Đề xuất khen thưởng nông dân dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu nhỏ giữa dòng lũ
Một người nông dân ở Gia Lai đã khiến nhiều người chứng kiến thán phục khi dũng cảm dùng máy bay không người lái sự dụng trong nông nghiệp để giải cứu 2 cháu bé bị mắc kẹt giữa dòng lũ đang dâng cao tại xã Ia Tul
Ngày 4/7, lãnh đạo UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hy hữu khi một người dân đã dũng cảm sử dụng máy bay không người lái để kịp thời cứu hai cháu nhỏ đi chăn bò bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cảnh máy bay drone kéo dây cứu 2 người giữa dòng lũ nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận tán dương.
Theo UBND xã Ia Tul, sự việc trên xảy ra vào trưa 3/7. Người điều khiển drone (máy bay không người lái) trong đoạn clip là anh Trần Văn Nghĩa (30 tuổi, trú ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Khi đó, anh Nghĩa đang điều khiển drone để phun thuốc cho rẫy khoai lang sát bờ sông thì thấy ba cháu nhỏ từ 10 đến 13 tuổi đang đi chăn bò thì bị nước lũ cô lập trên mô đất giữa sông.

Cảnh một cháu nhỏ được máy bay không người lái giải cứu (Ảnh cắt từ clip).
Dòng nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chảy xiết và không ngừng dâng cao, khiến việc tiếp cận các em bằng đường bơi hay thuyền trở nên quá mạo hiểm. Trong lúc người dân vẫn đang lúng túng tìm cách ứng cứu, anh Nghĩa lập tức nảy ra sáng kiến, buộc dây thừng vào thân chiếc drone công suất lớn, điều khiển bay ra giữa dòng để đưa dây cho các em bám vào.
Lần lượt, hai cháu nhỏ được kéo vào bờ an toàn trong sự thở phào nhẹ của người chứng kiến. Cháu còn lại sau đó được người nhà chèo thuyền ra đón, ngay trước khi mô đất bị dòng lũ nhấn chìm hoàn toàn.
Ông Phạm Văn Đức – Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết: “Bằng hành động nhanh trí trong việc ứng cứu kịp thời 2 cháu nhỏ giữa dòng lũ, anh Nghĩa rất đáng được tuyên dương, khích lệ. Trong tình huống khẩn cấp, sự bình tĩnh và sáng tạo của anh đã cứu được hai mạng người. Chúng tôi đang đề xuất tuyên dương anh Nghĩa để ghi nhận hành động đẹp này.”
"Sau khi hoàn thành việc cứu hộ, anh Nghĩa từ chối lời mời cảm ơn từ gia đình các cháu bé và lặng lẽ trở về tiếp tục công việc đồng áng. Anh bảo, việc làm ấy là điều bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ đến.", ông Đức cho biết thêm.