Đêm hội trăng rằm trên biên giới Bình Phước

Lần đầu tiên, trên biên giới huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, các em thiếu niên, nhi đồng đã được đón một cái Tết Trung thu ấm áp, tràn ngập niềm vui, bánh kẹo và đèn lồng. Đêm đã khuya, hội đã tan, nhưng ở các bản làng biên giới huyện Bù Đốp vẫn nghe tiếng trống cơm, tiếng trẻ thơ ngân nga: Đêm Trung thu em rước đèn đi chơi. Em đi khắp phố phường...

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3, từ phải sang), đồng chí Trần Tuệ Hiền (thứ 2, từ trái sang) và các đại biểu tặng quà gia đình chính sách xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đăng Bảy

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3, từ phải sang), đồng chí Trần Tuệ Hiền (thứ 2, từ trái sang) và các đại biểu tặng quà gia đình chính sách xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đăng Bảy

Mùa Trung thu ấm áp

Đã nhiều ngày nay, khu vực xã Tân Thành nói riêng và cả huyện biên giới Bù Đốp nói chung luôn rộn ràng không khí vui tươi chuẩn bị cho sự kiện “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Bình Phước tổ chức. Không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn đều cảm thấy phấn chấn hơn, tươi trẻ hơn khi nghe tiếng trống cơm rộn ràng nơi các thôn xóm vùng quê. Từ sáng sớm ngày thứ 6, các chú bộ đội, các đoàn viên, thanh niên đã tất bật chuẩn bị mâm cỗ, đèn ông sao, những món quà dành cho các em. Trường Tiểu học Tân Thành A, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp - nơi diễn ra sự kiện “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” như được khoác thêm tấm áo đẹp bởi những sắc màu tươi mới của sân khấu, của đèn lồng, bánh Trung thu.

Cách đó không xa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thành cũng đã dành nhiều thời gian, công sức tập trung tu sửa, chỉnh trang khuôn viên đơn vị, sơn lại cửa cổng, vọng gác, nhà tiếp dân, vệ sinh doanh trại, củng cố cảnh quan môi trường. Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với địa phương, gia đình và nhà trường đảm bảo đưa đón 128 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” tới dự đêm hội Trung thu đảm bảo an toàn.

Đến 8 giờ tối, chương trình chính thức mới diễn ra, nhưng từ đầu giờ chiều, nhiều em học sinh đã có mặt tại Trường Tiểu học Tân Thành A để tận hưởng không khí lễ hội và tham gia các trò chơi vui nhộn, hấp dẫn. Trong số đó, có cả những em nhỏ người Campuchia gốc Việt cũng đang háo hức vui chơi nhảy múa. Chị Danh Trần Tha, 36 tuổi - mẹ của Mac Ka Ra, 10 tuổi, cho biết: “Tôi là người gốc Sóc Trăng, sang Campuchia sinh sống từ năm 2000. Tôi lấy chồng, lập nghiệp và ở bên đó cho đến nay. Gia đình tôi có 3 người con, Mac Ka Ra là con thứ 2. Tháng 9/2023, Mac Ka Ra được nhận học bổng của BĐBP Bình Phước theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Vì sống bên Campuchia nên các con tôi chưa lần nào được đón Trung thu, không biết chú Cuội, chị Hằng. Do vậy, chiều nay, cả nhà đã tranh thủ ăn cơm sớm rồi cùng nhau qua Bình Phước vui chơi. Với gia đình tôi, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tối nay được xem như là ngày hội lớn”.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, gần 800 gương mặt thiếu niên, thiếu nhi rạng ngời, hồn nhiên, hòa nhịp cùng điệu múa, lời ca, tạo thành một khung cảnh rất nên thơ và đáng yêu như cuộc sống vốn có nơi vùng biên giới Bù Đốp này. Niềm vui dâng đầy khi các em được xem phim hoạt hình về sự tích Trung thu, xem múa lân, tham gia các trò chơi, xem hội thi lồng đèn và mâm cỗ Trung thu... Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chia sẻ, vì ở khu vực biên giới, cuộc sống còn không ít khó khăn, nên các em ít khi được đón một đêm Trung thu đúng nghĩa. Vì thế, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho trẻ em Bình Phước nói chung và trẻ em ở vùng biên giới Bù Đốp nói riêng...

Hướng về trẻ em biên giới

Trong tình cảm của người lính Biên phòng, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Các em học sinh trong địa bàn luôn được chiến sĩ Biên phòng coi như con, như cháu của chính mình. Nhiều năm qua, các đơn vị BĐBP trên cả nước nói chung và BĐBP Bình Phước nói riêng đã triển khai rất hiệu quả các chương trình như “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Theo Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy BĐBP Bình Phước, việc tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” đã góp phần cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo trên khu vực biên giới nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng sẽ trở nên gần gũi, dễ mến hơn trong tâm trí, ánh mắt tuổi thơ...

Các cháu xã biên giới Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước háo hức vui chơi tại Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Ảnh: Đăng Bảy

Các cháu xã biên giới Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước háo hức vui chơi tại Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Ảnh: Đăng Bảy

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước chia sẻ, trong những năm qua, BĐBP Bình Phước đã có nhiều chương trình hướng đến các học sinh khu vực biên giới. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã động viên các em hướng tới chân trời tri thức, tạo nên hình ảnh đẹp của người lính Biên phòng, người lính Cụ Hồ trong lòng người dân. Việc tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm nay cũng là cách làm thiết thực, ý nghĩa chứng minh sự quan tâm của chính quyền, của BĐBP đối với thiếu niên, nhi đồng, nhất là các em ở vùng biên giới khó khăn...

Tại Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, Ban Tổ chức đã dành trên 750 triệu đồng để tặng quà cho các em học sinh. Cụ thể, trao 50 suất học bổng, 136 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng); trao trực tiếp cũng như gửi tặng trên 2.300 túi quà cho các em trên địa bàn huyện Bù Đốp. Trong số đó, có nhiều em được đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” (trong đó có 13 em là con các hộ dân người Campuchia gốc Việt, hiện sinh sống tại xã Tân Thành; 11 học sinh người Campuchia trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”) và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”...

Thay mặt cho gần 800 thiếu niên, nhi đồng dự lễ, em Vũ Hà Khánh My, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Tân Thành A xúc động nói: “Chúng em vô cùng hạnh phúc và tự hào khi Chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” được tổ chức trên địa bàn biên giới - quê hương Bù Đốp. Những món quà hôm nay rất ý nghĩa và là sự động viên to lớn để chúng em, những học sinh ở vùng biên giới có thêm động lực để vươn lên trong học tập”.

Phát biểu tại đêm hội Trung thu trên biên giới huyện Bù Đốp, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chia sẻ: Hàng năm, cứ vào dịp Trung thu, BĐBP các tỉnh, thành trên cả nước đều phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể địa phương, nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi để thiếu niên, nhi đồng có một cái Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp. Đây cũng là dịp thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với nhân dân nơi biên giới, đặc biệt là các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước. “Chú mong các cháu cố gắng học tập, vâng lời thầy, cô giáo, giúp đỡ, yêu thương bạn bè, thực hiện tốt 5 lời Bác Hồ dạy, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, là người có ích cho xã hội” - Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn căn dặn.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” trên xã biên giới Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã thành công tốt đẹp. Sự kiện này đã khẳng định sự quan tâm các ngành, các cấp, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng ở khu vực biên giới.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức Trung thu và tặng 48.658 suất quà cho thiếu niên, nhi đồng ở khu vực biên giới; tặng 6.166 suất quà cho các em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Tiêu biểu là BĐBP các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Bình Phước, Quảng Ngãi, Gia Lai, Cà Mau. Tổng quà tặng trị giá khoảng 10,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức “Đêm Trung thu” và tặng 6.352 suất quà trị giá 1,3 tỷ đồng cho con em cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Yến Ngọc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dem-hoi-trang-ram-tren-bien-gioi-binh-phuoc-post480893.html