Đêm hội'Trăng thu biên cương': Lan tỏa tình quân dân tại Đặc khu Côn Đảo
Tối 18/9, tại Đặc khu Côn Đảo, đêm hội “Trăng thu biên cương” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, các nhà tài trợ tổ chức thành công với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và đại diện Trường Đại học Hùng Vương trao học bổng hiếu học cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Liên Nhi
Chương trình "Trăng thu biên cương" được tổ chức thường niên từ năm 2017, nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và tạo điều kiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn được hưởng một Tết Trung thu đủ đầy, hạnh phúc.
Sau 8 mùa tổ chức thành công, đến nay, đã có hàng nghìn em nhỏ được nhận quà tặng của chương trình, được hưởng mùa Trăng thu tròn đầy, hạnh phúc, nhiều em đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, cử nhân, bộ đội; nhiều em bị dị tật được chữa lành, tạo niềm vui và sự tự tin vươn lên trong cuộc sống và học tập. Mùa thứ 9 của chương trình năm nay được tổ chức tại Côn Đảo - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu dấu bản anh hùng ca bất khuất của bao thế hệ chiến sĩ và đồng bào yêu nước.

Thiếu tướng Phạm Như Quân - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao những suất quà, đồ dùng học tập cho trẻ em nơi đảo xa. Ảnh: Liên Nhi
Trước đó, Ban Tổ chức và các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Côn Đảo; đến thăm và tặng quà cho cựu tù Côn Đảo; trao tặng kinh phí thực hiện các công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Côn Đảo; khởi công xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo và tặng 8 cột bóng rổ, 2 cầu trượt cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao Côn Đảo; cắt băng khánh thành trao tặng khu chăn nuôi khép kín cho Hải đội 33, Bộ Tư lệnh ùng Cảnh sát biển 3.
Tại đêm hội “Trăng thu biên cương” năm nay, các em thiếu nhi và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo đã được thưởng thức nhiều tiết mục ca nhạc, ảo thuật, múa lân, phá cỗ, vui Tết Trung thu trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Phát biểu động viên các em thiếu nhi, Đại tá Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Phó trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh: Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xác định rõ công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chính trị và tình cảm thiêng liêng của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân luôn đồng hành, nâng bước em tới trường, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, hải đảo và mong muốn các em học sinh luôn khắc ghi bài học về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm của các thế hệ đi trước trên mảnh đất Côn Đảo anh hùng. Từ đó, các em rèn luyện cho mình một ý chí mạnh mẽ, một “bản lĩnh thép”, không lùi bước trước khó khăn; chăm chỉ học tập, rèn đức, luyện tài, biết yêu thương và chia sẻ, để tiếp bước cha ông, trở thành những công dân có ích, những “cột mốc chủ quyền” vững chãi, chung tay xây dựng Côn Đảo trở thành hòn ngọc của Tổ quốc, xứng đáng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, là trường học lớn cho các thế hệ mai sau.

Chương trình "Trăng thu biên cương” năm 2026 đã mang đến cho thiếu nhi Côn Đảo một đêm hội trăng rằm vui tươi, bổ ích, sâu đậm nghĩa tình. Ảnh: Liên Nhi
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 100 suất quà cho 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 23 suất học bổng “Tiếp bước tới tương lai” cho 23 em học sinh vượt khó học giỏi; 2 suất quà cho 2 Cựu chiến binh Côn Đảo; bàn giao 1 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 8 cột bóng rổ, 200 suất quà thể thao; tặng 200 thẻ học trực tuyến, 500 suất quà là đồ dùng học tập, bánh kẹo, đèn ông sao cho các em học sinh tham dự đêm hội “Trăngthu biên cương”. Tổng giá trị quà tặng và học bổng gần 2,4 tỷ đồng.
Với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chương trình “Trăng thu biên cương” năm 2026 đã mang đến cho thiếu nhi Côn Đảo một đêm hội trăng rằm vui tươi, bổ ích, sâu đậm nghĩa tình. Những chiếc đèn ông sao thắp sáng trong đêm Trung thu không chỉ đem lại niềm vui tuổi thơ, mà còn thắp lên niềm tin, ý chí vươn lên và tình yêu quê hương, biển đảo trong mỗi em nhỏ nơi đảo xa.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam vui đón Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi Côn Đảo tại chương trình “Trăng thu biên cương”. Ảnh: Liên Nhi
