Đêm không ngủ của Làng Nủ, người thoát chết kể lại phút giây sinh tử

Khi vụ sạt lở tại Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) xảy ra, nhiều người không thể ngờ nó lại khủng khiếp đến vậy. Người sống sót nhớ lại những khoảnh khắc ám ảnh ấy với nước mắt chảy dài.

Khoảng 17 giờ ngày 11-9, công tác tìm kiếm hàng chục người mất tích sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã phải tạm dừng do nguy cơ sạt lở từ núi Con Voi.

Đến sáng ngày 12-9, hoạt động tìm kiếm ở Làng Nủ mới có thể tiếp tục trở lại.

Đến sáng ngày 12-9, hoạt động tìm kiếm ở Làng Nủ mới có thể tiếp tục trở lại.

Đến sáng ngày 12-9, hoạt động tìm kiếm mới có thể tiếp tục trở lại. Hiện tại, 34 thi thể đã được tìm thấy, nhưng vẫn còn 61 người chìm trong lớp bùn đất dày đặc. Trong số 95 người chết và mất tích, có đến 32 đứa trẻ, khiến nỗi đau thương càng trở nên sâu sắc hơn. Những đứa trẻ chưa kịp đón Tết Trung thu nay đã mãi mãi ra đi.

Trong khung cảnh tang thương ấy, anh Hoàng Văn Nhầm, một nhân chứng may mắn sống sót, không thể ngăn được nước mắt khi kể lại những giây phút kinh hoàng.

Anh Hoàng Văn Nhầm kể lại giây phút kinh hoàng khi mất cả vợ lẫn con. Ảnh: Người lao động.

Anh Hoàng Văn Nhầm kể lại giây phút kinh hoàng khi mất cả vợ lẫn con. Ảnh: Người lao động.

Lúc đó, anh vừa tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên từ phía núi Con Voi, đất đá đỏ rực lao xuống như một cơn cuồng phong. Anh lập tức gọi vợ con tháo chạy, nhưng chưa kịp thoát thân thì bùn đất đã ập xuống.

Khi tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện, còn vợ con anh thì đã mãi mãi ra đi. "Vợ và 3 đứa con em chết hết cả rồi, giờ em biết sống sao đây," anh nghẹn ngào.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai và các đơn vị tham gia cứu nạn cứu hộ trực tiếp tham gia chỉ đạo tìm kiếm tại hiện trường trong tối 11-9. Ảnh: Người lao động.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai và các đơn vị tham gia cứu nạn cứu hộ trực tiếp tham gia chỉ đạo tìm kiếm tại hiện trường trong tối 11-9. Ảnh: Người lao động.

Ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, vẫn còn sững sờ khi nhớ lại vụ sạt lở đột ngột vào rạng sáng 10-9. Ông chia sẻ, trời mưa lớn chỉ trong vòng 30 phút, rồi lũ quét bắt đầu ập đến, phá hủy hơn 30 ngôi nhà và cuốn trôi nhiều người dân.

"Đến tầm gần 6 giờ tôi nghe tiếng nổ lớn, đất bung lên trời và bùn đất đổ xuống khu nhà các hộ dân," ông Diệp kể. Vì không có điện và sóng điện thoại, ông đã huy động bà con tìm kiếm cứu người nhưng chỉ đưa được khoảng hơn 10 người đi cấp cứu.

Trên núi Con Voi, nước mưa tích tụ tạo thành túi nước khổng lồ. Khi sạt lở xảy ra, túi nước này tràn xuống cùng đất đá, san phẳng gần như toàn bộ thôn Làng Nủ.

Đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do mưa lớn tiếp diễn, làm tăng nguy cơ lũ và sạt lở. Các lực lượng chức năng đã điều động khoảng 600 người gồm quân đội, công an, dân quân để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Núi Con Voi, khu vực xảy ra hiện tượng sạt lở đất vùi lấp bản làng 128 người. Ảnh: Người lao động.

Núi Con Voi, khu vực xảy ra hiện tượng sạt lở đất vùi lấp bản làng 128 người. Ảnh: Người lao động.

Trước tình hình này, Quân khu 2 và tỉnh Lào Cai đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại xã Phúc Khánh để chỉ đạo công tác cứu hộ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Phạm Hồng Chương và ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Công tác tìm kiếm sẽ còn kéo dài và đối mặt nhiều thách thức, trong đó an toàn của lực lượng cứu hộ được đặt lên hàng đầu.

Giờ đây, làng Nủ nhỏ bé, vốn bình yên dưới chân núi Con Voi, lại chìm trong bùn đất và nỗi đau thương vô hạn. Những gia đình mất mát vẫn mong ngóng phép màu để người thân của mình được tìm thấy, dù chỉ là một thân xác đã không còn sự sống.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/dem-khong-ngu-cua-lang-nu-nguoi-thoat-chet-ke-lai-phut-giay-sinh-tu-202409120927592428.html