Để nghỉ hè là… nghỉ hè

Nghỉ hè là dịp để con trẻ được xả hơi sau một năm học dài, là thời gian để con được đi chơi đây đó, được thỏa thích chơi những trò chơi yêu thích mà không phải lo lắng chuyện học hành, điểm số. Ấy vậy mà nghỉ hè chưa hẳn thực sự là kỳ nghỉ mong đợi với nhiều con trẻ…

 Nghỉ hè là thời gian để con thoải mái chơi môn thể thao mình yêu thích

Nghỉ hè là thời gian để con thoải mái chơi môn thể thao mình yêu thích

Nghỉ hè thời nay

Từ đầu tháng 6, khi kỳ nghỉ mới bắt đầu thì mấy chị phụ huynh lớp con tôi đã bàn chuyện tìm chỗ học thêm cho con. Người thì tính cho con học Anh văn và các môn năng khiếu, người thì cho con học trước luôn “combo” toán - tiếng Việt lớp 3. Chị phụ huynh cùng lớp học của con tôi cho biết, với “combo” này, cô sẽ dạy bán trú từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng đi học chiều 4h về nên ba mẹ vừa khỏi lo chuyện giữ con mùa hè, vừa yên tâm vì con được học và nắm trước kiến thức hai môn chính khóa của năm tới. Đúng là một công đôi việc còn gì!

Không chỉ học toán - tiếng Việt từ thứ Hai đến thứ Sáu, vào hai ngày còn lại trong tuần là thứ Bảy và Chủ nhật, nhiều phụ huynh còn tranh thủ cho con học các kỹ năng khác, như bơi, cầu lông, bóng đá, vẽ tranh, đàn… các kiểu. Thành ra hè mà con phải học tất tần tật các ngày trong tuần!

Mới lớp 2 lên lớp 3 mà đã nhiều phụ huynh đã cho con học… căng như dây đàn vậy rồi, không biết lên các lớp học và cấp học cao hơn nữa thì sẽ học căng kiểu gì.

Không chỉ tiểu học, không ít bé mới vừa “tốt nghiệp” mẫu giáo xong thì thời gian nghỉ hè cũng được ba mẹ tranh thủ hết sức để trang bị kỹ năng viết chữ và làm toán lớp 1 cho con. Một bận đi may áo quần, tôi nhìn thấy cô bé con của cô thợ may mới nhỏ xíu đã cắp cặp sách đi học như học sinh lớp 1. Hỏi ra mới biết, cô thợ may cho bé đi học trước kiến thức lớp 1 và luyện chữ đều đặn ba ngày/tuần. “Không học trước là vô năm sẽ thua con người ta chị ơi, rồi con mình sẽ thiệt thòi”, cô thợ may nói trước vẻ ngạc nhiên của tôi.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, không nên cho con đi học trước bởi khi đã biết trước mọi thứ rồi thì vào năm học chính thức, con sẽ không còn hứng thú nhiều, thậm chí sẽ chán với các môn học đã được học trước. Tuy nhiên, vì nỗi lo con mình sẽ không bằng bạn bằng bè, sẽ bị cô đánh giá học dở, hoặc vì lý do không có người giữ con trong hè và vì nhiều lý do khác nữa mà nhiều em nhỏ đã được ba mẹ cho đi học hè quá nhiều, thậm chí là học líp luôn cả tuần như trong năm học.

Các em không được thỏa thích nghỉ xả hơi, được thoải mái chơi những trò chơi yêu thích, được cha mẹ cho đi chơi đây đó để nạp lại năng lượng sau một năm học. Nhiều ba mẹ sẽ nói, con nghỉ hè chứ mình có được nghỉ đâu! Điều này chưa hẳn đã đúng, vì dù ba mẹ không được nghỉ hè (trừ khi ba mẹ là giáo viên) thì cũng nên dành thời gian để chơi cùng con và tổ chức chuyến đi chơi hè cả gia đình nếu có điều kiện… Đây sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ theo con đến suốt cuộc đời. Học hè cũng tốt, nhưng nên cho con học kiến thức vừa phải, còn dành thời gian để học các môn năng khiếu, thể thao, học võ, học các kỹ năng sống phù hợp với từng lứa tuổi và sở thích của trẻ, học thêm tiếng Anh… Chứ đừng ép con học kiến thức quá nhiều bởi với con, kỳ nghỉ hè khi đó không còn là kỳ nghỉ hè mong đợi nữa và mất hẳn ý nghĩa của nghỉ hè.

Nghỉ hè thời xưa…

Với những người thế hệ 7X như chúng tôi, “nghỉ hè” là quãng thời gian được chờ đợi nhất. Gần cuối năm học, bọn trẻ con chúng tôi chỉ mong hè đến thật nhanh để thỏa sức chơi đủ những trò mình thích cùng đám bạn mà không phải lo lắng chuyện bài vở, học hành. Cảm giác được nghỉ hè hồi đó sao mà vui sướng khó tả!

Không vui sao được khi đám trẻ hồi đó có cơ man nào là trò chơi tuổi thơ. Nào là chơi cướp cờ, trốn tìm, rồng rắn lên mây, tụi con gái thì còn chơi đồ hàng, chơi nhảy dây… Nhiều bữa ham chơi quên chạy về nấu cơm cho cả nhà là bị mẹ la cho một trận, có bận còn bị mẹ đánh mấy roi vào mông đau điếng. Ấy vậy mà chẳng chừa cái tội ham vui của tuổi nhỏ. Những chiều hè cũng là lúc tụi trẻ con chúng tôi thỏa sức chạy theo con diều no gió ở những cánh đồng lúa rộng mênh mông sau nhà. Đây cũng là nơi chúng tôi thỏa thích nô đùa, chạy nhảy vào những đêm trăng sáng.

Khác với tụi nhỏ bây giờ, dành hầu hết thời gian cho việc học, rảnh ra thì xem tivi, chơi máy tính và điện thoại thông minh. Tụi nhỏ chúng tôi hồi đó từ lớp 3 trở lên đã biết giúp ba mẹ làm việc nhà, từ quét dọn nhà cửa đến nấu ăn, rửa chén, giặt áo quần, tưới vườn cây… nói chung là không thiếu việc gì. Ba mẹ đi làm về đã có cơm canh sẵn sàng. Chúng tôi chơi cũng nhiều mà làm việc nhà cũng nhiều, đứa nào cũng biết làm việc nhà để chia sẻ, giúp đỡ ba mẹ.

Những thú vui thuở nhỏ của trẻ con thời đó, trẻ con bây giờ khó mà có được khi thời gian đã bị lấp đầy bởi việc học thêm, học trước kiến thức, thậm chí là học nhồi nhét quá sớm. Điều này đã vô tình đánh mất đi một phần tuổi thơ của con trẻ.

Kỳ nghỉ hè đã đi gần được nửa chặng đường. Điều này cũng có nghĩa là nhiều em nhỏ đã mất đi ngần ấy thời gian để tập trung vào việc học, thay vì được vui chơi thỏa thích trong dịp hè. Mong rằng, ba mẹ hãy dành cho con nhiều thời gian hơn để chơi và được nghỉ hè đúng nghĩa. Kỳ nghỉ hè khi đó mới thực sự là quãng thời gian đáng nhớ và bổ ích với con sau một năm học dài.

Bài, ảnh: THANH VÂN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/de-nghi-he-la-nghi-he-143173.html