Đem động vật mua vui rồi ngược đãi, bạn đọc nói gì?

Việc lực lượng công an vào cuộc trong vụ đánh đập, hành hạ vật nuôi để mua vui tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc.

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Công an sẽ vào cuộc vụ ngược đãi động vật ở Quảng trường Lâm Viênghi nhận về việc UBND TP Đà Lạt đã có chỉ đạo để tiến hành rà soát xác nhận thông tin cư trú các đối tượng có hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi tại Quảng trường Lâm Viên trong các clip, hình ảnh được cung cấp theo danh sách đính kèm.

 Con chó cảnh phục vụ khách chụp ảnh ở Quảng trường Lâm Viên bị đánh đập, ngược đãi. Ảnh: Cắt từ clip

Con chó cảnh phục vụ khách chụp ảnh ở Quảng trường Lâm Viên bị đánh đập, ngược đãi. Ảnh: Cắt từ clip

Ý kiến của bạn đọc về vấn đề này:

Vật nuôi cũng có cảm xúc như con người!

Thật không thể tin nổi! Đã xem tụi nó như vật nuôi thì cũng phải hiểu được là tụi nó cũng có cảm xúc như con người, đừng suy nghĩ nó vô cảm rồi cho mình cái quyền đánh đập, bạo hành nó như thế. Tiền mấy người chủ kiếm được cũng từ công sức của những chú chó mà ra, đã không biết ơn thì thôi còn đi ngược đãi nó. Thật mừng vì giờ đây đã có sự vào cuộc của lực lượng chức năng và tôi mong sẽ xử lý thật nghiêm để tránh những tình trạng tương tự!”, bạn đọc Võ Minh bức xúc vì hành vi đem động vật mua vui cho khách rồi đánh đập.

“Nghe chính quyền vào cuộc mừng muốn khóc. Con vật chỉ không biết nói nhưng nó cũng biết đau đớn khổ sở không thua con người. Hành hạ ngược đãi động vật cũng là tội ác tạo một môi trường xấu cho xã hội. Nên cấm triệt để và tẩy chay dịch vụ này”, bạn đọc Vương Thiệu nghẹn ngào.

“Nhìn tụi nhỏ bị bắt phải ở 1 chỗ mấy tiếng liền chỉ để mua vui cho khách mà thấy xót. Có người chủ thương thì cho mấy em nghỉ, còn những người vô cảm thì chỉ biết ép tụi nhỏ đứng ra đó kiếm tiền trục lợi. Tụi nó cần được thoải mái để sống vui vẻ, chứ như vậy rất dễ trầm cảm. Tôi mong sẽ có biện pháp xử lý nghiêm cũng như là giải quyết, chăm lo cho vật nuôi thật tốt để không còn tình trạng như thế này nữa”, bạn đọc Thảo Nguyễn bày tỏ.

Số phận của vật nuôi sẽ ra sao?

“Hình thức kinh doanh thì nhắm vào những người yêu động vật, nhưng lại bạo hành động vật. Vấn đề cốt lõi vẫn không phải là dẹp hình thức kinh doanh này mà quan trọng là mấy em cún sẽ ra sao? Sau khi những người chủ bị xử lý thì mấy em có an toàn, có cho mình một điều kiện sống tốt hơn không hay vẫn đi vào vết xe đổ?”, bạn đọc Lê Trần thắc mắc.

“Bây giờ thì mọi thứ cũng đã sáng tỏ, đã có sự can thiệp từ bên phía công an để dẹp bỏ loại hình kinh doanh này. Tuy nhiên, tôi cũng rất băn khoăn về tình hình của mấy em cún sẽ ra sao và người chủ sẽ nghĩ gì. Không biết có đi trút giận lên tụi nhỏ rồi làm khổ tụi nó thêm hay không nữa?”, bạn đọc Thái Đoàn băn khoăn.

“Tôi thật sự rất mừng vì sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng sự việc cũng đã được giải quyết. Là một người yêu động vật, tôi hoàn toàn không đồng ý những hình thức kinh doanh mà làm khổ vật nuôi như thế này. Dù vậy, chỉ sợ những người chủ không lợi dụng vì mục đích này cũng sẽ lợi dụng mấy em vì mục đích khác. Rất mong chính phủ đưa ra những điều luật mới để bảo vệ động vật khỏi những hành vi ngược đãi như thế này.”, bạn đọc Anh Thư đề xuất.

Theo ghi nhận, chiều 20-8 trên mạng xã hội xuất hiện một video clip ghi cảnh một người đàn ông ngược đãi, đánh đập một chú chó Alaska. Vật nuôi bị xích vào cột nhà bằng dây sắt, sau đó bị người đàn ông dùng gậy đập liên tiếp vào mặt, người và vào đầu.

Mặc cho chú chó rên rỉ vì đau đớn, người đàn ông vẫn tiếp tục hành vi bạo hành và đánh đập chú chó. Video trên đã gây nên làn sóng phẫn nộ từ bạn đọc và UBND TP. Đà Lạt cũng đã có những chỉ đạo cho lực lượng công an vào cuộc xác minh vụ việc.

Được biết, Quảng trường Lâm Viên vốn nổi tiếng với dịch vụ chụp hình với thú nuôi, trong đó phổ biến là những giống chó cảnh như Alaska, Husky,.. Tuy nhiên những người chủ của vật nuôi đã có hành vi đánh đập, bạo hành, lợi dụng vật nuôi để kinh doanh chụp ảnh, thu lợi trái phép ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

SONG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/dem-dong-vat-mua-vui-roi-nguoc-dai-ban-doc-noi-gi-post806509.html