Đêm nhạc Trịnh Công Sơn kết nối cộng đồng người Việt tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, trong không gian se lạnh đầu tháng 4 tại Praha, những giai điệu quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại ngân vang, đưa người nghe trở về với miền ký ức sâu lắng và giàu chất nhân văn.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam phát biểu tại sự kiện.

Tối 1/4, tại Trung tâm Thương mại Sapa, đêm nhạc “Nối vòng tay lớn” diễn ra trong không khí ấm áp, trở thành điểm hẹn của những tâm hồn đồng điệu giữa lòng châu Âu.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Nối vòng tay lớn” còn là hành trình cảm xúc, nơi những người con xa quê tìm thấy sự sẻ chia qua âm nhạc. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, khán phòng như lắng lại, nhường chỗ cho tiếng hát, cho hoài niệm và cho những rung động rất thật của trái tim. Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cùng đông đảo đại diện các hội đoàn, nghệ sĩ và cộng đồng người Việt.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Dương Hoài Nam nhấn mạnh, âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ là di sản nghệ thuật quý giá mà còn là sợi dây vô hình gắn kết con người. Trong không gian xa xứ, những ca khúc ấy càng trở nên sâu sắc, giúp cộng đồng người Việt xích lại gần nhau hơn, cùng sẻ chia ký ức và bản sắc văn hóa dân tộc.

Chia sẻ về hành trình của chương trình, Nghệ sĩ Trịnh Thu Hương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc Sơn Hương, cho biết “Nối vòng tay lớn” ban đầu chỉ là một buổi gặp gỡ giản dị của những người yêu nhạc Trịnh, nơi họ hát cho nhau nghe và cùng chia sẻ những kỷ niệm. Theo thời gian, chương trình ngày càng thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo cộng đồng người Việt tại CH Séc cũng như nhiều nước châu Âu, trở thành điểm hẹn văn hóa được mong chờ mỗi năm.

Các ca sĩ trình diễn ca khúc "Hạ trắng" tại chương trình.

Các ca sĩ trình diễn ca khúc "Hạ trắng" tại chương trình.

Được duy trì từ năm 2013, đêm nhạc không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng, trở thành nơi kết nối những người con xa quê qua âm nhạc. Mỗi mùa tổ chức là một lần cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu tìm về, không chỉ để thưởng thức âm nhạc mà còn để gặp gỡ, sẻ chia và giữ gìn những giá trị văn hóa thân thuộc. Trong không gian sâu lắng ấy, những ca khúc như “Để gió cuốn đi”, “Một cõi đi về”, “Ru đời đi nhé”, “Hạ trắng”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”… lần lượt vang lên, không chỉ bằng thanh âm mà còn bằng ký ức. Mỗi lời ca như một câu chuyện, mỗi giai điệu như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối quê hương với xứ người.

“Nối vòng tay lớn” - cái tên của chương trình cũng chính là thông điệp được gửi gắm: kết nối, sẻ chia và yêu thương. Và trong đêm nhạc ấy, thông điệp ấy đã hiện hữu rõ ràng qua từng lời ca, từng tràng vỗ tay như một vòng tay lớn ôm trọn những người con xa xứ giữa lòng Praha.

Tin, ảnh: Nguyễn Việt Thắng (PV TTXVN tại Séc)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/dem-nhac-trinh-cong-son-ket-noi-cong-dong-nguoi-viet-tai-ch-sec-20260403061248532.htm