Đêm thành công của bóng đá Việt Nam

Trong một buổi tối, 2 đội tuyển bóng đá của quốc gia cùng ra quân. Trên sân nhà Bình Dương, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) mở màn vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, còn tại Giang Tô (Trung Quốc), đội tuyển U.22 tranh 'chung kết' Giải CFA Team China 2025.

Đội tuyển Việt Nam đầu đã xuôi.

Đội tuyển Việt Nam đầu đã xuôi.

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm

Đội tuyển Lào quá yếu, nhất là thể lực, do mùa giải 2024-2025 của Lao League 1 đã sớm kết thúc. Vì vậy, không có gì nhiều để nói về chiến thắng đậm 5-0 của ĐTVN.

Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik có 5 sự thay đổi so với trận giao hữu với tuyển Campuchia, đáng chú ý nhất là Minh Khoa có lần đầu ra mắt ĐTVN và chơi trọn 90 phút. Thay Doãn Ngọc Tân hỗ trợ Hoàng Đức, tiền vệ của B.Bình Dương đã chơi tự tin và suýt lập công đầu từ pha thoát vào vùng cấm nhận đường chuyền vượt tuyến dứt điểm.

Chỉ có 2 đại diện Asean thất bại ở trận ra quân vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Timor Leste thua 0-1 trước chủ nhà Tajikistan và Brunei thua Lebanon 0-5. Còn lại, cùng với ĐTVN và Malaysia, Philippines thắng Maldives 4-1, Myanmar - Afghanistan 2-1. Không thua nhưng khá thất vọng là Singapore bị Hong Kong cầm hòa 0-0; Thái Lan chỉ thắng sít sao Sri Lanka 1-0.

“Tôi đã đúng khi chọn Minh Khoa. Tôi tin cậu ấy sẽ làm tốt hơn ở những trận tiếp theo” - HLV Kim hài lòng chia sẻ.

Văn Vĩ trở lại đội hình xuất phát và “vua” bóng 2 có cú đúp cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tương tự là Châu Ngọc Quang. Nhưng “đã” mắt nhất là pha bật nhả 1-2 ấn định tỷ số 5-0 giữa Hoàng Đức và Quang Hải. Nếu điểm đến của những đường chuyền vào, chất lượng những quả tạt tốt hơn để Tiến Linh có bàn thắng trong lần đầu tiên cha mẹ đến sân xem anh thi đấu, sẽ là hoàn hảo.

Tuy nhiên, như phát biểu của HLV đội tuyển Lào Ha Hyeok-jun: “Không phải một cầu thủ nào, mà ấn tượng nhất là cách ĐTVN triển khai chiến thuật. Khác hẳn với cuộc đối đầu 2,5 tháng trước ở Vientiane, khác biệt đẳng cấp quá rõ và bàn thắng đến ngay từ phút 11 cho ĐTVN cùng một thế trận nửa sân”.

HLV Kim Sang-sik cho rằng, chỉ có một điều tiếc nuối là không thể trao thêm cơ hội cho các cầu thủ dự bị thi đấu, cho dù trong đợt tập trung này chỉ có 3 thủ môn dự bị và 3 cầu thủ trẻ (Thái Sơn, Bảo Toàn, Lý Đức) không được ra sân.

Cùng với trận thắng 5-0 của Lebanon trước Brunei ở bảng A, ĐTVN và Lebanon là 2 đội có chiến thắng đậm nhất ở lượt trận đầu tiên vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. Trong khi đó, Malaysia trên sân nhà thắng Nepal 2-0, qua đó ĐTVN tạm dẫn đầu bảng F.

Đội tuyển U.22 mất chức vô địch vì… trọng tài

Sau 2 trận hòa trước các đối thủ mạnh Hàn Quốc (1-1) và Uzbekistan (0-0), ở trận cuối cùng Giải CFA Team China 2025, nếu thắng đội chủ nhà Trung Quốc, U.22 Việt Nam sẽ đoạt chức vô địch. Phút 31, Viktor Lê đột phá dũng mãnh chuyền cho Quốc Việt tung cú sút chân trái quyết đoán vào góc xa, mở tỷ số cho U.22 Việt Nam.

U.22 Trung Quốc tràn lên và thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhưng vẫn không tìm được đường vào khung thành của Thủ môn xuất sắc nhất giải Cao Văn Bình. Tuy nhiên, phút 68, trong một tình huống tranh chấp trên không 5/5, cầu thủ Yimingkari của Trung Quốc lao chân đạp bóng khiến Hồng Phúc bị chấn thương phải rời sân. Thật khó hiểu khi trọng tài (người Trung Quốc) lại cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền để gỡ hòa 1-1.

Không nản lòng vì bàn thua oan nghiệt, U.22 Việt Nam dốc sức tấn công khiến U.22 Trung Quốc chỉ còn 10 người và phải nhờ đến xà ngang cứu thua. Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiếc nuối chia sẻ: “Chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn!”.

Tiếc, nhưng U.22 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu về nước để hướng đến 2 giải đấu chính thức trong năm.

Trần Đỗ - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202503/dem-thanh-cong-cua-bong-da-viet-nam-90d0738/