Đêm nhạc 'Mùa xuân đầu tiên'- nơi hội tụ người đam mê guitar không chuyên Bắc Kạn

Đêm nhạc đặc biệt mang tên 'Mùa xuân đầu tiên' vừa được tổ chức vào tối 06/01 vừa qua, đánh dấu cho sự ra đời của nhóm Guitar phủi Bắc Kạn.

Tiết mục "Mùa xuân đầu tiên" do các thành viên của nhóm Guitar phủi Bắc Kạn biểu diễn.

Tiết mục "Mùa xuân đầu tiên" do các thành viên của nhóm Guitar phủi Bắc Kạn biểu diễn.

Lần đầu tiên tại thành phố Bắc Kạn, trong không gian ấm áp, gần 100 khán giả tham dự chương trình được đắm chìm trong tiếng đàn guitar (ghi-ta) và giọng hát mộc mạc, cảm xúc của những “tay chơi đàn” nghiệp dư đến từ nhóm Guitar phủi Bắc Kạn.

Trong toàn bộ chương trình, nhóm Guitar phủi Bắc Kạn đã đem đến cho khán giả một không gian âm nhạc với những giai điệu du dương, mượt mà, lắng sâu nhưng cũng không kém phần sống động với nhiều tiết mục, như: Mùa xuân đầu tiên; Biển nỗi nhớ và em; Chiếc lá cuối cùng; Tình ca du mục; Em ơi Hà Nội phố…

Đêm nhạc như một làn gió mới, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Và đặc biệt hơn, tất cả đã cùng được sống trong âm nhạc, được cháy hết mình trên sân khấu. Anh Hoàng Chiến Thắng, thành viên đồng sáng lập nhóm Guitar phủi Bắc Kạn cho biết: “Xuất phát từ mong muốn giúp những người đam mê ghi-ta có thêm sân chơi âm nhạc bổ ích kết nối các tâm hồn yêu nhạc đến với nhau, chúng tôi đã thành lập nhóm này. Nhóm Guitar phủi Bắc Kạn hiện tại có 89 thành viên, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần có đam mê và tình yêu với ghi-ta thì đều có thể tham gia vào nhóm”.

Tiết mục "Chiếc lá cuối cùng" do anh Đăng Hải và anh Hoàng Chiến Thắng thể hiện.

Tiết mục "Chiếc lá cuối cùng" do anh Đăng Hải và anh Hoàng Chiến Thắng thể hiện.

Với bà Hà Thị Nghìn ở phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn), đến thưởng thức buổi âm nhạc có ghi-ta là cách để bà nhớ lại thời trẻ của mình, bởi bà cũng yêu tiếng đàn này. Ghi-ta dù có thay đổi nhưng vẫn có chỗ đứng trong lòng mỗi người. “Ghi-ta của chúng tôi ngày xưa thì đơn giản hơn, lớp trẻ bây giờ tiến bộ và kết hợp nhiều thể loại. Chính vì thế, tiếng đàn bây giờ nghe bay bổng hơn, người nghe cảm thấy thích thú và cũng muốn được lên sân khấu hát cùng mọi người”, bà Nghìn cho biết.

Em Bùi Bằng Phúc, học sinh lớp 11 chuyên Hóa học, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn cho biết: "Từ một người bạn mà em biết đến đêm nhạc "Mùa xuân đầu tiên". Qua đêm nhạc em đã biết thêm nhiều kinh nghiệm về đàn, cũng như cách phối hợp nhiều nhạc cụ với nhau. Em mong muốn trong thời gian tới sẽ được tham gia vào nhóm Guitar phủi Bắc Kạn, để được giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ năng chơi đàn từ các bác, các chú và các anh chị".

Ghi-ta - cây đàn bé nhỏ, mộc mạc mà có sức hút vô cùng lạ kỳ. Nhờ tiếng đàn, một bạn nam nhút nhát, ngại giao tiếp có thể mở lòng và thân thiện hơn với mọi người xung quanh. Cô gái mong manh, nhỏ bé trở nên mạnh mẽ và cá tính hơn trong sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

Tiếng ghi-ta như khơi gợi lại được những ký ức thanh xuân của những bậc cao niên. Sự kết nối cộng đồng từ đó được lan tỏa và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống và mọi người xung quanh.

Đồng chí Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng Đêm nhạc “Mùa xuân đầu tiên” của nhóm Guitar phủi Bắc Kạn.

Đồng chí Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng Đêm nhạc “Mùa xuân đầu tiên” của nhóm Guitar phủi Bắc Kạn.

Trong cuộc sống, lựa chọn một loại hình âm nhạc để làm đầy cảm xúc bản thân đó cũng chính là liều vắc-xin tinh thần mang lại những giá trị tích cực, giúp cuộc sống của mỗi người thêm ý nghĩa. Không có những giới hạn hay khoảng cách, chỉ có tình yêu và niềm đam mê ghi-ta đã kết nối các giá trị cộng đồng sâu sắc trong cuộc sống hiện đại.

Một tiết mục biểu diễn trong Đêm nhạc “Mùa xuân đầu tiên”.

Một tiết mục biểu diễn trong Đêm nhạc “Mùa xuân đầu tiên”.

Sự thành công của “Mùa xuân đầu tiên” đã khẳng định sự đam mê, tài năng và nhiệt huyết của các thành viên trong nhóm Guitar phủi Bắc Kạn. Đêm nhạc đã để lại những dấu ấn tích cực, đặc biệt là đối với những khán giả trực tiếp tham dự. Hứa hẹn sẽ có thêm những đêm nhạc ý nghĩa hơn, nhiều màu sắc hơn trong thời gian tiếp theo.

Các tiết mục được biểu diễn trong Đêm nhạc “Mùa xuân đầu tiên” được khán giả đánh giá cao.

Các tiết mục được biểu diễn trong Đêm nhạc “Mùa xuân đầu tiên” được khán giả đánh giá cao.

Các thành viên trong nhóm Guitar phủi Bắc Kạn.

Các thành viên trong nhóm Guitar phủi Bắc Kạn.

Nhóm Guitar phủi Bắc Kạn là nơi kết nối những trái tim đam mê nghệ thuật. Giữa sự náo nhiệt, hối hả của cuộc sống, nghe những lời ca, tiếng đàn ghi-ta như mang sức sống của cả mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà, làm ta rạo rực như lời bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao…/.

Huyền Thương - Việt Bắc

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/dem-nhac-mua-xuan-dau-tien-noi-hoi-tu-nguoi-dam-me-guitar-khong-chuyen-bac-kan-post59708.html