Đêm giáp tết ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh

Những ngày gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh lại nhộn nhịp bán mua. Nhiều người làm nghề 'cửu vạn' ở đây trắng đêm mưu sinh bên những xe hàng.

Video: Đêm giáp tết ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh.

Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương nằm trên phường Đông Hương và một phần phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa). Chợ bắt đầu từ đêm đến sáng hôm sau, bán các mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm các loại.

Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương nằm trên phường Đông Hương và một phần phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa). Chợ bắt đầu từ đêm đến sáng hôm sau, bán các mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm các loại.

Những ngày này, ngay từ tối khu chợ đã tấp nập bán, mua ở tất cả các gian hàng, từ đồ khô, rau củ quả, thực phẩm.

Những ngày này, ngay từ tối khu chợ đã tấp nập bán, mua ở tất cả các gian hàng, từ đồ khô, rau củ quả, thực phẩm.

Nhiều tiểu thương ở các huyện đã đến đây lấy hàng từ tối hôm trước, để sáng hôm sau kịp phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhiều tiểu thương ở các huyện đã đến đây lấy hàng từ tối hôm trước, để sáng hôm sau kịp phục vụ nhu cầu của người dân.

Ngày thường ở chợ đầu mối bắt đầu nhộn nhịp các phương tiện, người mua bán bắt đầu từ khoảng 21 giờ trở đi. Nhưng vào những ngày giáp tết, khoảng 19-20h chợ đã đông người.

Ngày thường ở chợ đầu mối bắt đầu nhộn nhịp các phương tiện, người mua bán bắt đầu từ khoảng 21 giờ trở đi. Nhưng vào những ngày giáp tết, khoảng 19-20h chợ đã đông người.

Được biết, chợ có tới 700 ki-ốt kinh doanh cố định và 500 điểm kinh doanh không cố định nên có rất đông “cửu vạn” mưu sinh.

Được biết, chợ có tới 700 ki-ốt kinh doanh cố định và 500 điểm kinh doanh không cố định nên có rất đông “cửu vạn” mưu sinh.

Những ngày này, người lao động “cửu vạn” lại đổ về chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa để tìm việc, mưu sinh xuyên đêm mong có thêm thu nhập trang trải cho cái tết đang cận kề.

Những ngày này, người lao động “cửu vạn” lại đổ về chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa để tìm việc, mưu sinh xuyên đêm mong có thêm thu nhập trang trải cho cái tết đang cận kề.

Dù thời tiết càng về đêm càng giá lạnh, nhưng hễ có xe ô tô chở hàng về là nhóm cửu vạn lại nhanh chóng chạy tới để mong được thuê bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa.

Dù thời tiết càng về đêm càng giá lạnh, nhưng hễ có xe ô tô chở hàng về là nhóm cửu vạn lại nhanh chóng chạy tới để mong được thuê bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa.

Trong cái giá lạnh giữa đêm, nhưng anh Lê Minh Tới (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) mồ hôi nhễ nhại bởi anh phải vác những thùng hàng nặng. Anh Tới chia sẻ: “Muốn gia đình có được một cái tết ấm thì vất vả mấy cũng phải cố. Tối nào chúng tôi cũng làm việc từ đầu tối cho đến rạng sáng hôm sau, thu nhập một đêm được 300-400 nghìn đồng, có hôm nhiều việc thì thu nhập cao hơn”.

Trong cái giá lạnh giữa đêm, nhưng anh Lê Minh Tới (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) mồ hôi nhễ nhại bởi anh phải vác những thùng hàng nặng. Anh Tới chia sẻ: “Muốn gia đình có được một cái tết ấm thì vất vả mấy cũng phải cố. Tối nào chúng tôi cũng làm việc từ đầu tối cho đến rạng sáng hôm sau, thu nhập một đêm được 300-400 nghìn đồng, có hôm nhiều việc thì thu nhập cao hơn”.

Về sáng trời thêm rét nhưng nhiều người lao động vẫn miệt mài làm việc.

Về sáng trời thêm rét nhưng nhiều người lao động vẫn miệt mài làm việc.

Dù vất vả nhưng họ vẫn vui vì những ngày cận tết có nhiều việc làm.

Dù vất vả nhưng họ vẫn vui vì những ngày cận tết có nhiều việc làm.

Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dem-giap-tet-o-cho-dau-moi-lon-nhat-xu-thanh/177176.htm