Đêm thơ Thanh xuân - Học đường và Nguyễn Tiến Thanh
Tối ngày 14/11, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã diễn ra đêm thơ 'Dòng thơ Thanh Xuân - Học đường và Nguyễn Tiến Thanh'.
Chương trình "Dòng thơ thanh xuân - học đường và Nguyễn Tiến Thanh" là nơi hội ngộ của đông đảo của các nhà thơ đã góp phần làm nên dòng thơ "thanh xuân trường học" ngọt ngào, say đắm, ở đó thơ là cầu nối giữa những người sáng tác với các thế hệ sinh viên Văn khoa, Nhân văn - Tổng hợp.
Sự kiện có sự tham dự của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh; Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà thơ Trần Nhật Minh - Nguyên Trưởng ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc, Đài tiếng nói Việt Nam; Bà Nguyễn Thúy Hằng - Giám đốc NXB Hội Nhà văn; Tiến sĩ Nguyễn Thị Năm Hoàng -Trưởng khoa Văn học (Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN); cùng nhiều nhà thơ, nhà văn, người yêu thơ Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Bí Thư chi bộ, Phó Trưởng Khoa Văn học (Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN).
Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Lê Văn Cường Phó Trưởng Khoa Văn học chia sẻ: "Thơ có thể dạy ta cách khởi hứng ý chí, dạy ta cách xem xét việc hay dở, dạy ta biết cách hòa hợp thương yêu với mọi người, và dạy ta biết bày tỏ oán giận". Thơ giúp chúng ta lắng lại để nghe tiếng lòng, giữ lại những cảm xúc đẹp, nhân lên lòng nhân ái và tình yêu thương
Với sinh viên Khoa Văn học, thơ còn là nguồn cảm hứng và năng lượng sáng tạo, là nơi các em rèn tập khả năng quan sát, độ rung cảm, nghệ thuật sử dụng ngôn từ, đó là những phẩm chất cốt lõi của người làm văn, làm nghề, làm báo, làm văn hóa".

Nhà Thơ Nguyễn Tiến Thanh mở màn chương trình với hai bài thơ quen thuộc.
Mở đầu chương trình, Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh đã đưa khán giả trở về với ký ức với 2 bài thơ "Lá rụng xuống sân trường năm 88" và "Điều đó dĩ nhiên rồi". Những câu chữ mộc mạc nhưng chan chứa hoài niệm của ông đã ngay lập tức tạo nên sợi dây kết nối giữa người sáng tác và người thưởng thức. Tiếng đọc thơ trầm ấm, nhịp nhàng khiến khán phòng lắng lại, như được kéo về những mùa cũ, những kỷ niệm cất sâu trong ký ức mỗi người.
Đêm thơ còn dành phút tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người anh của dòng thơ thanh xuân - học đường. Hai bài thơ nổi tiếng "Chiếc lá đầu tiên" và "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến" được thầy Nguyễn Thanh Diên và sinh viên Phùng Linh - Khoa Văn học trình bày, như lời tri ân và tưởng nhớ thi sĩ đã ra đi hơn 4 năm nhưng vẫn sống mãi trong lòng người yêu thơ.

Phần "giao lưu và đọc thơ" của các Nhà thơ kỳ cựu mang đến những phút giây thư giãn.
Phần sau của sự kiện, nhiều nhà thơ kỳ cựu đã giao lưu và đọc thơ, mang đến một không gian với những vần thơ đầy xúc cảm. Những câu thơ quen thuộc xen lẫn tác phẩm mới được cất lên, tạo nên nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ sáng tác. Khán giả không chỉ được thưởng thức giọng đọc truyền cảm của các tác giả mà còn được nghe họ chia sẻ về hành trình sáng tạo, những trăn trở về đề tài và cảm hứng thi ca trong đời sống hôm nay.
Hơi thở học đường trong thơ Nguyễn Tiến Thanh
Đã nghe gió bấc lưu đày
Hanh hao tóc úa dọc ngày chớm đông
Tỉnh là mê, sắc là không
Chốn nhân gian có nâu sồng cõi tu?
Trích "Bởi vì mây bay" - Nguyễn Tiến Thanh
"Vừa đi, vừa viết, vừa làm báo và vừa làm thơ đã tạo nên một giọng thơ đầy nội lực, lãng mạn, trữ tình và khơi gợi cảm xúc cho người nghe. Chính điều ấy, làm nên căn cốt lãng tử trong thơ Nguyễn Tiến Thanh", Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội chia sẻ.
Ông Chiến bày tỏ, sự kiện hôm nay đã làm ông nhớ về những đêm thơ sinh viên cách đây mấy chục năm về trước, về Ký túc xá Mễ Trì nơi có những cô, cậu sinh viên Tổng hợp năm nào. Thơ Nguyễn Tiến Thanh mang đậm màu sắc của đời sống sinh viên, gần gũi với hơi thở học đường nói chung và sinh viên khoa văn nói riêng.
Không chỉ với các nhà thơ kỳ cựu, nhiều sinh viên tham dự đêm thơ cũng không khỏi xúc động với những vần thơ mộc mạc, giản dị mà thấm đẫm những trải nghiệm của Nguyễn Tiến Thanh.

Sinh viên dành tặng lưu bút cho nhà Thơ Nguyễn Tiến Thanh.
"Khi đọc thơ của bác Thanh em không chỉ được học ở bác cách sống trọn vẹn với ký ức và những giá trị tinh thần, mà em còn cảm nhận được nguồn năng lượng rất là tích cực, toát ra từ phong cách sáng tác và nhân cách của bác.
Và đêm thơ hôm nay không chỉ là một buổi giao lưu văn học, mà còn là một cơ hội để chúng em được nhìn lại chính mình và được truyền cảm hứng sống và làm việc", em Vũ An Khanh - sinh viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) xúc động nói.
Đêm thơ không chỉ là dịp để tri ân và tôn vinh hành trình sáng tác của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cùng các thế hệ nhà thơ gắn bó với Khoa Văn học, mà còn đánh thức những kỷ niệm và khẳng định giá trị của truyền thống văn chương học đường trong đời sống sinh viên.
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông từng giảng dạy tại đây trước khi chuyển sang làm báo và biên tập. Ông đã xuất bản 4 tập thơ và 2 tập tiểu luận văn học: “Chiều không tên như vết mực giữa đời” (thơ); "Loạn bút hành” (thơ); Viễn ca (thơ), “Mật ước thiên thu” (thơ); “Thời của tạp chí” (tiểu luận); “Những câu thơ không cần cứu ai nhưng cứu người viết” (tiểu luận).












