúp dân bản chủ động bảo vệ khu vực mình sống".

Mỗi bước chân trên đường mòn biên giới đều là minh chứng cho tình yêu quê hương, trách nhiệm thiêng liêng của Bộ đội Biên phòng Lũng Cú-những người canh giữ phên dậu của Tổ quốc để mùa hoa tam giác mạch luôn rực rỡ trong bình yên.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-mua-hoa-tam-giac-mach-luon-ruc-ro-1016908