Để ngày đại lễ của dân tộc trở thành ký ức đẹp

Bên cạnh những hình ảnh đẹp, vẫn xuất hiện những 'hạt sạn' đáng tiếc. Một số rất nhỏ cá nhân chỉ vì tranh giành chỗ ngồi mà cãi vã, xô xát, thậm chí vi phạm pháp luật. Hành động này là những vẩn đục trong không khí thiêng liêng trong ngày lễ của dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và ngày Quốc khánh 2-9 mãi mãi là những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta vùng lên giành lại quyền sống, quyền tự do, quyền làm chủ đất nước. Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã khẳng định trước toàn thế giới: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng…”. Đó là sự kiện mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời hun đúc trong lòng dân tộc ta một niềm tin son sắt, một tinh thần bất diệt về sức mạnh nhân dân.

Suốt 80 năm qua, mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cả nước ta lại bừng lên niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu nặng với Bác Hồ kính yêu và các bậc tiền nhân. Hình ảnh hàng vạn, hàng triệu người con từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Thủ đô Hà Nội trong những ngày qua là minh chứng sống động cho mạch nguồn tình cảm ấy. Dọc các tuyến phố, nhân dân kiên nhẫn xếp hàng từ sớm, khoác lên mình sắc đỏ cờ hoa, ánh mắt lấp lánh niềm vui, giọng ngân vang Quốc ca hùng tráng… Tất cả tạo nên bức tranh thiêng liêng về sự hòa quyện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong ngày hội lớn của dân tộc.

 Hầu hết đồng bào về Thủ đô Hà Nội dự, tham quan đại lễ của dân tộc đều đoàn kết, sẻ chia. Ảnh TUẤN HUY

Hầu hết đồng bào về Thủ đô Hà Nội dự, tham quan đại lễ của dân tộc đều đoàn kết, sẻ chia. Ảnh TUẤN HUY

Tình cảm của nhân dân dành cho đại lễ nói chung, chương trình diễu binh, diễu hành nói riêng là vô giá, là tấm lòng hướng về Tổ quốc, là tiềm lực chính trị tinh thần to lớn mà không sức mạnh vật chất nào thay thế được. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, chính sức mạnh ấy - sức mạnh của lòng dân - là nền tảng để Đảng ta vững tin đưa đất nước tiến lên. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc đã khẳng định chân lý bất diệt: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, vẫn xuất hiện những “hạt sạn” đáng tiếc. Một số rất nhỏ cá nhân chỉ vì tranh giành chỗ ngồi mà cãi vã, xô xát, thậm chí vi phạm pháp luật. Hành động này là những vẩn đục trong không khí thiêng liêng của ngày lễ. Đó là những hành vi không thể biện minh, bởi trong ngày hội của toàn dân tộc, điều cần nhất chính là tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ. Chỗ đứng, vị trí quan sát, suy cho cùng, chỉ là cái vô cùng nhỏ bé trước đại nghĩa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng ta càng phải ý thức rằng, hình ảnh mỗi người dân hôm nay không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là bộ mặt của dân tộc trong con mắt bạn bè quốc tế. Một cử chỉ thiếu văn hóa có thể làm lu mờ cả không gian trang nghiêm. Ngược lại, một nụ cười thân thiện, một hành động nhường ghế, nhường chỗ, giúp đỡ người già, trẻ em, những người từ nơi xa về thành phố sẽ lan tỏa giá trị văn minh, văn hóa con người Việt Nam.

Do đó, phê phán những hành vi tranh chấp, xung đột trong ngày hội lớn của dân tộc không chỉ để nhắc nhở từng cá nhân, mà còn để khẳng định một nguyên tắc: Tình yêu Tổ quốc phải được thể hiện bằng văn hóa ứng xử, bằng tinh thần cộng đồng. Truyền thống 80 năm của dân tộc đã chứng minh: Khi cả dân tộc biết gác cái riêng, cái nhỏ bé để đặt cái chung, cái lớn lao lên trên, thì chúng ta làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Hôm nay, khi cùng nhau dự đại lễ, tham quan chương trình diễu binh, diễu hành, mỗi người dân cần tiếp nối tinh thần ấy - tinh thần đồng lòng, đoàn kết, vì đất nước, vì cộng đồng, xã hội.

Những ngày lễ lớn sẽ trở thành ký ức đẹp, thành nguồn cảm hứng giáo dục thế hệ trẻ nếu chúng ta giữ gìn sự thiêng liêng bằng cả trái tim và khối óc. Mỗi người dân hãy là một “chiến sĩ văn hóa”, góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam trong ngày Tết độc lập càng thêm sáng đẹp. Đó mới là cách xứng đáng nhất để kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, những mốc son bất diệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

TIẾN ĐẠT-GIANG HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/de-ngay-dai-le-cua-dan-toc-tro-thanh-ky-uc-dep-844355